Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : " Tâm lý con gái"- Cách chinh phục hoàn toàn cô ấy( Only for man)


Pages : [1] 2

nguyenthai_thinh
26-05-2010, 22:52
Cho em hỏi có phải cứ chai mặt, lỳ lợm theo đuổi là con gái thích hok, hay chỉ làm vậy người ta xem thường??? Em chẳng hiểu gì về tâm lý con gái cả, nên gặp phải toàn "pháo đài thép", "bức toàn đá" không ah. Gặp "nội lực" của em chỉ như AK, súng lục thôi, chứ không gặp được mấy anh giàu kinh nghiệm bắn đại bác với bom tấn, hichic.

Trong đây có bác nào( Đã và đang) có số đào hoa Casanova thì phân tích giùm em Tâm lý của con gái, và chỉ giùm những tuyệt chiêu nữa( kinh nghiệm thực tệ nhé, phải trãi qua rồi chứ đừng lấy trong sách ra nha).

Ngoài ra em biết con gái có cái tuyệt chiêu " MÈO VỜN CHUỘT" rất là hiệu quả, em bị vờn riết rồi em mệt quá, muốn bỏ luôn cho xong và nghĩ " Em muốn yêu ai thì yêu đi... anh mệt quá rồi", những lúc ấy thì " Mèo hay cáo" gì đó của em lại nhắn tin hỏi thăm... Vậy phải làm sao đối phó với cái tuyệt chiêu đó . Và làm sao vẫn giứ được phong cách mạnh mẽ của đàn ông( Vì em biết nhiều anh khi yêu cũng yếu đuối lắm, trong đó cũng có em)

P/S: MOD ơi đừng chuyển topic của em qua mục Love Stories nha, em thích bên mục trò chuyện hơn.
Only for man, not allowed woman joining

ĐÂY LÀ LỜI GIẢI ĐÁP CỦA BÁC CHỦ TỊCH XÃ:

Trích:
Nguyên văn bởi chủ tịch xã
1-Đíu bao giờ nghe lời con gái nói
Bọn nó thường leo lẻo rằng "Khi yêu thì phải thật lòng thì mới cưa được". Thực ra điều này ko hoàn toàn đúng. Chẳng qua bọn nó sợ bị lừa nên mới rào các chú trước. Khi "thật lòng", các chú sẽ hành động theo bản năng, dẫn đến trở thành 1 thằng con nít trong mắt gái (mà gái thì lại cần 1 thằng đàn ông)

2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....
Sách vở bí kíp là do các bậc đàn anh sát gái truyền thụ lại cho lớp đàn em đi sau, những về tính hiệu quả thì cần phải xem xét lại. Phần lớn các cao thủ sát gái đều được thừa hưởng 1 gen tốt nào đó, hay nói cách khác sát gái là năng khiếu, là bản năng của họ, nó ăn sâu vào máu mẹ nó rồi. Khi viết sách, các đại ca ấy thường lầm tưởng những hiệu quả trong việc chinh phục là do kỹ năng và thủ thuật mang lại, thực ra gái đã đỗ mẹ nó từ đầu rồi-ngay cả khi họ không sử dụng những kỹ năng đó. Các chú "Gà chíp" đọc bí kip mà không có tố chất sát gái, sẽ trở thành thằng hề kệch cỡm trong mắt gái >>> khó tránh khỏi cái kết thất bại

3-Phải biết "dê"
Gái thường nói rằng dê là xấu, là không tốt. Đó là lời nói của lý trí mà thôi. Thực sự trong sâu thẳm, xét về mặt sinh lý mà nói thì con gái thích đụng chạm và xxx. Hãy nhìn con mèo nhà các chú: Khi con đực tới thời kỳ động dục nó sẽ lặng lẽ đi tìm con cái, trong khi đó con cái đến thời kỳ lại kêu rất to. Bản năng của gái là duy trì nòi giống, đấy là cái đặc ân mà chúa đã trao cho họ , nên các chú đừng ngại thể hiện những cái mà chỉ đàn ông mới có. Tuy nhiên hãy là 1 con dê có văn hóa, dê đúng lúc và đúng chỗ.

4-Hãy là "man", đừng là "guy"
Đừng ngại ngùng tham gia các hoạt động mang tính chất đàn ông như: hút thuôc, rượu chè, đánh nhau, đập lô, bắt bóng...Bọn gái nói chung không thích những thứ này, nhưng những thằng đàn ông như vậy lại rất dễ cưa gái. Tất nhiên cái gì cũng phải có giới hạn của nó: chơi nhưng không nghiện, phải luôn giữ cho nó ở một chừng mực nào đấy, ta xem nó như một trò giải trí tiêu khiển, đừng xem nó như là miếng cơm manh áo (cờ bạc đíu bao giờ là cứu cánh của cuộc đời, các chú cứ tin anh đi). Do đó đừng khó hiểu khi 1 cô gái ngoan ngoãn lại yêu một thằng cô hồn....Tất cả chỉ vì 1 chữ "đàn ông"

5-Phải đứng trên gái 1 bậc
Dù gái danh giá kiều kì đến thế nào cũng luôn nghĩ rằng chúng ta trên nó 1 bậc. Điều này giúp ta tự tin trong việc kiểm soát gái hơn. Nói một cách tiêu cực là "xem gái như cỏ rác". Những thằng ngang tàng, tính cách bất cần đời, kiểu như tao đíu sợ bố con thằng nào, thì lại luôn được gái chú ý.

6-1 là yêu anh, 2 là không gì cả
Luôn giữ cho mình 1 tâm lý kiên định trong suốt quá trình cưa cẩm: "1 là mình cưa nó, 2 là không gì cả", nghĩa là đíu có thành bạn thân, em nuôi, anh nuôi,etc... gì ở đây cả. Nhiều thằng gà tốt bung, cưa gái không nổi, nhưng gái nó cứ muốn làm bạn (pẹ nó đễu thế đấy). Khi gặp trường hợp này ta phải từ chối ngay, và đặt vấn đề 1 mất 1 còn với gái. Điều này giúp ta thể hiện được sự chân thành, vừa rèn luyện được 1 cái đầu lạnh để tránh kết cục trở thành "thằng bạn tốt" tôn sùng gái sau này.

7-Đừng bao giờ đối xử quá tốt với gái
Các chú có bao giờ tự dặt cho mình câu hỏi "Tại sao thằng Sở Khanh nó đễu thế mà gái cứ đỗ rầm rầm, còn mình tốt thế này lại cứ ngồi đuổi ruồi?". Thường những thằng tốt quá, khờ quá thường chỉ làm cho gái quý mến, muốn kết bạn thôi. Chú nào mà có lòng thương người trắc ẩn thì cần phải tỉnh táo trước những đòi hỏi của gái để phân tích những nhu cầu chính đáng mà đáp ứng, chứ không phải răm rắp nghe theo.

8-Không cưa gái quá lâu
Nhiều chú gà chíp tự hào nói rằng mình theo đuổi gái 2-3 năm và cuối cùng đã nhận lời, và tự tâng bi, ảo tưởng rằng tấm chân tình được đền đáp, làm gái xúc động. Thực ra là trong thời gian 2-3 năm đó, gái nó đã ngắm chán chê các zai khác, rồi không thấy thằng nào sập bẫy nên mới quay lại với gà. Đến lúc này thì đó không còn là tình yêu, chỉ là gái bắt đầu sốt ruột hoặc không còn sự lựa chọn nào khác. Thật đáng thương cho phận gà.

Thời hạn tối đa để cưa gái chỉ là 3 tháng, sau 3 tháng đíu có tiến triển gì thì té.

PS: Với bài tập "em cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình", các trò đã làm thầy thật sự rất buồn. Với tình hình học tập thế này thì bao giờ mới nâng tầm mình lên được, bao giờ mới thoát được cảnh ngộ bị gái quăng, đời quật chứ.
[color="DarkRed"]ALO MÌNH LẬP TOPIC NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỂ NHỮNG AI CÓ TÌNH CẢM THẬT SỰ MÀ KHÔNG THỂ THỔ LỘ THÌ CÓ CĂN CỨ MÀ GIẢI BÀY. KHI YÊU ĐÀN ÔNG CŨNG YẾU ĐUÓI LẮM, BỊ MẤY EM QUẦN TƠI TẢ, NHIỀU KHI CÒN CHO LÀ KHÔNG CÓ BẢN LĨNH NỮA. ĐÀN ÔNG YÊU PHẢI MẠNH MẼ VÀ PHẢI THỂ HIỆN ĐƯỢC MÌNH. TUY CÓ NHIỀU CÁCH THỂ HIỆN KHÁC NHAU, MỖI NGƯỜI MỖI CÁCH, NHƯNG NÓI TÓM LẠI MÌNH PHẢI LÀ CHÍNH MÌNH KHÔNG ĐƯỢC QUÁ "SI" VÀ YẾU ĐUỐI.

CHIÊU THỨC CŨNG LÀ CHIÊU THỨC MÀ THÔI ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ CHÚNG TA PHẢI THẬT LÒNG, PHẢI CHÂN THÀNH VÀ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH LÀM NHƯNG ĐỒNG THỜI CŨNG PHẢI GIỮ PHONG CÁCH MẠNH MẼ CỦA ĐÀN ÔNG.
AI CÓ CAO KIẾN THÌ XIN GÓP Ý PHÍA DƯỚI HENG. THANKS ALL

Bài này em copy y chang trên 5giay

novem
26-05-2010, 22:54
2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....
câu này đủ close cái thread =))

levankd
26-05-2010, 22:56
sống thật là được,đừng có luồn lách lươn lẹo,dễ lộ lắm,mà lộ rồi thì ê chề lắm :):)

[barracuda]
26-05-2010, 23:00
câu này đủ close cái thread =))

chuẩn :rofl:
đá nhau đôm đốp

cobain
26-05-2010, 23:03
CHIÊU THỨC CŨNG LÀ CHIÊU THỨC MÀ THÔI ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ CHÚNG TA PHẢI THẬT LÒNG, PHẢI CHÂN THÀNH VÀ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH LÀM NHƯNG ĐỒNG THỜI CŨNG PHẢI GIỮ PHONG CÁCH MẠNH MẼ CỦA ĐÀN ÔNG.
AI CÓ CAO KIẾN THÌ XIN GÓP Ý PHÍA DƯỚI HENG. THANKS ALL

Forum làm éo có đàn ông mà post bài dư lày :angry:

Ngocyeu
26-05-2010, 23:04
phải biết "dê" đúng lúc và đúng chỗ hehe :misdoubt:

NinjaVN
26-05-2010, 23:05
Thời hạn tối đa để cưa gái chỉ là 3 tháng, sau 3 tháng đíu có tiến triển gì thì té.
+1
:">:go:

vohoangson
26-05-2010, 23:12
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:

absoluter
26-05-2010, 23:26
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:

Ghê nha :*

danvt
26-05-2010, 23:30
Good good, sau bao năm lênh đênh trên tình trường thì em thấy bí kiếp có vẻ đúng, các bác nên noi theo

namida
26-05-2010, 23:32
em thì đek biết gì hết, từ trước tới giờ, thằng nào thích gái mà đéo có gan bắt chuyện thì có 10 pho kinh thư tán gái cũng ko làm được gì...

Câu đầu tiên các chú gà luôn phải ghi nhớ là

"Đã định là làm..Không thì thôi..Ngại thì cứ chấp nhận số phận gà đi ,để gái nó chà đạp " :ah::ah::ah:

drakute
26-05-2010, 23:33
" có tự tin chưa chắc đã thắng - không có tự tin , chắc chắn sẽ thua " :flame:

FFriona
26-05-2010, 23:50
Cái này good, để bookmark, nhớ lại hồi xưa cứ vớ va vớ vẩn mà gái lại đổ trong khi đứa thật lòng cưa mãi éo đổ :rofl:

nhocchon10761
27-05-2010, 00:04
1-Đíu bao giờ nghe lời con gái nói

2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....

3-Phải biết "dê"

4-Hãy là "man", đừng là "guy"

5-Phải đứng trên gái 1 bậc

6-1 là yêu anh, 2 là không gì cả

7-Đừng bao giờ đối xử quá tốt với gái

8-Không cưa gái quá lâu

Thời hạn tối đa để cưa gái chỉ là 3 tháng, sau 3 tháng đíu có tiến triển gì thì té.

+1 :angry:

Khắc cốt ghi tâm những câu này :choler:

datcub
27-05-2010, 00:21
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:

chuẩn men, cao thủ là đây :nosebleed:

370HSSV 0773H
27-05-2010, 00:45
Thời hạn tối đa để cưa gái chỉ là 3 tháng, sau 3 tháng đíu có tiến triển gì thì té.
+100
em tình đầu 1 tuần ~..~
em tình sau 1 tháng ~..~
Hiện giờ thì đã dính tình sau nhưng vẫn nhớ tình đầu lắm các bác ạ, hết hứng thú với tình sau rồi T__T

Bo Kinh Van
27-05-2010, 00:49
câu này đủ close cái thread =))

e cũng đang định nói thế :sogood:
ông chủ tịch xã đã chém câu trên mà vẫn còn chém đc 1 loạt câu dưới
vãi cả hà :rofl:

emvedi_224
27-05-2010, 01:10
bài viết của chủ tịch xã quá chuẩn luôn. thấy câu này hay "đừng khó hiểu khi 1 cô gái ngoan ngoãn lại yêu một thằng cô hồn....Tất cả chỉ vì 1 chữ "đàn ông""

billabong
27-05-2010, 01:17
câu này đủ close cái thread =))
chuẩn luôn :rofl:

zip
27-05-2010, 01:21
Áp dụng các chiêu thức siu phàm trên mà ko nàm ăn đc gì ko khéo lại có topic mới: "Tâm lý con trai" - Cách cắt tinh hoàn vì ko làm gì đc cô ấy (Only for man)" bla bla :lmao:

karkar
27-05-2010, 01:22
Chủ thớt đã viết for man only mà, mấy ôngpedevào đây làm gì thế (trong đó có mình).

nguyenphung
27-05-2010, 01:26
em thì đek biết gì hết, từ trước tới giờ, thằng nào thích gái mà đéo có gan bắt chuyện thì có 10 pho kinh thư tán gái cũng ko làm được gì...

Câu đầu tiên các chú gà luôn phải ghi nhớ là

"Đã định là làm..Không thì thôi..Ngại thì cứ chấp nhận số phận gà đi ,để gái nó chà đạp " :ah::ah::ah:

Kiếm mãi mà chả ra cách dạy đề pa. Kiểu này chắc nguy:shot:

pkhanh
27-05-2010, 01:38
Thấy trong post 1 có vài mục cũng đúng phóc :D

doremonton
27-05-2010, 01:45
Bookmark cai

newgaia
27-05-2010, 02:28
bác chủ tịch xã nói đúng đấy các bác ạ, cưa gái cần phải có bí kíp,nhiều bác cứ to mồm là "mình thích thật lòng cơ,mình thích là chính mình à" :stick:, vớ vẩn,một người đàn ông phải biết hoàn thiện chính mình các bác ạ.
1.Đừng bao h thổ lộ là mình thích gái,phải làm cho gái thích mình trước . Nhiều chú gà mới tán gái lại cứ suốt ngày nt sms , đthoại, hỏi han, gạ ý là quan tâm, chăm sóc , gái nó biết tỏng là gà chết rồi,gái nó rất mau chán loại gà này các bác ạ,:brick:Đừng bao h cho gái nắm quyền, các bác phải nằm lòng câu này,
vd:
girl :ngồi đây nè a? ( vào quán nước)
boy: ko,ngồi đây đi e.

g: a có thích e hog
b: sao hog, e là bạn tốt của a mà ( gái nó sẽt tự hỏi ko biết thằng cha này co thích mình hog,mà sao chỉ kêu mình làm bạn nhỉ)

G:tối nay em rảnh anh đến đón e đi chơi nha.
B:KO dc roài,tối nay anh có hẹn với bạn (mặc dù đang nằm nhà coi xxx , chứng tỏ giá trị cao hơn,cuộc sống của a thú vị, ko có e anh song tốt chán)

B: em có thích nhận 1 lời khen chân thành hog
G: có
B: e giống a,vậy e khen trước đi ?

Con gái nó thích những thứ thú vị,ko lường trước được,các bác cứ làm cho nó ko biết được là bác đang nghĩ như thế nào , làm gì ? chắc chắc gái sẽ đổ rạp hết .
khi nào rảnh tay post vài chiêu nữa :haha:

tinhblood
27-05-2010, 06:10
Đơn giản mỗi nàng mỗi tính chỉ ko có 1 bí quất gì cả nhưng có 1 cách trong những cách dễ chinh phục phũ nữ nhất đương nhiên không phải toàn bộ.............LÀ LẤY TIỀN ĐẬP THẲNG VÀO MẶT NÓ

blackdragon113911
27-05-2010, 07:01
Ngoài ra em biết con gái có cái tuyệt chiêu " MÈO VỜN CHUỘT" rất là hiệu quả, em bị vờn riết rồi em mệt quá, muốn bỏ luôn cho xong và nghĩ " Em muốn yêu ai thì yêu đi... anh mệt quá rồi", những lúc ấy thì " Mèo hay cáo" gì đó của em lại nhắn tin hỏi thăm... Vậy phải làm sao đối phó với cái tuyệt chiêu đó

Những đứa con gái từ chối iu , nhưng cứ thích làm bạn , và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm

Đơn giản là vì nó muốn chăn các chú gà . Tại sao nó ko từ chối phức cho rùi mà phải chăn?????

Xin thưa : nó muốn làm bạn để các chú típ tục cung phụng nó , nhưng vì là bạn nên ko có nắm tay hay ... gì hết , chỉ làm mỗi việc hầu hạ nó thoy ==> Giống gái thích lợi dụng lòng tốt này có 2 cách đối phó :

1. Chú gà nào nhắm mình đủ độ đểu thì lợi dụng lại mà đú đỡn , để thêm Kn tán gái
2. Nhắm mình non tay thì nên rút lui ngay , chấm dứt liên lạc , vì trong cơn mù quáng , lắm khi bik nó lừa nhưng vẫn cư đâm đầu vào

Ví dụ nó nhắn tin :
" anh đang làm gì thế "

Thằng nào dại trả lời , " anh đang nhớ em " :) ==> thế là nó đã chăn thành công
Còn nếu bảo: "anh đang đi chơi với nhỏ bạn ,hoặc anh đang bia ôm" ==> tắt đài"

Với loại gái trên bỏ ko tiếc , chỉ là rút lui sao cho vinh quang , là anh bỏ em đi với con khác , chứ ko phải em đá anh :D

Còn bí kíp thì miễn bàn , quả thực bản tính al2 bản tính , có bí kíp mà tính tình gà cũng thế à !:P

blackdragon113911
27-05-2010, 07:05
bác chủ tịch xã nói đúng đấy các bác ạ, cưa gái cần phải có bí kíp,nhiều bác cứ to mồm là "mình thích thật lòng cơ,mình thích là chính mình à" :stick:, vớ vẩn,một người đàn ông phải biết hoàn thiện chính mình các bác ạ.
1.Đừng bao h thổ lộ là mình thích gái,phải làm cho gái thích mình trước . Nhiều chú gà mới tán gái lại cứ suốt ngày nt sms , đthoại, hỏi han, gạ ý là quan tâm, chăm sóc , gái nó biết tỏng là gà chết rồi,gái nó rất mau chán loại gà này các bác ạ,:brick:Đừng bao h cho gái nắm quyền, các bác phải nằm lòng câu này,
vd:
girl :ngồi đây nè a? ( vào quán nước)
boy: ko,ngồi đây đi e.

g: a có thích e hog
b: sao hog, e là bạn tốt của a mà ( gái nó sẽt tự hỏi ko biết thằng cha này co thích mình hog,mà sao chỉ kêu mình làm bạn nhỉ)

G:tối nay em rảnh anh đến đón e đi chơi nha.
B:KO dc roài,tối nay anh có hẹn với bạn (mặc dù đang nằm nhà coi xxx , chứng tỏ giá trị cao hơn,cuộc sống của a thú vị, ko có e anh song tốt chán)

B: em có thích nhận 1 lời khen chân thành hog
G: có
B: e giống a,vậy e khen trước đi ?

Con gái nó thích những thứ thú vị,ko lường trước được,các bác cứ làm cho nó ko biết được là bác đang nghĩ như thế nào , làm gì ? chắc chắc gái sẽ đổ rạp hết .
khi nào rảnh tay post vài chiêu nữa :haha:

Cái này với cái đầu topic đều là những kinh nghiệm rất có ích

Các đồng chí nào còn gà thì chép về ngâm cứu:beauty:

lobobo.
27-05-2010, 08:11
.LÀ LẤY TIỀN ĐẬP THẲNG VÀO MẶT NÓ
cái này có vẻ đúng nà:beauty::beauty::beauty:

gthn
27-05-2010, 08:15
cái này có vẻ đúng nà:beauty::beauty::beauty:

Với em hay phần lớn?

Ashes
27-05-2010, 08:16
Đơn giản mỗi nàng mỗi tính chỉ ko có 1 bí quất gì cả nhưng có 1 cách trong những cách dễ chinh phục phũ nữ nhất đương nhiên không phải toàn bộ.............LÀ LẤY TIỀN ĐẬP THẲNG VÀO MẶT NÓ

bác này đảm bảo chưa có ny :"> chắc đang cố gắng học tập và lao động kiếm tiền để đi đập vào mặt người khác ý nhỉ :beauty: không phải ai cũng thế , và đừng coi thường tất cả phụ nữ như vậy :brick:

nemo8420
27-05-2010, 08:25
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:
chuẩn man hehe, mình gặp trường hợp này hoài :dreaming::dreaming::dreaming:

absoluter
27-05-2010, 08:29
Lão chủ tịch xã bên 5s bị ban nick rồi :rofl:

lobobo.
27-05-2010, 08:31
Với em hay phần lớn?

với em và đa số phụ nữ anh ah!

1. Với những ng họ nói k cần tiền của anh có nghĩa là họ đang nói dối, nếu yêu anh thật sự họ sẽ bên anh động viên anh để giúp anh kiếm ra tiền , sau đó sẽ lấy tiền của anh tiêu lại cho bằng khoản thời gian chờ đợi vì k đc tiêu tiền trc đó
2. Với những ng ko yêu anh. Họ luôn cố suy nghĩ rằng:"thôi kệ ko yêu, nhưng dù sao cũng có ng cho mình tiền để ăn diện và sắm sửa"

bạn nên nhớ 1 điều

CÓ NHỮNG CÁI KO MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN NHƯNG SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT RẤT NHIỀU TIỀN!:look_down:

absoluter
27-05-2010, 08:56
Anh rất thích cách phân tích và nêu ra tình huống của chú, khi có thời gian anh em mình sẽ nói kỹ hơn về phần này. Anh hy vọng một ngày không xa, chú sẽ thay thế anh dìu dắt lớp đàn em đi sau.

Chắc hẳn những anh em đã/đang yêu thích cái diễn đàn này, mỗi khi đọc được một bài nhận xét, một reply, hay thưởng thức được một câu bình hay...mà lại hiểu được cái hay của nó...thì quả nhiên là sướng, dẫu có ăn món ngon mấy cũng không bằng. Vì vậy, cá nhân CTX tôi rất rất muốn được chiêm ngưỡng những nét bút của những nhân tài (điển hình như chú Cô Đơn đây) chưa muốn xuất diện trong Box và cũng là nguyện vọng được thấy lớp sóng sau đè sóng trước.


Còn về chuyện tình duyên của anh thì quả thật là rất dong dài, không phải trong một sớm một chiều mà nói hết được. Thôi thì tóm gọn nó là thế này:

Phàm đã là nguoi thì ai cũng từng có những lúc sống thật với bản thân mình, cũng yêu và sống hết mình với tình yêu đó. Anh cũng ko phải là ngoại lệ. Anh cũng đã từng có thời kì rất lâu chìm đắm trong các sai lầm của các chú mà anh hay gọi là "Gà". Cũng thổn thức, cũng lo sợ khi nghĩ đến người con gái mà mình thích. Đã từng nhiều đêm không ngủ nghĩ cách làm cho đối tượng xiêu lòng. Anh đã hy sinh thời gian, tiền bạc và ngay cả lòng tự trọng - thứ quý nhất đối với một người đàn ông- vì nghĩ rằng đó là thứ mà người con gái muốn. Anh cũng đã từng tưởng rằng cuộc sống của anh sẽ mất đi ý nghĩ một khi thiếu gái.

Thế rồi đến một ngày, khi anh nhận ra rằng những thứ thiêng liêng mà anh đã từng dành cho nguoi con gái đó lại chẳng hề có một ý nghĩa gì cả. "Hai ta không rời xa nhau anh nhé", câu nói mà khi nghe anh đã nguyện dành cả cuộc đời này cho gái giờ đây chẳng khác gì một thứ rẻ tiền, giẻ rách. Chỉ vì một phút yếu lòng, mà nàng đã phạm phải cái mà đáng lẽ không nên xảy ra, điều mà nàng đã thề độc sẽ không bao giờ làm. Nó đã làm anh đau đớn và thay đổi hoàn toàn quan niệm của anh về phụ nữ, và nếu có quyền uy như một vị vua, anh sẽ ra lệnh xử trảm ngay nguoi phụ nữ vào sáng hôm sau đêm ân ái.

Đấy chuyện tình duyên của anh nó cũng bi kịch lắm đấy, không phải vớ vĩn đâu nhé.

Nhân tiện đây anh cũng xin góp vui thêm một truyện.

Vài tháng trước, chạy sang ngân hàng,chợt sống lưng rùng mình. Cái bóng dáng ấy, bước đi ấy không lẫn vào đâu được, sao mà thân quen quá. Suýt đánh rơi cả tập chứng từ. Em.
Nhưng đi bên cạnh em, một kẻ mà trước đây đã từng nói với mình "Thà là bà cô chết già, nhất quyết không bao giờ yêu hắn".
Sợ nhất cái giống đàn bà, sông sâu còn có nguoi dò, tâm địa đàn bà lấy gì mà đo? Lẳng lặng vờ như không thấy, đành đi lối khác vậy.

Suốt cả ngày hôm đấy, mình cứ nghĩ miên man mãi. Nhu cầu tâm sự hay tò mò về cuộc sống của em. Mình thật tệ, dù có thế nào đi nữa, em đã không còn là người bạn áp má của mình.

Mình gọi điện. Thật là vô duyên. Câu chuyện giữa hai nguoi thật là nhạt nhẽo vô vị. Đành vớt vát: "Bao giờ em ổn định". Em khẽ mỉm cười: "Sẽ yêu hoài đến khi không còn dối gian". Bài của bọn con gái. Muốn xé câu nói của em thành trăm mảnh. Mình tự an ủi, em đùa đấy.

Mình đứng trước gương, nhìn vào đó và tự cười nắc nẽ như một kẻ điên: vô độc bất trượng phu, hại bao đời con gái, nhưng riêng em thôi, mình đã không hại đời em khi cơ hội đến. Cao thượng méo mó. Chẳng khác gì những thằng đạo đức giả.

Nhận khóa phòng #16 từ thằng lễ tân, chân thấp chân cao bước lên cầu thang nhà nghỉ. Xém chút không còn đứng vững. Em từ trên đi xuống, vai kề vai, tay trong tay cười nói với một thằng cô hồn lạ hoắc. Vẫn là em, cô em đạo đức, tử tế, ngoan hiền con nhà lành của tôi. Sao hôm nay bỗng nhiên em trở nên xa lạ thế.

Đờ mờ, sự đời tréo nghoe. Em thánh nữ, trinh nguyên, nguoi mà tôi thề với lương tâm, quyết không hạ đời em dù đời này kiếp này đã trót mang tiếng đễu.

Lẽ ra mình phải buông một câu chửi thề....
Thằg cha này viết cũg lôi cuốn phết đấy chứ :D

Alexsandro_134
27-05-2010, 08:57
cưa gái thì tiền là cần nhưng k phải là yếu tố quyết định, em nào mà đổ vì tiền của bạn thì em ấy cũng đổ được bởi tiền của thằng khác, càng dùng nhiều tiền thì càng k bền chặt và chính bạn cũng cảm thấy chán nhanh :go:

7love.why??
27-05-2010, 09:10
toàn các chuyên gia :*:* girl killer :)

f+org
27-05-2010, 09:33
đệt, có quen bé kia mỗi lần chat chit toàn nói shock nó ko mà nó lại khoái mình, còn con mà e kết thì cưa cẩm nó phát mệt. D.M đời éo le!

lobobo.
27-05-2010, 09:36
đệt, có quen bé kia mỗi lần chat chit toàn nói shock nó ko mà nó lại khoái mình, còn con mà e kết thì cưa cẩm nó phát mệt. D.M đời éo le!

tại vì nói shock nên mới có sức hấp dẫn đấy bác ạ

kooden
27-05-2010, 09:43
Forum làm éo có đàn ông mà post bài dư lày :angry:

pak noái thía là đá thúng đụng nia đới :look_down: em dư lày mà k được kêu là con trai ah :ah:

iem thì em chả biết cua gái là giề, chỉ hiểu bị gái cua là thế lào thoai ... Binh Pháp của em là cứ lạnh lùng, lâu lâu xuất hiện tạo ấn tượng cái, rồi để nàng mòn mỏi tìm mềnh, thế là mềnh như anh hùng ở đâu ra ... (ôi, mơ đẹp quá :*)

j/k

Clone_No1
27-05-2010, 09:45
Cho cái link nguồn qua kia học hỏi cái nào:sweat:

xxn0thjngxx
27-05-2010, 09:50
cưa gái các bác phải hỏi ku xmen_vista :D nó chả làm gì cả, mà gái bám nó như đỉa ý :rofl:

absoluter
27-05-2010, 09:51
K0 biết lão Chủ Tịch Xã này có nick bên Voz k0 nhỉ? Nghe cái giọng quen quen :D

absoluter
27-05-2010, 09:52
Cho cái link nguồn qua kia học hỏi cái nào:sweat:
http://5giay.vn/showthread.php?t=1317092

sauxanhh
27-05-2010, 10:01
Nhiều khi chẳng hiểu sao có nhiều người nói chuyện cứ như đúng dzồi ấy :D

Không ý kiến về topic này, cũng ko ý kiến với 1 người hận đàn bà trừ má, em gái chị gái gì ra, cũng ko ý kiến với lão Chủ Tịch Xã chuyên nói chuyện mâu thuẫn kinh hồn.

Hoho. Các anh cứ.. làm bí kíp, cứ chia sẻ cách cưa cẩm con gái tụi tui cho nhiều vào, để rồi khi có chuyện, các anh vẫn nhoi nhoi lên như gà mắc đẻ đó thôi. Haiz.

absoluter
27-05-2010, 10:04
Nhiều khi chẳng hiểu sao có nhiều người nói chuyện cứ như đúng dzồi ấy :D

Không ý kiến về topic này, cũng ko ý kiến với 1 người hận đàn bà trừ má, em gái chị gái gì ra, cũng ko ý kiến với lão Chủ Tịch Xã chuyên nói chuyện mâu thuẫn kinh hồn.

Hoho. Các anh cứ.. làm bí kíp, cứ chia sẻ cách cưa cẩm con gái tụi tui cho nhiều vào, để rồi khi có chuyện, các anh vẫn nhoi nhoi lên như gà mắc đẻ đó thôi. Haiz.

Mấy topic này có đàn bà phụ nữ vào là bỗng nhiên nhạt thếch à-_-

sauxanhh
27-05-2010, 10:05
Mấy topic này có đàn bà phụ nữ vào là bỗng nhiên nhạt thếch à-_-

Dưng mà mấy chú cứ nhoi nhoi lên, cần tư vấn, ko có đàn bà phụ nữ vào gỡ rối giúp các chú thì cũng mệt mỏi lắm a :sogood:

xxn0thjngxx
27-05-2010, 10:06
Nhiều khi chẳng hiểu sao có nhiều người nói chuyện cứ như đúng dzồi ấy :D

Không ý kiến về topic này, cũng ko ý kiến với 1 người hận đàn bà trừ má, em gái chị gái gì ra, cũng ko ý kiến với lão Chủ Tịch Xã chuyên nói chuyện mâu thuẫn kinh hồn.

Hoho. Các anh cứ.. làm bí kíp, cứ chia sẻ cách cưa cẩm con gái tụi tui cho nhiều vào, để rồi khi có chuyện, các anh vẫn nhoi nhoi lên như gà mắc đẻ đó thôi. Haiz.


:*có 1 số người ko cần bí kíp gì mà gái nó vẫn nhoi nhoi theo đó:look_down:

absoluter
27-05-2010, 10:08
Dưng mà mấy chú cứ nhoi nhoi lên, cần tư vấn, ko có đàn bà phụ nữ vào gỡ rối giúp các chú thì cũng mệt mỏi lắm a :sogood:
Thế à? Topic nào các chị các mẹ nhiệt tình tư vấn cho tụi em vậy? Đưa cái link e tham khảo với :haha:

dundun1701
27-05-2010, 10:21
Nói chung là cần quái bí kíp gì (tại trước giờ toàn bị gái cưa :))
Cưa gái mà để mình ở vị thế bị cưa mới gọi là đỉnh cao, he he

lenka88
27-05-2010, 10:28
Nói chung là cần quái bí kíp gì (tại trước giờ toàn bị gái cưa :))
Cưa gái mà để mình ở vị thế bị cưa mới gọi là đỉnh cao, he he
ngày uống bao nhiu ly MILO mà tự tin thế nhể:look_down:

Conviction
27-05-2010, 10:29
There is no book, no teacher to show you the way. Choose your own way.:loveyou:

absoluter
27-05-2010, 10:32
Topic gốc bên 5giay đọc vui vãi hà... :rofl:

alerk
27-05-2010, 10:38
với em và đa số phụ nữ anh ah!

1. Với những ng họ nói k cần tiền của anh có nghĩa là họ đang nói dối, nếu yêu anh thật sự họ sẽ bên anh động viên anh để giúp anh kiếm ra tiền , sau đó sẽ lấy tiền của anh tiêu lại cho bằng khoản thời gian chờ đợi vì k đc tiêu tiền trc đó
2. Với những ng ko yêu anh. Họ luôn cố suy nghĩ rằng:"thôi kệ ko yêu, nhưng dù sao cũng có ng cho mình tiền để ăn diện và sắm sửa"

bạn nên nhớ 1 điều

CÓ NHỮNG CÁI KO MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN NHƯNG SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT RẤT NHIỀU TIỀN!:look_down:
+1
Mặc dù chưa từng đc gặp chị (hoặc em) nhưng khi nhìn chị (hoặc em) post dc cái bài này thì mình cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Cưng này dù xinh dù bình thường đi nữa, nhưng chắc chắn sẽ là 1 người quyến rũ.
"Con bạn thân" mềnh luôn nói rằng, CÁI GÌ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN THÌ SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN.
Và do đó nên cho đến giờ, nó vẫn chỉ luôn là "Con bạn thân" mà thôi.

lobobo.
27-05-2010, 10:52
+1
Mặc dù chưa từng đc gặp chị (hoặc em) nhưng khi nhìn chị (hoặc em) post dc cái bài này thì mình cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Cưng này dù xinh dù bình thường đi nữa, nhưng chắc chắn sẽ là 1 người quyến rũ.
"Con bạn thân" mềnh luôn nói rằng, CÁI GÌ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN THÌ SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN.
Và do đó nên cho đến giờ, nó vẫn chỉ luôn là "Con bạn thân" mà thôi.

ai cũng có ý nghĩ thực dụng trong đầu nhưng chủ yếu họ có dám làm theo cái ý nghĩ thực dụng đó ko thôi!

manhsamrau
27-05-2010, 10:57
ai cũng có ý nghĩ thực dụng trong đầu nhưng chủ yếu họ có dám làm theo cái ý nghĩ thực dụng đó ko thôi!
kiểu này về kưa mấy em năm 1, năm 2 thôi. mấy em jà jà xíu thực dụng quá :aboom:

Ashes
27-05-2010, 11:01
nguồn gốc là từ ttvnol nhé , cái bác chủ tịch xã gì đấy cũng chỉ là đi copy thôi . vào đọc topic chính mới thấy đỡ lời lẽ choảng nhau :tire: bí kíp này chưa là gì so với bí kíp của arazu (không nhớ tên chính xác bác này ) cũng bên ttvnol :stick:

Ashes
27-05-2010, 11:05
CÓ NHỮNG CÁI KO MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN NHƯNG SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT RẤT NHIỀU TIỀN!:look_down:

có thể dùng tiền xây 1 ngôi nhà chứ không xây được 1 gia đình bạn ạh. ý nghĩ về tiền có thể mua được tất cả của bạn thật là khác mình :sad: đúng là có 1 bộ phận bây h thực dụng , đều hướng đến vật chất , nhưng bạn đừng đánh đồng tất cả cũng giống như bạn :sad:

alo_anhday
27-05-2010, 11:06
Nói chung là cần quái bí kíp gì (tại trước giờ toàn bị gái cưa :))
Cưa gái mà để mình ở vị thế bị cưa mới gọi là đỉnh cao, he he

Ôi.... Cái này là bác bị nó chăn đấy ạ :D.... Em thì thấy cứ mà thích nhau thì đek cần j cũng tới.... Mà nó đã ko thích thì em cũng dek cần =))

dundun1701
27-05-2010, 11:09
Ôi.... Cái này là bác bị nó chăn đấy ạ :D.... Em thì thấy cứ mà thích nhau thì đek cần j cũng tới.... Mà nó đã ko thích thì em cũng dek cần =))

Chăn hay không thì người trong cuộc biết thôi :)
Còn cái vụ dek cần gì mà cũng tới thì ảo lắm, không có đâu, may ra tình yêu xì tin mới có thôi =))

P/S: Mà giờ bọn xì tin cũng ảo lắm, đek biết được :plaster:

@lenka88: Có sao nói vậy thôi, chả cần uống MILO làm gì :confident:

Kumori
27-05-2010, 11:09
có thể dùng tiền xây 1 ngôi nhà chứ không xây được 1 gia đình bạn ạh. ý nghĩ về tiền có thể mua được tất cả của bạn thật là khác mình :sad: đúng là có 1 bộ phận bây h thực dụng , đều hướng đến vật chất , nhưng bạn đừng đánh đồng tất cả cũng giống như bạn :sad:

+1, phải xác định là luôn có những thằng nhiều tiền hơn mình, như vậy thì thằng nào dám yêu :ops:

alo_anhday
27-05-2010, 11:11
Chăn hay không thì người trong cuộc biết thôi :)
Còn cái vụ dek cần gì mà cũng tới thì ảo lắm, không có đâu, may ra tình yêu xì tin mới có thôi =))

P/S: Mà giờ bọn xì tin cũng ảo lắm, đek biết được :plaster:

Nói là nói vậy thôi... Ý em là không phải bí kíp này nọ ấy =))..... Iem còn nhỏ nên tài nó chỉ đến vậy thôi :)

Ashes
27-05-2010, 11:15
[COLOR="DarkGreen"][B]1. Với những ng họ nói k cần tiền của anh có nghĩa là họ đang nói dối, nếu yêu anh thật sự họ sẽ bên anh động viên anh để giúp anh kiếm ra tiền , sau đó sẽ lấy tiền của anh tiêu lại cho bằng khoản thời gian chờ đợi vì k đc tiêu tiền trc đó


mâu thuẫn , chẳng có đứa con gái nào có ý nghĩ thực dụng như thế lại đi đầu tư chờ đợi 1 anh nghèo rồi đợi anh ý giầu để tiêu tiền của anh ý cả trong khi đáng ra nên yêu luôn 1 anh giầu để tiêu tiền cho đỡ phải có cái khoảng thời gian chờ đợi vì không được tiêu =:baffle:
nếu đã đến với tôi khi tôi không có gì , khi tôi nghèo , tôi là con số 0 thì đấy là người ta yêu tôi rồi !

absoluter
27-05-2010, 11:16
nguồn gốc là từ ttvnol nhé , cái bác chủ tịch xã gì đấy cũng chỉ là đi copy thôi . vào đọc topic chính mới thấy đỡ lời lẽ choảng nhau :tire: bí kíp này chưa là gì so với bí kíp của arazu (không nhớ tên chính xác bác này ) cũng bên ttvnol :stick:
Thợ săn toàn tập của Azazuj chứ j? Chả thấy giống j cả:pudency:

hthanh90
27-05-2010, 11:16
yêu thật lòng và hy vọng! :go:

alo_anhday
27-05-2010, 11:18
mâu thuẫn , chẳng có đứa con gái nào có ý nghĩ thực dụng như thế lại đi đầu tư chờ đợi 1 anh nghèo rồi đợi anh ý giầu để tiêu tiền của anh ý cả trong khi đáng ra nên yêu luôn 1 anh giầu để tiêu tiền cho đỡ phải có cái khoảng thời gian chờ đợi vì không được tiêu =:baffle:
nếu đã đến với tôi khi tôi không có gì , khi tôi nghèo , tôi là con số 0 thì đấy là người ta yêu tôi rồi !

Tài của nó ko yêu dc mấy anh giàu nên phải tới với anh ngèo thôi bác à =))..... Cái gì cũng có cái giá của nó hết.... Hàng ngon thì giá cao thôi... Gái đẹp nó cũng ý thức đc cái đẹp của nó rồi :tire::tire::tire:

NEo_nED
27-05-2010, 11:20
xời các bác cứ ngồi bàn tán bí kíp làm gì, ra yêu đại con nào xem nó ntn là biết ngay ấy mà :lol:

lobobo.
27-05-2010, 11:20
có thể dùng tiền xây 1 ngôi nhà chứ không xây được 1 gia đình bạn ạh. ý nghĩ về tiền có thể mua được tất cả của bạn thật là khác mình :sad: đúng là có 1 bộ phận bây h thực dụng , đều hướng đến vật chất , nhưng bạn đừng đánh đồng tất cả cũng giống như bạn :sad:
nói chung mỗi ng mỗi quan điểm bạn ạ
mâu thuẫn , chẳng có đứa con gái nào có ý nghĩ thực dụng như thế lại đi đầu tư chờ đợi 1 anh nghèo rồi đợi anh ý giầu để tiêu tiền của anh ý cả trong khi đáng ra nên yêu luôn 1 anh giầu để tiêu tiền cho đỡ phải có cái khoảng thời gian chờ đợi vì không được tiêu =:baffle:
nếu đã đến với tôi khi tôi không có gì , khi tôi nghèo , tôi là con số 0 thì đấy là người ta yêu tôi rồi !

mình đã nói ai cũng có trong đầu ý nghị thực dụng, cơ bản là họ có làm đc điều đó hay ko? với những ng có thể làm đc thì họ là ng thực dụng, với mình hiện tại vẫn chưa làm đc thì mình chưa phải là ng thực dụng nhưng còn về sau này thì chưa bít!-_-

Ashes
27-05-2010, 11:25
Thợ săn toàn tập của Azazuj chứ j? Chả thấy giống j cả:pudency:
àh azaruj lâu lắm không vào ttvnol nên quên mất tên bác này , mình có nói là 10 điều vừa rồi của azaruj đâu bạn nhỉ ? mình chỉ nói là bản gốc ở ttvnol thôi !

kooden
27-05-2010, 11:58
độ nóng của thớt bắt đầu tăng lên vì đã có gái vào :)

tặng các pak cái nề để thêm tự tin
http://healthyblog.co.nz/health/wp-content/uploads/2009/05/milo.jpg

pdminhcb
27-05-2010, 12:07
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:

:ops::ops::ops:

đây mới là phải học tập nè :)

nvc_ktA
27-05-2010, 12:08
Đánh dấu phát. Thread quá hữu ích luôn :D

Đang cố gắng học tập kinh nghiệm a e Voz

absoluter
27-05-2010, 12:10
àh azaruj lâu lắm không vào ttvnol nên quên mất tên bác này , mình có nói là 10 điều vừa rồi của azaruj đâu bạn nhỉ ? mình chỉ nói là bản gốc ở ttvnol thôi !
Cái thớt ở 5s chuyên về hỏi đáp, tổ chức lớp học hẳn hoi, có thầy giáo, có lớp trưởng, có trợ giảng tùm lum...:D Topic azazuj thì đơn thuần hơn, và vì các gái ttvnol quá dữ dội nên sau quá trình ăn gạch đá bác azazuj đã bỏ trốn để lại bầy gà bơ vơ:sogood::sogood:
Còn bác Chủ Tịch Xã thì bị ban nick, chắc là vì cái post này:hang:
Hôm nay trở lại diễn đàn. Tiên là dạo qua một loạt các topic hot để nhận định tình hình. Hai là anh có ý cò rằng nếu những hành động trên của xuất phát từ sự ngu dốt + mù gái thì còn cải tạo được, chứ còn do "cao thượng" nho nhe thì thật hết thuốc rồi. Anh từ trước tới nay luôn nhất nhất quan điểm, gái bất nhân thì ta bất nghĩa...

Một đứa con gái yêu mình không bao giờ có chuyện mồm thì hôn mình, đít chổng ra ngoài cửa sổ. Loại gái lẳng lơ này phải lập tức cho lên giường quất, không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mình đối xử với nó không tệ mà nó dám bạc.

Bây giờ trước tiên chú cứ leo lên giường đắp chăn lại và suy nghĩ lại xem vì sao mình yếu kém đến thế, để một con nhỏ xấu bình thường nó dắt mũi mà đe'o làm gì được nó. Lại còn để nó nói "Tui thích". Thích là thích thế đe'o nào, thích như vậy có nghĩa là anh chả là cái đinh gỉ gì đối với tôi. Mịa, 8 năm mặn nồng với nhau có le cuối cùng đe'o còn giá trị gì với gái, nó theo thằng khác là phải rồi.

Nếu chú thích anh bày cách cho trả thù. Dùng từ trả thù thì nghe nó có vẻ tiểu nhân quá, không khéo một số thằng đạo đức nhân cơ hội này nó vào giảng đạo làm người thì bỏ con mịa. Thôi, chúng ta tạm gọi là "Đòi lại công bằng", không thì "Thế thiên hành đạo" cho nó oách. Xịp pẹ, theo chuẩn phát triển, trẻ con năm tuổi phải biết lập lại trật tự, đòi hỏi công bằng nữa là. Chú nào trường hợp này mà bảo nhịn nhục, bỏ đi không lời trăn trối, là bệnh down con mịa nó rồi.

Này nhé, thằng ku chủ thớt đối xử với gái không tệ, sẵn sàng hy sinh cả tương lai mình cho gái học hành đàng hoàng. Quả là tử văn tế. Nhat là khoãng đầu tư tiền bạc, công sức vào gái không phải là ít. Tiên sư nhà nó, nó nỡ lòng nào chơi mình, không phải một mà là rất nhiều cú đau thế. Chủ thớt có thừa nhận đúng vậy không.

Con này láo từ máu, tà dâm ngoại đạo từ xương tuỷ, phải trừng trị cho tiệt giống nòi, không sau này nó đẻ ra hậu nhân, con trai các chú còn phải lập ra topic nhiều nhiều. Thế thiên hành đạo. GIẾT.

Anh đưa ra ý kiến thế này. Cứ cố gắng nín nhịn thời gian này, coi như bao chuyện sai trái trước kia của nó cho qua, ta cứ líu lo nối lại tình xưa. Cao thượng quá còn đe'o gì nữa. Bản lĩnh lì lợm được rèn từ đây đấy chú ạ.

Phụ thuộc vào trình ẩn mình của chú, giả nhân giả nghĩa làm sao để đưa nó lên giường, phang theo kiểu bạo dâm, chơi cho hoa tàn nhuỵ rữa thì thôi, thù này coi như trả được một nửa. Nửa còn lại, chú thề non hẹn biển, chu cấp đều đặn cùng với lời hứa anh sẽ cưới em làm vợ (mặc mịa nó có phịch nhau với cả tá thằng đi chăng nữa, bọn gái tuy lăng loàn nhưng chúng có một câu truyền: "đánh đi~ 9 phương, 1 phương lấy chồng". Cái phương thứ 10 đó, nó không có phúc để hưởng).

Vài năm sau, chú 1 vợ 2 con mà con kia đe'o biết gì, đến khi nó ngẩng đầu lên thì đã quá lứa lỡ thì...Ý anh là con kia không thể lấy chồng được trong khi chú đuề huề vợ đẹp con ngoan. Bá độc.

Còn vẫn chưa hài lòng thì anh sẽ đưa cho kế khác. DÙ 20 NĂM VẪN PHẢi ĐÒI LẠI CÔNG LÝ.

[p]ham[a]nh
27-05-2010, 12:23
cái notes trên sao giống em thế nhỉ , năm nay 18t trải qua 7 mối tình rồi :-<

nguyenphung
27-05-2010, 12:39
Nhiều khi chẳng hiểu sao có nhiều người nói chuyện cứ như đúng dzồi ấy :D

Không ý kiến về topic này, cũng ko ý kiến với 1 người hận đàn bà trừ má, em gái chị gái gì ra, cũng ko ý kiến với lão Chủ Tịch Xã chuyên nói chuyện mâu thuẫn kinh hồn.

Hoho. Các anh cứ.. làm bí kíp, cứ chia sẻ cách cưa cẩm con gái tụi tui cho nhiều vào, để rồi khi có chuyện, các anh vẫn nhoi nhoi lên như gà mắc đẻ đó thôi. Haiz.

Ôi trời sao lại có girl vào đây:amazed::amazed:
Hõng bét hết rồi:shot::shot:

lll4ever
27-05-2010, 12:58
Sâu xanh vào rồi, a e close thôi :brick:

pdminhcb
27-05-2010, 12:59
Cái thớt ở 5s chuyên về hỏi đáp, tổ chức lớp học hẳn hoi, có thầy giáo, có lớp trưởng, có trợ giảng tùm lum...:D Topic azazuj thì đơn thuần hơn, và vì các gái ttvnol quá dữ dội nên sau quá trình ăn gạch đá bác azazuj đã bỏ trốn để lại bầy gà bơ vơ:sogood::sogood:
Còn bác Chủ Tịch Xã thì bị ban nick, chắc là vì cái post này:hang:



cái pót của bác chủ tịch xã này khiếp quá. nhưng kể ban nick thì tội thật :brick::brick: nhân tài quả là khó có đất dung thân :D:D

yamario
27-05-2010, 13:02
mình bị gái cưa thì phải làm sao :D

mkc
27-05-2010, 13:19
Bookmark cái :D

kooden
27-05-2010, 13:26
thấy sấu xanh noái đúng đấy chứ - các pak chỉ chém gió là giỏi - tới khi mình dính đạn thì cũng "như gà mắc tóc"

dưng mà nên chém tiếp - mềnh là trai mờ :*

dandelion
27-05-2010, 13:44
ai học xong bí kíp chưa cưa miềng coi=))

01km
27-05-2010, 14:07
cái này đúng là kinh nghiệm của người thân mang tuyệt kĩ :D
Tuy vậy muốn lĩnh hội 8 cái trên không phải 1 sớm 1 chiều, phải trải qua nhiều năm ngủ nhà nghỉ mới lĩnh hội được

solotraveller
27-05-2010, 14:11
Nhiều khi chẳng hiểu sao có nhiều người nói chuyện cứ như đúng dzồi ấy :D

Không ý kiến về topic này, cũng ko ý kiến với 1 người hận đàn bà trừ má, em gái chị gái gì ra, cũng ko ý kiến với lão Chủ Tịch Xã chuyên nói chuyện mâu thuẫn kinh hồn.

Hoho. Các anh cứ.. làm bí kíp, cứ chia sẻ cách cưa cẩm con gái tụi tui cho nhiều vào, để rồi khi có chuyện, các anh vẫn nhoi nhoi lên như gà mắc đẻ đó thôi. Haiz.

Nhoi nhoi lên như thế này phải ko sâu xanh? :*:*:*

http://vozforums.com/showthread.php?t=945740&highlight=

kaga
27-05-2010, 14:17
Cái câu khi thật lòng thì hành động theo bản năng và trở thành thằng trẻ con là đúng rồi đấy :sad:. Dù có làm ăn, qua mặt được những thằng già đầu hơn mình nhưng đến khi yêu người ta mình vẫn như 1 thằng trẻ con trong mắt cô ấy mà thôi :sad:

haico1992
27-05-2010, 14:18
Nhoi nhoi lên như thế này phải ko sâu xanh? :*:*:*

http://vozforums.com/showthread.php?t=945740&highlight=

Moi nhiệt tình, quyết tâm đuổi quân xâm lược khỏi đất thánh của anh em ta:*

Bo Kinh Van
27-05-2010, 14:45
Nhoi nhoi lên như thế này phải ko sâu xanh? :*:*:*

http://vozforums.com/showthread.php?t=945740&highlight=
thím sâu quên mất là mình còn nhỏ nhoi hơn :lmao:

manhoa
27-05-2010, 15:29
ho ho
minh doc rui

daylight5606
27-05-2010, 15:35
với em và đa số phụ nữ anh ah!

1. Với những ng họ nói k cần tiền của anh có nghĩa là họ đang nói dối, nếu yêu anh thật sự họ sẽ bên anh động viên anh để giúp anh kiếm ra tiền , sau đó sẽ lấy tiền của anh tiêu lại cho bằng khoản thời gian chờ đợi vì k đc tiêu tiền trc đó
2. Với những ng ko yêu anh. Họ luôn cố suy nghĩ rằng:"thôi kệ ko yêu, nhưng dù sao cũng có ng cho mình tiền để ăn diện và sắm sửa"

bạn nên nhớ 1 điều

CÓ NHỮNG CÁI KO MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN NHƯNG SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT RẤT NHIỀU TIỀN!:look_down:

Anh rất tôn trọng phụ nữ, thương nhiều người phụ nữ hay lam hay làm, suốt đời vì chồng vì con. Dựa trên những mối quan hệ cùng với nhận thức XH của anh, hiện nay rất nhiều người phụ nữ biết suy nghĩ độc lập, ko muốn dựa dẫm vào chồng, muốn xây dựng sự nghiệp để tự quyết định tương lai của mình và con số này ngày càng tăng thêm từng ngày.
Câu nói của em có thể đúng với em, và một số người khác chứ ko phải đa số đâu. Anh mong là em chỉ nghĩ chứ đừng thực hiện vì thứ nhất, nhìn avatar cùng cách nói của em, anh nghĩ em cũng chưa đủ "tầm" để lợi dụng người khác. Thứ hai là nghĩ chứ đừng làm thì may ra còn được người ta tôn trọng, chứ nếu làm thì e cũng chả khác gì "gà" đứng đầy ngoài đường cả vì cũng là ăn bánh trả tiền mà thôi. Chỉ có trình cao hơn chút là trói được thằng này vào 1 cuộc hôn nhân nhưng cũng chả bền vì nó hết tiền hay tìm được con khác ngon hơn em, em à.

clgt?!
27-05-2010, 15:36
đang bị gái kưa, chạy mịt bỏ mợ!:plaster: chỉ tội nghiệp cái điện thoại, hết pin suốt:doubt:

Blackfield
27-05-2010, 15:39
2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....
ờ, mình cũng nghĩ thế, topic close được rồi :bye::bye:

lobobo.
27-05-2010, 15:39
Anh rất tôn trọng phụ nữ, thương nhiều người phụ nữ hay lam hay làm, suốt đời vì chồng vì con. Dựa trên những mối quan hệ cùng với nhận thức XH của anh, hiện nay rất nhiều người phụ nữ biết suy nghĩ độc lập, ko muốn dựa dẫm vào chồng, muốn xây dựng sự nghiệp để tự quyết định tương lai của mình và con số này ngày càng tăng thêm từng ngày.
Câu nói của em có thể đúng với em, và một số người khác chứ ko phải đa số đâu. Anh mong là em chỉ nghĩ chứ đừng thực hiện vì thứ nhất, nhìn avatar cùng cách nói của em, anh nghĩ em cũng chưa đủ "tầm" để lợi dụng người khác. Thứ hai là nghĩ chứ đừng làm thì may ra còn được người ta tôn trọng, chứ nếu làm thì e cũng chả khác gì "gà" đứng đầy ngoài đường cả vì cũng là ăn bánh trả tiền mà thôi. Chỉ có trình cao hơn chút là trói được thằng này vào 1 cuộc hôn nhân nhưng cũng chả bền vì nó hết tiền hay tìm được con khác ngon hơn em, em à.
thì đó, đó là trong suy nghĩ of e thôi anh ạ-_-(a đọc kĩ mấy post trên là sẽ thấy), nhưng vấn đề e mún nói là con ng ta sẽ siêu lòng vì tiền anh ạ (đa phần là như vậy), bởi hiện nay ng Việt Nam đang sống cởi mở dần và Tây hóa:byebye:

Serly
27-05-2010, 15:45
thì đó, đó là trong suy nghĩ of e thôi anh ạ-_-(a đọc kĩ mấy post trên là sẽ thấy), nhưng vấn đề e mún nói là con ng ta sẽ siêu lòng vì tiền anh ạ (đa phần là như vậy), bởi hiện nay ng Việt Nam đang sống cởi mở dần và Tây hóa:byebye:
Tc VN
Hòa nhập nhưng ko hòa tan :sexy:
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, :sexy:

cởi + mở quá thì ... :sexy:

blackdragon113911
27-05-2010, 16:01
1-Đíu bao giờ nghe lời con gái nói
Bọn nó thường leo lẻo rằng "Khi yêu thì phải thật lòng thì mới cưa được". Thực ra điều này ko hoàn toàn đúng. Chẳng qua bọn nó sợ bị lừa nên mới rào các chú trước. Khi "thật lòng", các chú sẽ hành động theo bản năng, dẫn đến trở thành 1 thằng con nít trong mắt gái (mà gái thì lại cần 1 thằng đàn ông)

2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....
Sách vở bí kíp là do các bậc đàn anh sát gái truyền thụ lại cho lớp đàn em đi sau, những về tính hiệu quả thì cần phải xem xét lại. Phần lớn các cao thủ sát gái đều được thừa hưởng 1 gen tốt nào đó, hay nói cách khác sát gái là năng khiếu, là bản năng của họ, nó ăn sâu vào máu mẹ nó rồi. Khi viết sách, các đại ca ấy thường lầm tưởng những hiệu quả trong việc chinh phục là do kỹ năng và thủ thuật mang lại, thực ra gái đã đỗ mẹ nó từ đầu rồi-ngay cả khi họ không sử dụng những kỹ năng đó. Các chú "Gà chíp" đọc bí kip mà không có tố chất sát gái, sẽ trở thành thằng hề kệch cỡm trong mắt gái >>> khó tránh khỏi cái kết thất bại

3-Phải biết "dê"
Gái thường nói rằng dê là xấu, là không tốt. Đó là lời nói của lý trí mà thôi. Thực sự trong sâu thẳm, xét về mặt sinh lý mà nói thì con gái thích đụng chạm và xxx. Hãy nhìn con mèo nhà các chú: Khi con đực tới thời kỳ động dục nó sẽ lặng lẽ đi tìm con cái, trong khi đó con cái đến thời kỳ lại kêu rất to. Bản năng của gái là duy trì nòi giống, đấy là cái đặc ân mà chúa đã trao cho họ , nên các chú đừng ngại thể hiện những cái mà chỉ đàn ông mới có. Tuy nhiên hãy là 1 con dê có văn hóa, dê đúng lúc và đúng chỗ.

4-Hãy là "man", đừng là "guy"
Đừng ngại ngùng tham gia các hoạt động mang tính chất đàn ông như: hút thuôc, rượu chè, đánh nhau, đập lô, bắt bóng...Bọn gái nói chung không thích những thứ này, nhưng những thằng đàn ông như vậy lại rất dễ cưa gái. Tất nhiên cái gì cũng phải có giới hạn của nó: chơi nhưng không nghiện, phải luôn giữ cho nó ở một chừng mực nào đấy, ta xem nó như một trò giải trí tiêu khiển, đừng xem nó như là miếng cơm manh áo (cờ bạc đíu bao giờ là cứu cánh của cuộc đời, các chú cứ tin anh đi). Do đó đừng khó hiểu khi 1 cô gái ngoan ngoãn lại yêu một thằng cô hồn....Tất cả chỉ vì 1 chữ "đàn ông"

5-Phải đứng trên gái 1 bậc
Dù gái danh giá kiều kì đến thế nào cũng luôn nghĩ rằng chúng ta trên nó 1 bậc. Điều này giúp ta tự tin trong việc kiểm soát gái hơn. Nói một cách tiêu cực là "xem gái như cỏ rác". Những thằng ngang tàng, tính cách bất cần đời, kiểu như tao đíu sợ bố con thằng nào, thì lại luôn được gái chú ý.

6-1 là yêu anh, 2 là không gì cả
Luôn giữ cho mình 1 tâm lý kiên định trong suốt quá trình cưa cẩm: "1 là mình cưa nó, 2 là không gì cả", nghĩa là đíu có thành bạn thân, em nuôi, anh nuôi,etc... gì ở đây cả. Nhiều thằng gà tốt bung, cưa gái không nổi, nhưng gái nó cứ muốn làm bạn (pẹ nó đễu thế đấy). Khi gặp trường hợp này ta phải từ chối ngay, và đặt vấn đề 1 mất 1 còn với gái. Điều này giúp ta thể hiện được sự chân thành, vừa rèn luyện được 1 cái đầu lạnh để tránh kết cục trở thành "thằng bạn tốt" tôn sùng gái sau này.

7-Đừng bao giờ đối xử quá tốt với gái
Các chú có bao giờ tự dặt cho mình câu hỏi "Tại sao thằng Sở Khanh nó đễu thế mà gái cứ đỗ rầm rầm, còn mình tốt thế này lại cứ ngồi đuổi ruồi?". Thường những thằng tốt quá, khờ quá thường chỉ làm cho gái quý mến, muốn kết bạn thôi. Chú nào mà có lòng thương người trắc ẩn thì cần phải tỉnh táo trước những đòi hỏi của gái để phân tích những nhu cầu chính đáng mà đáp ứng, chứ không phải răm rắp nghe theo.

8-Không cưa gái quá lâu
Nhiều chú gà chíp tự hào nói rằng mình theo đuổi gái 2-3 năm và cuối cùng đã nhận lời, và tự tâng bi, ảo tưởng rằng tấm chân tình được đền đáp, làm gái xúc động. Thực ra là trong thời gian 2-3 năm đó, gái nó đã ngắm chán chê các zai khác, rồi không thấy thằng nào sập bẫy nên mới quay lại với gà. Đến lúc này thì đó không còn là tình yêu, chỉ là gái bắt đầu sốt ruột hoặc không còn sự lựa chọn nào khác. Thật đáng thương cho phận gà.

Thời hạn tối đa để cưa gái chỉ là 3 tháng, sau 3 tháng đíu có tiến triển gì thì té.

Nếu tại hạ không nhầm thì Chú Tịch Xã chính là bác Quarker :)

Giọng điệu này rất là quen :D

Conviction
27-05-2010, 16:04
2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....
Đọc đến đây thôi không đọc nữa...:amazed:

absoluter
27-05-2010, 16:17
Quarker của UDS ư?
Nghe cũg k0 giống lắm...:confident:

blackdragon113911
27-05-2010, 16:22
Lúc nãy chỉ nghi thoy , còn giờ thì khẳng định

Chủ Tịch Xã chính là cao thủ sát gái Quarker :)

Nguyên văn bởi Chủ Tịch Xã Xem bài viết
Anh rất thích cách phân tích và nêu ra tình huống của chú, khi có thời gian anh em mình sẽ nói kỹ hơn về phần này. Anh hy vọng một ngày không xa, chú sẽ thay thế anh dìu dắt lớp đàn em đi sau.

Chắc hẳn những anh em đã/đang yêu thích cái diễn đàn này, mỗi khi đọc được một bài nhận xét, một reply, hay thưởng thức được một câu bình hay...mà lại hiểu được cái hay của nó...thì quả nhiên là sướng, dẫu có ăn món ngon mấy cũng không bằng. Vì vậy, cá nhân CTX tôi rất rất muốn được chiêm ngưỡng những nét bút của những nhân tài (điển hình như chú Cô Đơn đây) chưa muốn xuất diện trong Box và cũng là nguyện vọng được thấy lớp sóng sau đè sóng trước.


Còn về chuyện tình duyên của anh thì quả thật là rất dong dài, không phải trong một sớm một chiều mà nói hết được. Thôi thì tóm gọn nó là thế này:

Phàm đã là nguoi thì ai cũng từng có những lúc sống thật với bản thân mình, cũng yêu và sống hết mình với tình yêu đó. Anh cũng ko phải là ngoại lệ. Anh cũng đã từng có thời kì rất lâu chìm đắm trong các sai lầm của các chú mà anh hay gọi là "Gà". Cũng thổn thức, cũng lo sợ khi nghĩ đến người con gái mà mình thích. Đã từng nhiều đêm không ngủ nghĩ cách làm cho đối tượng xiêu lòng. Anh đã hy sinh thời gian, tiền bạc và ngay cả lòng tự trọng - thứ quý nhất đối với một người đàn ông- vì nghĩ rằng đó là thứ mà người con gái muốn. Anh cũng đã từng tưởng rằng cuộc sống của anh sẽ mất đi ý nghĩ một khi thiếu gái.

Thế rồi đến một ngày, khi anh nhận ra rằng những thứ thiêng liêng mà anh đã từng dành cho nguoi con gái đó lại chẳng hề có một ý nghĩa gì cả. "Hai ta không rời xa nhau anh nhé", câu nói mà khi nghe anh đã nguyện dành cả cuộc đời này cho gái giờ đây chẳng khác gì một thứ rẻ tiền, giẻ rách. Chỉ vì một phút yếu lòng, mà nàng đã phạm phải cái mà đáng lẽ không nên xảy ra, điều mà nàng đã thề độc sẽ không bao giờ làm. Nó đã làm anh đau đớn và thay đổi hoàn toàn quan niệm của anh về phụ nữ, và nếu có quyền uy như một vị vua, anh sẽ ra lệnh xử trảm ngay nguoi phụ nữ vào sáng hôm sau đêm ân ái.

Đấy chuyện tình duyên của anh nó cũng bi kịch lắm đấy, không phải vớ vĩn đâu nhé.

Nhân tiện đây anh cũng xin góp vui thêm một truyện.

Vài tháng trước, chạy sang ngân hàng,chợt sống lưng rùng mình. Cái bóng dáng ấy, bước đi ấy không lẫn vào đâu được, sao mà thân quen quá. Suýt đánh rơi cả tập chứng từ. Em.
Nhưng đi bên cạnh em, một kẻ mà trước đây đã từng nói với mình "Thà là bà cô chết già, nhất quyết không bao giờ yêu hắn".
Sợ nhất cái giống đàn bà, sông sâu còn có nguoi dò, tâm địa đàn bà lấy gì mà đo? Lẳng lặng vờ như không thấy, đành đi lối khác vậy.

Suốt cả ngày hôm đấy, mình cứ nghĩ miên man mãi. Nhu cầu tâm sự hay tò mò về cuộc sống của em. Mình thật tệ, dù có thế nào đi nữa, em đã không còn là người bạn áp má của mình.

Mình gọi điện. Thật là vô duyên. Câu chuyện giữa hai nguoi thật là nhạt nhẽo vô vị. Đành vớt vát: "Bao giờ em ổn định". Em khẽ mỉm cười: "Sẽ yêu hoài đến khi không còn dối gian". Bài của bọn con gái. Muốn xé câu nói của em thành trăm mảnh. Mình tự an ủi, em đùa đấy.

Mình đứng trước gương, nhìn vào đó và tự cười nắc nẽ như một kẻ điên: vô độc bất trượng phu, hại bao đời con gái, nhưng riêng em thôi, mình đã không hại đời em khi cơ hội đến. Cao thượng méo mó. Chẳng khác gì những thằng đạo đức giả.

Nhận khóa phòng #16 từ thằng lễ tân, chân thấp chân cao bước lên cầu thang nhà nghỉ. Xém chút không còn đứng vững. Em từ trên đi xuống, vai kề vai, tay trong tay cười nói với một thằng cô hồn lạ hoắc. Vẫn là em, cô em đạo đức, tử tế, ngoan hiền con nhà lành của tôi. Sao hôm nay bỗng nhiên em trở nên xa lạ thế.

Đờ mờ, sự đời tréo nghoe. Em thánh nữ, trinh nguyên, nguoi mà tôi thề với lương tâm, quyết không hạ đời em dù đời này kiếp này đã trót mang tiếng đễu.

Lẽ ra mình phải buông một câu chửi thề....

Đây là tiền sử của Quarker, bac' CTX cung ke lai y chang ==> 2 nguoi la 1:boss:

absoluter
27-05-2010, 16:28
Ặc ặc. Thì ra là vậy... Người đã sáng tạo ra bộ bí kíp Cáo & Gà thiên thượng thiên hạ...:*

Di€^ü. †|-|ü¥"
27-05-2010, 16:33
Ặc ặc. Thì ra là vậy... Người đã sáng tạo ra bộ bí kíp Cáo & Gà thiên thượng thiên hạ...:*

Các bác quote qua đây e coi với :*

blackdragon113911
27-05-2010, 16:34
Ặc ặc. Thì ra là vậy... Người đã sáng tạo ra bộ bí kíp Cáo & Gà thiên thượng thiên hạ...:*

Chinh' han' :sexy:

L"H"V
27-05-2010, 16:43
"Thời hạn tối đa để cưa gái chỉ là 3 tháng, sau 3 tháng đíu có tiến triển gì thì té."
=> cái này hơi khó, lỡ đặt tình cảm vào rồi giờ nói té thì ..........:(:pudency:

vietthanhpro
27-05-2010, 16:46
Copy ở một nơi khác tới cho anh em cùng đọc
Cuộc chiến giữa Gà và Cáo ( phần I )

Tình hình là rất tình hình , dạo này thấy nhiều bạn trẻ lao vào yêu đương nhưng thời gian cứ trôi và tình yêu của họ ngày càng mờ nhạt . Điều đó khá băn khoăn cho mỗ ...

Đây là bản "bí kíp" do một "cao nhân" có nội công thâm hậu biên xoạn , mỗ chỉ post lại và chỉnh sửa cho hợp với thời đại hơn ( vì bản bí kíp này đc viết ra từ thời Tam Quốc nên ý nghĩa thực tiễn đến ngày nay ko còn ứng dụng đc nhiều ... hê hê hê hê...)

Lưu ý : Bí líp dành cho tuổi trưởng thành và các con " gà" chống choai đang loay hoay tán tỉnh "cáo" . Ngoài ra còn dành cho các bạn " cáo" để tìm hiểu các phương thức mà gà tiến lại gần mình , phòng tránh hay giả vờ ưng thuận thì tùy .... hô hô hô.

Bị chú : Chống chỉ định với các gã sở khanh và các gã ko phải là gà .


Không để các bạn chờ lâu , đây là nội dung bí kíp :

Trước hết ta đề cập đến vấn đề đó là những tình huống mà các chú trống choai rất hay gặp phải là làm thế nào để tình cảm tiến triển từ "tình bạn" lên "thích thích" rồi lên "yêu". Những sai lầm thường gặp là:

1) Tỏ tình: Có một quan niệm phổ biến trong xã hội là người con trai cần phải nói "Anh yêu em". Gà nào khi đang trăn trở vì tình cũng thắc mắc về việc chọn thời gian và địa điểm nào để nói ra ba tiếng đó, và hầu như không chú nào tìm được thời gian địa điểm thích hợp cả. Lý do rất đơn giản: "Tại vì chả có lúc nào, chỗ nào là thích hợp để nói ra câu đó cả ". Câu này để dành cho những đôi đã ở bên nhau một thời gian dài, đã trải qua kha khá các loại sóng gió, đủ để họ xác định được chính xác thế nào là "yêu" ( từ "yêu " ko nói bừa đc ).

2) Săn đón, chiều chuộng: Một sai lầm khác là rình rập ở bên cạnh con gái để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, nói chung là đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng. Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả : "Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ chưa chắc dẫn đến yêu nhau". Hơn nữa săn đón quá mức sẽ làm cho người con gái ( cáo) suy nghĩ là : Anh cảm thấy con người anh không xứng đáng với em nên anh phải bù đắp bằng cách chiều chuộng em.

3) Tiêu nhiều tiền, khoe của: Cũng như trên . Thông điệp của hành động này là: Con người anh chả ra gì nên anh phải lấy của cải ra để dụ em .

Nếu huynh đệ nào thấy không gặp phải những vấn đề trên thì có thể không cần phải tiếp tục luyện bí kíp này. Đây chỉ là bí kíp dành cho những chàng được xếp vào hàng Gà mà thôi.

Để tiếp tục bí kíp này tại hạ tạm gọi huynh đệ chúng ta là GÀ còn bên họ là CÁO .

Nào ta bắt đầu :

Thiên I : Đi đâu, làm gì, xem gì, nghe gì
nghe như quảng cáo chảo buổi sáng của VTV1 ấy nhẩy.

Chương I: Đi đâu ?

Một trong những vấn đề lớn nhất mà gà hay gặp phải khi mới làm quen được với một em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi được, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì? Trong suy nghĩ của gà luôn luôn cho rằng phải làm gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn thì nàng mới "cảm động" và sẽ "yêu" mình. Tuy nhiên, cái mà gà cho là "đặc biệt" và "lãng mạn" thường rơi vào một trong những thứ sau: xem phim, ăn tối, nghe nhạc, v.v., những thứ mà nói chung là:
1) tốn tiền .
2) kéo dài .
3) ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả .
Và
4) chỉ làm được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán.

Mục tiêu của họ nhà gà khi rủ con gái (họ nhà cáo) đi chơi là làm sao để còn có lần sau và nhiều lần sau nữa "nàng" (nói thật: các chú nên bỏ cái chữ này đi nếu mà muốn có cơ hội ) phải háo hức chờ mình gọi điện thoại rủ đi chơi. Muốn thế thì cách tốt nhất là rủ đến chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp: cửa hàng, trung tâm thương mại (có tiền thì mua, không thì xem), quán cafe đông, nơi sáng sủa... v.v. ...

Ví dụ : Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho cáo, bảo là: "Anh đi uống cafe đây, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui". Hoặc khi gà định đi mua một cái áo chẳng hạn, thì gọi điện cho cáo, bảo là "áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh". Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với Cáo là: "Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thường".


Lý do để chọn những chỗ vui vẻ nhộn nhịp là : Ở những chỗ đó đông người, có nhiều sự kiện xảy ra, nên có nhiều chuyện vui để nói. Ví dụ như đi uống cafe thì có thể lấy những người đi ra vào quán hoặc những người đi qua đường để pha trò, hay khi đi shopping thì có thể đem các kiểu quần áo kỳ dị ra trêu.....

Chương II: Nói gì ???

Gà đã rủ được em gái đi chơi rồi nhưng lại lúng túng như gà mắc tóc vì không biết nói chuyện gì. Trong cơn luống cuống thường thường thì gà ta chỉ nghĩ ra được mấy chủ đề:
1) Em thích loại hoa (phim, nhạc, truyện, v.v.) gì?
2) Bình thường em hay làm gì?
3) Nhà em có mấy anh chị em, bố mẹ em làm nghề gì, em tốt nghiệp trường nào ra, mấy phẩy, v.v.
4) Em thích người đàn ông như thế nào ( để hy vọng là mình có được 1-2 tiêu chuẩn thì tốt)
5) Hỏi về bạn trai/người yêu trước..v.v...
Hoặc tệ hơn nữa thì gà ta ba hoa kể chuyện của mình.

Không có cái gì giết chết sự lãng mạn nhanh hơn một cuộc nói chuyện tẻ nhạt. Vì thế, để chiếm được cảm tình của "gái" thì nhất thiết là gà phải nói chuyện hay. Thế nào là nói chuyện hay? Một cuộc nói chuyện hay nhất thiết phải có cả hai hai yếu tố : thứ nhất là sự hài hước, thứ hai là sự tự tin. Hai yếu tố này cho người con gái thấy được mình là người đàn ông vui vẻ, dễ gần , nhưng cũng mạnh mẽ, và nhất là không sợ cô ta. Điều cuối này rất quan trọng, tại vì con gái không bao giờ có tình cảm với một anh chàng mà cô ta có thể dễ dàng điều khiển cả.

Các chủ đề không nên nói: chính trị, tôn giáo, gia đình, trường học, công việc, tình dục, bạn trai/gái cũ, tiền bạc, .... v.v.

Chủ đề nên nói: những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin. Một ví dụ là lấy một chuyện gì đó hơi buồn cười, hơi kỳ quặc, hoặc hơi lố bịch của một người ra, phóng đại lên, rồi phân tích (tất nhiên cũng phải hài hước)

Khi đi chiến đấu gà thường có thắc mắc cho rằng, ta đang ở đâu, đã đến cổng thiên đàng hay vẫn đang ở vòng gửi xe ?
Vậy làm thế nào thì có thể biết được ta đã tiến đến đâu rồi???

Trong quá trình này, có những mốc mà gà cần phải vượt qua. Nếu không vượt qua được một mốc nào đó thì kết quả tất yếu là em kia sẽ cảm thấy chán. Các mốc này là:
1. Làm quen (nói chuyện lần đầu tiên)
2. Lấy số điện thoại
3. Rủ đi chơi
4. Đụng chạm lần đầu tiên
5. Cầm tay
6. Hôn, 1st base
7. Ôm, vuốt ve (nhẹ nhàng), 2nd base
8. Ôm, vuốt ve (gay cấn), 3rd base Khớ khớ...
9. Cởi hết quần áo Ặc ặc ặc

Khuôn khổ của Blog này chắc chỉ cho phép thảo luận đến mốc số 7 là kịch kim, cách vượt qua các mốc tiếp theo gà sẽ phải tự suy luận, tùy vào 2 ng . Nói chung là nguyên tắc của các mốc này cũng giống nhau. Bí quyết chủ yếu là phải tự nhiên, không miễn cưỡng, gò bó, tiến mấy bước lại lùi một bước, nhịp nhàng thư thái thịt ,như nhảy Tango....

Hết phần I ( còn nữa...)

Cuộc chiến giữa Gà và Cáo ( phần II )

Vâng , vậy là phần I đã khép lại , có ng hoài nghi , có ng nói chuyện tầm phào , có ng cho rằng là thừa và cái này ai cũng biết . ... Nhưng tóm lại là vì tụi trẻ hiện nay... hê hê hê hê hê. Nói là một chuyện , làm lại là chuyện khác , cái khó là nói đc làm đc .
Mỗ cũng xin hết lòng phục vụ phần II sau đây , càng sau càng "phê" nên đề nghị bạn trẻ nào chưa đủ tuổi hoặc yếu tim , đề nghị ko đọc tiếp . Mỗ xin cám ơn .....

Phần II ( đề nghị ai chưa đọc phần I thì ko nên đọc phần II này ....)
Thiên II : Hành động :

Chương I :Nếu khi gà nắm tay mà em rút lại thì làm thế nào?

Khi gà nắm tay hay thực hiện vượt qua một mốc nào đó, đôi khi sẽ gặp phải sự chống lại của con gái. Trong những trường hợp như thế nói chung là gà thường cảm thấy khó xử và hơi có phần tẽn tò vì ngượng. Sự kháng cự của em gái có nói chung khá là phức tạp và thường là do một trong các lý do sau đây:
1) Bị bất ngờ, phản xạ tự nhiên
2) Sợ "nhanh quá", sợ bị "coi thường", nói chung là các giá trị luân lý mà mẹ và xã hội nhồi nhét vào đầu;
3) Gà manh động, vội vàng;
4) Không có cảm tình với gà;

Chắc chắn có chú sẽ hỏi: Thế làm thế nào để phân biệt giữa các trường hợp, khi nào thì để em rút tay lại, còn khi nào thì không?
Muốn thế thì hành động của gà cần phả ikiên quyết nhưng không bạo lực. Ví dụ : như khi nắm tay thì cần phải nắm chặt như khi bắt tay đồng nghiệp hay khách hàng chẳng hạn, tránh trường hợp em vừa rút nhẹ một cái đã tuột ra rồi, nhưng không được chặt đến mức em phải vùng vẫy mới rút được tay ra. Hơn nữa, chuyển động phải từ tốn, không được rình rình chộp nhanh như mèo vồ chuột . Cách tốt nhất là hai người đi song song với nhau, gà tiến vào gần một chút rồi đưa tay ra nắm. Nếu sợ nắm trượt thì có thể đi lùi lại phía sau khoảng 1/3 bước rồi tiến lên, nắm lấy bàn tay của em từ phía sau.

Chú gà nào cũng biết là phương pháp phổ biến nhất để lừa nắm tay con gái là xem chỉ tay ( Cách này là gà nhất , thô thiển nhất , Cáo biết thừa là lợi dụng nhưng nó hay ở chỗ Cáo biết mà vẫn giả vờ đưa ra , thế nên mỗ mới lấy làm VD ). Thế nhưng trong khi các cao thủ thực hiện việc này rất dễ dàng thì gà lại không thể làm được. Thường là gà không biết làm thế nào để nêu ra vấn đề. Những chú gà bạo hơn khi đề xuất "Em đưa tay đây anh xem chỉ tay cho" thì lại gặp phải phản ứng lạnh lùng từ phía đối phương. Vì ý định của gà quá lộ liễu nên các em lập tức rụt tay về (đút vào túi quần), đầu thì lắc lia lịa: "Ứ Ừ".

Bí quyết ở đây là phải thực hiện làm sao cho tự nhiên, coi như đấy là một trò chơi, cũng đừng đặt nặng chuyện có thành công hay không. Chẳng hạn gà có thể là buộc cho đối phương một tính cách hay tương lai gì đó kỳ quặc đến mức buồn cười...... Còn nếu gặp em nào cao thủ hơn thì gà sẽ phải tăng cường độ lên, nhận xét thêm 1-2 câu nữa rồi bảo là "xem chỉ tay còn ra nhiều cái hay nữa". Nhớ là toàn bộ câu chuyện phải buồn cười, càng phi lý càng tốt.

Chương III: Hôn

Có hai kiểu thực hiện nụ hôn đầu tiên: kiểu chậm rãi và kiểu bất ngờ.
Kiểu bất ngờ thì gà hay nói đến hơn nhưng khó thực hiện vì cần phải có nhiều yếu tố chủ quan.Thường thì "cao thủ" mới thực hiện được kiểu này, nhưng mỗ cứ nêu ra ở đây để các bạn gà tham khảo.

Để hôn được Cáo một cách bất ngờ thì từ đầu đến cuối thực hiện phải hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hành động, ánh mắt, nụ cười, hơi thở, v.v., đều phải cực kỳ chính xác. Các bước gồm có:
1) Kéo em lại gần. Cách hay nhất để thực hiện bước này là khi hai người đang nắm tay đi bộ, gà đi chậm lại một chút để em tiến lên trước. Sau đó gà đứng lại, kéo tay em kia một cái (nhớ là kéo dứt khoát nhưng đừng có mạnh quá không có gãy tay nó ) là em ấy tự nhiên sẽ rơi vào vòng tay của gà.
2) Một tay đỡ lưng, tay kia cũng ôm hoặc nắm tay em, sao cho em gần sát vào người mình. Tốt nhất là làm sao cho em hơi phải ngả người ra phía sau một tí.
3)Nhìn vào mắt, ngừng lại từ 1-2 giây. Bước này cực kỳ quan trọng
4) Hôn thật chặt bằng cách hơi ngậm lấy môi trên của em, nhớ là không dùng lưỡi
5) Giữ khoảng 3-5 giây xong chủ động rút đầu lại, lại nhìn vào mắt em một lúc nữa, rồi buông ra.
Tiếp tục đi/nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
6) Nhớ là trong suốt quá trình không được nói một câu nào cả.

`Các bước từ 4-6 là chung cho cả 2 phương pháp. Nhớ là cũng giống như khi nắm tay, nếu em nó giãy giụa quá thì cũng đừng miễn cưỡng, cứ thả ra rồi thử kiểu khác.

( Bị chú: Nếu các chú gà không bỏ cái tính nhát đi thì cho dù có hôn được, có lấy được nó đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ phải chịu 1 trong 2 số phận:
1) bị bỏ;
2) sống trong sự cằn nhằn bức bối tù túng của cuộc sống gia đình không hạnh phúc.
Muốn bỏ được tính nhát thì phải tự nhủ: Mình sẽ không làm tài xế / trợ lý / ATM / bác sỹ tâm lý / cún con /.. v.v. ...của con gái. Nhắc đi nhắc lại 10 lần. Nếu cần thì chép câu đấy 100 lần vào trong vở )

Giải lao , giải lao.. Đọc nhiều cũng mệt nhể .. hê hê hê. Giải trí bằng bài thơ roài ta tiếp tục nào :

Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim… là ngực

Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng giề
Anh chứ ai đâu nhỉ?

Em mắng anh: "Ðồ khỉ”
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"Lần sau có làm gì
Tránh người ngoài nhìn thấy ...."

OK , tiếp :

Phần chính: Nếu gà không đủ kinh nghiệm để có thể hôn bất ngờ thì nên thực hiện cách hôn chậm rãi. Nhắc lại để các chú nhớ là phải trải qua các giai đoạn trước rồi, đến giai đoạn này hai người có thể tùy ý nắm tay nhau mà không gượng gạo xấu hổ.( Xem lại các bài trước.)

Địa điểm thực hiện vụ hôn này là ở một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ (nhưng đừng có tối tăm vắng vẻ quá là đc .. há há há há ) Chờ đến khi cuộc nói chuyện rơi vào một khoảng lặng thì đưa tay ra vuốt đuôi tóc em. Nếu thích improvise thì nói "tóc em mượt thật" rồi vuốt tóc (CHÚ Ý: nếu tóc em rễ tre thì đừng có nói thế. Mà nếu tóc em rễ tre thì tính tình em này phải cực kỳ ổn mới được, không thì các chú làm lãng phí mất bao nhiêu năm kinh nghiệm của mỗ .. hic )

(Các em tóc rễ tre chú ý : Đừng có trách Mỗ . Nếu tóc đã rễ tre mà tính lại không ổn nữa thì các em chỉ xứng đáng với loại gà Tồ , gà Thiến thôi.... )

Vuốt đuôi tóc mấy cái rồi thì vuốt cao lên một chút, từ khoảng trên gáy trở xuống (CHÚ Ý: không áp dụng với các em cạo trọc/húi cua/demi-garcon/v.v. ). Trong lúc đó thì nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống môi. Tuyệt đối: không nói, không cười, không run tay, không thở hổn hển, không chảy nước mắt, không tỏ tình, không gì cả. Chỉ nhìn bình thản, thế thôi. Nếu em không quay mặt đi thì tức là đã sẵn sàng được hôn rồi . Còn nếu quay mặt đi thì cười tinh quái (tập trước gương) rồi quay trở lại nắm tay, nói chuyện, một lúc khác (hoặc hôm sau) thử lại (thử lại thế nào thì là bài tập về nhà, gà phải nghĩ ra phương pháp tương tự). Cách hôn thì cũng như khi hôn bất ngờ, tức là:

1) Từ từ áp sát môi vào. Không cần ôm hay tỳ đè gì cả . Một tay (đang vuốt tóc) tì nhẹ lên đầu em (không nên kéo), tay kia để lên eo hoặc nắm tay em.
2) Ngậm chặt lấy môi trên của em, mút nhè nhẹ (tuyệt đối không dùng lưỡi, không mút mạnh chụt chụt như gặm xương )
3) Giữ trong 3-5 giây rồi thả ra
4) Ngừng lại, nhìn em 2-3 giây rồi lại nắm tay, nói chuyện tiếp (bước 4 này có thể không thực hiện được trọn vẹn, vì có khi gà vừa mở mỏ định nói chuyện thì đã bị em xông vào hôn bịt mồm rồi )

Chú ý quan trọng :

Sai lầm thường gặp nhất, mà cũng là trầm trọng nhất, của gà trong quá trình đi cưa là sự nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. Do bị sự đầu độc của xã hội, nhất là thông qua phim ảnh và sách vở, nên thường là gà không nhận ra được nguyên nhân sâu xa của sự thất bại của mình và liên tục lặp lại các sai lầm chứ không rút ra được bài học nào cả.

Một lý do nữa khiến gà hay phạm sai lầm là vì sự tiếp thu thiếu phê phán chọn lọc các kinh nghiệm của các cao thủ. Nói thẳng ra là gà thường không học được gì từ các cao thủ cả, mặc dù có những chú gà đi theo cao thủ hàng năm trời, thân trải qua hàng trăm trận chiến ác liệt, nhưng vẫn không nắm được cốt yếu của vấn đề. Mặc dù nhiều cao thủ sẵn sàng chia sẻ các hiểu biết với gà, nhưng điều không may là phần lớn các cao thủ cũng không thực sự hiểu rõ phương pháp của mình mà chỉ thành công do năng khiếu nên các bài học gây nhiễu nhiều hơn là tạo ra hiệu (hậu) quả thực sự. Đấy là chưa kể đến các loại cao thủ giả hiệu, nhìn bề ngoài thì tưởng võ công rất cao nhưng trên thực tế chỉ là một loại trâu để con gái nó xỏ mũi dắt đi rồi bắt cày bừa mà thôi. Tất cả các yếu tố này khiến gà như lạc trong sương mù: bối rối, lo sợ, và mất phương hướng.

Thế nào là nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả ? Trong phim ảnh cũng như trong các câu chuyện đời thường, gà thường nghe nói đến các hành động lãng mạn huy hoàng của nhân vật nam chính vào thời điểm cao trào của kịch bản, ví dụ như chạy trong mưa đến cửa nhà nàng để tặng một bông hoa hồng, vượt qua núi non và đại dương để đến bên người yêu, bán hết tài sản đi để mua cho nàng một món trang sức đắt tiền, v.v. [sụt sịt, rưng rưng nước mắt]....

Các hành động này thường là không có kết quả, nhất là đối với các chú gà đang cưa cẩm, tại vì nó gửi cho người con gái một thông điệp là "Anh cảm thấy anh không xứng đáng với em. Con người thật của anh chắc không đủ sự lôi cuốn và hấp dẫn đối với em nên anh phải nghĩ ra các chiêu thức để may ra em thấy thương hại anh chăng". Trên thực tế, ngay cả đối với các đôi đã yêu nhau thì các hành động "lãng mạn" kiểu phim ảnh cũng thường chỉ dẫn đến cảm giác thương hại ở người con gái, và nếu thực hiện nhiều lần sẽ phản tác dụng !!!!

Hơn nữa các hành động mà gà nghĩ là lãng mạn tuyệt vời thì thường thường đã được thực hiện rất nhiều lần bởi rất nhiều người. Nếu người con gái mà gà đang cưa thuộc loại xinh và có tính tình dễ chịu thì xác suất rất lớn là bất kỳ hành động lãng mạn nào mà gà định thực hiện cũng đã có người thử thực hiện để chinh phục người con gái đó rồi. Chắc không cần nhắc thì ai cũng hiểu là người con gái đó sẽ nghĩ: "Lại một thằng cha sến nữa định dùng thủ đoạn để thao túng mình đây, mệt quá đi mất."

Ngay cả khi hành vi lãng mạn của gà làm cho người con gái (thường là thiếu kinh nghiệm) cảm động thì khi cơn sốc đã qua em sẽ nghĩ: "Thế cũng thích đấy, nhưng liệu thằng cha này sẽ lặp lại hành động đó được bao nhiêu lần?"

Khi đó lãng mạn đôi lúc bị biến thành Lãng mạng


Hết phần II ( Còn nữa...)

Cuộc chiến giữa Gà và Cáo ( phần III )

OK man , Phần II đã dừng lại ở Nụ hôn.. Có lẽ đến đây roài thì phần còn lại các chú gà tự lo nhỉ ? vì khi đã có tình cảm với gà , các chú cứ tin 99,99% là từ bước 6 đến bước 9 Cáo chủ động hết . Giờ chúng ta đi vào giải quyết xem với các chú gà đen hơn , bị từ chối thì sao nào ....

Chương IV : Làm gì khi bị từ chối ???


Từ chối ở đây không phải là từ chối khi gà nói "anh yêu em". Câu này tuyệt đối không được nói ra, trừ phi Cáo nó lằng nhằng nói "em yêu anh" 3-4 lần và không cho gà mặc quần nếu chưa nói "anh yêu em".....

Từ chối ở đây là từ chối khi gà gọi phone bảo đi chơi cùng hay mời đi chơi . Nếu gà làm theo phương pháp rủ con gái đi chơi mà mỗ đã mô tả trước đây thì khả năng bị từ chối sẽ giảm hẳn đi, nhưng không phải là không còn.

Con gái có mấy kiểu từ chối cơ bản. Một là kiểu thẳng thừng. Kiểu này có dạng từ hiền hòa, v.d. "em bận rồi", "em không muốn ra khỏi nhà", hoặc "em mệt lắm", đến xoáy tít như "em có hẹn rồi" hay "em đang có bạn đến nhà". Đối với loại từ chối này thì cách xử lý cũng đơn giản:
1) "Ừ, thế nhé";
2) Dập máy. Không có "thôi em đi nghỉ đi cho đỡ mệt" hay "chúc em đi chơi với bạn vui vẻ" gì cả. Càng không được nài nỉ "anh ngồi một mình buồn quá, em cố ra đây với anh một lúc thôi." ( Nói thế nghe như kiểu gà đang thò đuôi mình ra và vẫy vẫy....)

Một điều rất quan trọng đối với trường hợp này là không được để sự từ chối ảnh hưởng đến tâm lý. Một số chú gà có phản ứng rất tiêu cực là "thôi thế thì cho nghỉ luôn". Đây là một tâm lý rất sai lầm, mặc dù về hình thức thì có vẻ rất mạnh mẽ, đàn ông, nhưng thực ra chỉ là cái vỏ để che giấu sự yếu đuối bên trong mà thôi.

Khi gà rủ một người bạn nào đó, nếu người bạn không đi được thì gà thường là không buồn bực và lần sau vẫn rủ người đó đi chơi tiếp. Thế thì tại sao lại bực tức khi không rủ được một người mà mình mới quen? Sự bực tức này chỉ chứng tỏ một điều là gà có quá ít bạn bè, quá ít sở thích đến mức mà sự vui vẻ của gà phụ thuộc hoàn toàn vào việc người con gái đó có chịu đi chơi cùng hay không. Đối với những sự tuyệt vọng như thế thường là con gái rất nhạy cảm và thường là sẽ cảm nhận được. Nó sẽ củng cố cho quyết định không đi chơi với gà của cô ta.

Một phương pháp từ chối rất thường được con gái sử dụng là từ chối vào phút cuối cùng. Sau khi đã đồng ý đi chơi với gà rồi, khoảng từ 30 phút trước đến 30 phút sau giờ hẹn em sẽ gọi điện cho gà báo là em không đi được. Lý do thì muôn hình vạn trạng, nhưng thường thấy nhất là 2 loại: 1) "hội bạn em rủ tối nay đi chơi"; và
2) liên quan đến gia đình, VD : "nhà em có khách", "em phải đưa mẹ em đi chỗ này chỗ kia", v.v.

Cách phản ứng trong trường hợp này cũng giống như trong trường hợp trước, tức là tạm biệt em luôn bằng một câu ngắn và dập máy. Tuy nhiên cách xử lý tiếp theo trong trường hợp này lại hoàn toàn khác. Trừ phi lý do mà em đưa ra là "mẹ em ốm phải đi bệnh viện", "nhà em bị cháy", hay "em ngã ở trên cầu thang xuống", và gà xác minh được là lý do đó đúng sự thật, nếu em từ chối kiểu này thì gà TUYỆT ĐỐI KHÔNG GỌI ĐIỆN rủ em này đi chơi nữa.

Nói như thế không phải là sẽ quay ra thù ghét em này với tư tưởng "loại người như thế thì cho nghỉ luôn". Đơn giản là vì sau khi từ chối như thế, nếu em này là người biết điều và có giáo dục thì em sẽ phải chủ động gọi điện đền cho gà một buổi khác. Còn nếu em không gọi điện đền cho gà thì việc gà tiếp tục gọi điện nài nỉ cũng sẽ không có hiệu quả gì nhiều, và thông điệp mà gà gửi cho em kia sẽ là "thời gian của anh không có tí giá trị nào cả, và em cứ việc hủy hẹn thoải mái nếu em cảm thấy thích"

Có một kiểu từ chối khác là kiểu "mặc cả", tức là em kia không chịu đi chơi ngay nhưng lại đưa ra đề nghị khác, vd: "Bây giờ em bận rồi, hay là để mai đi". Các em kiểu này thường thuộc một trong hai loại:
1) Ngoan, có giáo dục, nice ; hoặc
2) siêu cao thủ. Cả hai loại này đều khó kiếm cả nên nói chung là gà cũng nên cảm thấy hơi may mắn một chút.
Tuy nhiên không phải là vì thế mà gà hồ hởi nhận ngay lấy lời đề nghị đó. Trong trường hợp này, cũng như trường hợp em gọi điện đề nghị "đền" cho gà vì đã hủy hẹn, thì cách phản ứng đúng là vui vẻ : "Thôi được rồi, không sao đâu, để anh gọi lại cho em sau."

Sở dĩ như thế là vì một trong những cách dễ nhất để giết chết sự hấp dẫn là sự quá sẵn sàng của gà. Thường thường cái gì hiếm thì mới quý. Nếu gà lúc nào cũng sẵn sàng để đi chơi với em kia thì tự nhiên gà đã tự hạ giá mình đi rất nhiều. Sai lầm này không chỉ có gà gặp phải, mà nhiều cao thủ sau khi đã "cưa" ( Mỗ ko muốn dùng từ này , nhưng vốn từ hẹp quá.. ) đổ được một em gái nào đó rồi cũng thường gặp phải, gây nên cảm giác "chán" cho em kia.

Giải lao chút nào , có một số câu nói khá "tởm" , do một số con "Chin lợn" nêu ra , Cao tay lắm mới đặt đc các câu này vào đúng văn cảnh để ko bị hớ . Nêu ra cho các chú tham khảo :

1/ Liệu cha của em có phải là một tay trộm ? ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.

2/ Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không ?

3/ Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.

4/ Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?

5/ Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?

6/ Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.

7/ Chân em có đau khi chạy suốt đêm qua trong giấc mơ của anh không ?

8/ Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?

9/ Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.

10/ Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em ???

( Mỗ cũng bái phục các cao nhân nghĩ ra các câu này ... Hài ghê ghớm ..)

Vậy thì thế nào là gà ??


Định nghĩa : Gà là một trạng thái tâm lý được hình thành từ sự kết hợp của tính thiếu tự tin, ảnh hưởng của phim ảnh và sách vở, sự đầu độc của bố mẹ và trường lớp (phải ngoan, nghe lời thì sẽ được bố mẹ và thày cô yêu quý), v.v.

Triệu chứng của bệnh gà là:
1) Muốn làm con gái vừa lòng;
2) Gọi điện, email, IM, v.v. quá nhiều (tổng cộng tất cả các loại > 2 lần/tuần) mà không có lý do chính đáng;
3) Hay (> 2 lần /năm) tặng hoa, quà, v.v. cho con gái;
4) Không dám chỉ trích con gái khi nó làm sai
5) Thiếu kiềm chế tình cảm: hay tức giận, ghen tuông, buồn bực, v.v.;
6) Không biết cách hoặc không dám "chuyển pha" vì sợ bị "giận";
7) Nghĩ rằng mình phải "chân thành", phải "chứng tỏ tình yêu", phải "chinh phục gia đình và bạn bè" của em kia, áp dụng chiến thuật "mưa dầm",
vân vân và vân vân
Khi con gái nói "em thích một cái gì đó" (v.d. uống bia) thì cách xử sự đúng của gà là gì?

Nếu gà cũng thích thứ đó thì có mấy cách:
1) Tạm được: "À anh cũng thích uống bia đấy, lần sau khi nào anh đi thì anh sẽ rủ em"
2) Được: "Ừ, nhìn em là anh biết rồi" rồi lúc nào đi uống bia thì ới em kia đi
3) Tốt : "Định rủ anh đi uống bia để chuốc cho anh say rồi.. lợi dụng hả?"

Nếu gà không thích thứ đó thì không việc gì phải thể hiện sự không thích ra cả. Thể hiện ra không đem lại lợi ích gì cho gà cả mà lại có nhiều khả năng làm cho em kia cụt hứng. Còn trong trường hợp hai người đang đi chơi với nhau mà em kia nói ra, thì gà cứ việc bình thản "anh không thích ngồi ở đấy".

Nói thêm một chút: Nhiều chú gà thường ngộ nhận khi nghe con gái nói "em thích xyz", cho đó là tín hiệu đòi hỏi và chạy bổ đi mua về. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tất nhiên là trên đời cũng có những người như thế, nhưng theo kinh nghiệm của Mỗ thì số này chỉ chiếm <1% thôi. Sai lầm hơn nữa là gà nghĩ rằng em thích cái gì thì tuần nào cũng phải có cái đó vài ba lần (không phải cái mà gà đang nghĩ, mà cái đấy thì đa số các em cũng chỉ thích 1 tuần 1-2 lần thôi). VD như em bảo thích ăn kem thì tuần nào gà cũng rủ em đi ăn kem.
Thường thì khi một em gái nói với gà về sở thích thì em nó có mấy mục đích:
1) Chia sẻ;
2) Tìm sở thích chung (mục đích thứ hai này không quan trọng lắm);
3) Kiểm tra xem chú có phải là gà không (biểu hiện qua việc cuống lên chạy đi mua). Khi gặp trường hợp này gà cần tiếp tục nói chuyện bình thường. Nếu sau này có dịp thì dùng sở thích đó làm món quà cho em kia, nhưng cũng chỉ làm một lần thôi.

Gà gặp một em, thấy thích và xin được số điện thoại. Đến được đây nói chung là cũng gian khổ lắm rồi, nhưng mà vì không liên quan mấy đến câu chuyện đang nói ở đây nên tạm thời bỏ qua. Rồi gà áp dụng chiến thuật trường kỳ kháng chiến: gọi điện thoại, đến nhà chơi, rủ đi chơi, tặng hoa, tặng quà, v.v. Nếu gà làm những điều này ở một mức độ chấp nhận được thì em kia mặc kệ cho gà tiếp tục và nhận tất cả những gì mà gà dâng hiến cho, nhưng có vẻ vẫn ỡm ờ không chịu "đổ". Còn nếu gà mà làm hơi nhiều quá thì em kia sẽ khó chịu và sẽ bằng cách này hay cách khác cho gà đi chỗ khác chơi. Gà lại quay về ô số 1 với trái tim rỉ máu.

Lại nói tiếp chuyện em kia ỡm ờ. Trong quá trình gà kháng chiến thì em kia vẫn tung tăng không có vẻ gì ưu tư cả, vẫn đi chơi với các anh khác như bình thường. Gà mà không may mắn thì có khi gà đến nhà chơi thì em kia té đi chơi vui vẻ với bạn hoặc anh giai khác, còn gà thì ở nhà em để bố mẹ em tra tấn. Nếu gà lì đòn vượt qua được thì tình trạng này sẽ tiếp diễn. Còn những chú gà không đủ nhẫn nhục thường phản ứng bằng hai cách.
- Gà nào bực tức mà gây ra xung đột thì nhận được sự thật hiển nhiên từ phía em kia: "Em đã là gì của anh đâu!"
- Gà nào gà hơn một tí thì phản ứng bằng cách "tỏ tình". Trong cả hai trường hợp gà đều sẽ bị em kia quy kết là "manh động" và cho đi chỗ khác chơi. Gà quay về ô số 1... Trái tim phụt máu ...

Nói tiếp chuyện gà chịu đựng. Bất cứ chuyện củ chuối nào em kia ném về phía gà gà cũng nhận hết. Gà tự nhủ: "Em yêu thử mình đây mà, mình cần phải chứng tỏ tình yêu chân thành của mình hơn nữa mới được." Sau một thời gian khá dài, nếu em kia không tóm được cao thủ nào (cao thủ cũng hiếm và thường cũng kén chọn y như các em gái vừa xinh vừa tính hay vậy), còn các gà khác đã hy sinh hết thì em kia sẽ có một số tín hiệu bật đèn xanh cho gà: quan tâm, để ý, đi chơi cùng nhiều hơn, v.v. Gà sướng.

Một hôm trăng thanh gió mát gà run rẩy thẽ thọt ba tiếng "Anh yêu em" . Em kia chả vờ cúi mặt ngượng không nói gì, thế là gà được thể xông vào ôm hôn gì đó. Gà tưởng là mình "cưa đổ" được em kia, nhưng thực ra số phận gà đã được an bài từ khi em bắt đầu bật đèn xanh cho gà rồi.

Được chính thức làm "người yêu" gà phê lắm. Hạnh phúc này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chính vì ngoài sức tưởng tượng nên gà vẫn nơm nớp sợ tuột mất em yêu. Sự sợ hãi này dẫn gà đi theo một trong hai hướng :
- Hướng thứ nhất là gia tăng chiều chuộng, đưa đi đón về, gọi dạ bảo vâng.
- Hướng thứ hai là ghen tuông, gia trưởng. Nếu gà giữ được sự sợ hãi này ở một mức độ không quá đáng thì em kia sẽ cố gắng chịu đựng, hai người sẽ lấy nhau và tiếp tục chịu đựng nhau cho đến khi không chịu được nữa thì thôi. Còn nếu gà đi quá giới hạn thì cuộc tình hoặc cuộc hôn nhân (nếu hai người đã kịp lấy nhau--chuyện này sẽ xảy ra sớm vì khi em kia tặc lưỡi thì nói chung là đã máu lấy chồng rồi) sẽ tan vỡ. Gà lại trở lại ô số 1... Hết máu để chảy

" Trong bất kỳ tình huống nào, các anh em nhà gà thể hiện với khả năng mà loài "gà" chúng ta có, ko nên chạy theo thời cuộc.
Hãy luôn là chính bản thân mình là đủ..... "

Xin chúc các con gà thành công với T.Y chân thành của mình.
The end .

sauxanhh
27-05-2010, 16:57
thím sâu quên mất là mình còn nhỏ nhoi hơn :lmao:

Nhoi nhoi ku ạ. Nhỏ nhoi là cái wái thai gì. Mắt kèm nhèm rồi. Chưa già như mềnh mà đã kèm nhèm là sao :doubt:

Tui nhoi thì đã sao, ít ra cũng chẳng cần phải có cái wái gì gọi là bí kíp. Tình cảm mà dựa vào bí kíp thì chết tía roài. Quan trọng là sự chân thành các chàng trai ạ. Chân thành thì sẽ cưa được 1 ẻm tốt thôi. Còn nếu cứ dùng những cái có giá trị phù du 1 sớm 1 chiều như sắc đẹp, túi tiền, miệng mồm hay thân xác, thì thể nào cũng gánh được một hậu quả tương đương :D

Các chú ráng trải đời thêm chút nữa, cứ chân thành và thật tâm, thể nào mà chẳng có happy ending.

hoangnguyenws
27-05-2010, 17:04
cứ lăng nhăng là tất sẽ có gái theo các bác à
câu này đúng cho tất cả chị em phụ nữ nhé :adore:

solotraveller
27-05-2010, 17:08
Nhoi nhoi ku ạ. Nhỏ nhoi là cái wái thai gì. Mắt kèm nhèm rồi. Chưa già như mềnh mà đã kèm nhèm là sao :doubt:

Tui nhoi thì đã sao, ít ra cũng chẳng cần phải có cái wái gì gọi là bí kíp. Tình cảm mà dựa vào bí kíp thì chết tía roài. Quan trọng là sự chân thành các chàng trai ạ. Chân thành thì sẽ cưa được 1 ẻm tốt thôi. Còn nếu cứ dùng những cái có giá trị phù du 1 sớm 1 chiều như sắc đẹp, túi tiền, miệng mồm hay thân xác, thì thể nào cũng gánh được một hậu quả tương đương :D

Các chú ráng trải đời thêm chút nữa, cứ chân thành và thật tâm, thể nào mà chẳng có happy ending.

Thì em là girl cần gì bí kiếp để cua trai.

"Chân thành và thật tâm" mà không có cách chinh phục thì cũng mốc mồm thôi em à.

sauxanhh
27-05-2010, 17:18
Thì em là girl cần gì bí kiếp để cua trai.

"Chân thành và thật tâm" mà không có cách chinh phục thì cũng mốc mồm thôi em à.

=)) =)) =)) =))

Hài hước

Conviction
27-05-2010, 17:30
Sự lãng mạn luôn luôn đi kèm với những toan tính:sad:

conan_3004
27-05-2010, 17:41
mình éo có ý kiến , đơn giản là thất bại quá nhiều lần rồi :rofl:

absoluter
27-05-2010, 17:52
Tui nhoi thì đã sao, ít ra cũng chẳng cần phải có cái wái gì gọi là bí kíp. Tình cảm mà dựa vào bí kíp thì chết tía roài. Quan trọng là sự chân thành các chàng trai ạ. Chân thành thì sẽ cưa được 1 ẻm tốt thôi. Còn nếu cứ dùng những cái có giá trị phù du 1 sớm 1 chiều như sắc đẹp, túi tiền, miệng mồm hay thân xác, thì thể nào cũng gánh được một hậu quả tương đương :D

Các chú ráng trải đời thêm chút nữa, cứ chân thành và thật tâm, thể nào mà chẳng có happy ending.
Classic :lmao::lmao::lmao:

Copy ở một nơi khác tới cho anh em cùng đọc
Ôi, đọc bao nhiêu lần rồi... Vẫn lôi cuốn như thưở ban đầu :*

minhu
27-05-2010, 18:04
Với mỗi loại gái lại cần phải ứng phó khác nhau. Cho nên không có tâm lý chung cho con gái.

namcaoperfect
27-05-2010, 18:55
Có mấy bác bảo đấy là của quaker em nghĩ ko phải đâu ạ :) , em hoạt động bên đó 2 năm , cũng viết 1 số bí kíp cho bọn bạn đọc , bọn nó bảo giọng văn của em chẳng khác gì quaker :D , ý em tức là viết bài kiểu đấy thì có nhiều người có thể viết được lắm bác ạ :)

kazelam
28-05-2010, 00:01
Tình hình là hình như bạn "sauxanhh" clone nick thì phải:oh::canny::shame:, cách trả lời có khác

degia_thanhtinh
28-05-2010, 00:25
Cưa gái là phải chân thật - còn chân nào thật thì tùy các bác :D :byebye:

tinhblood
28-05-2010, 03:53
bác này đảm bảo chưa có ny :"> chắc đang cố gắng học tập và lao động kiếm tiền để đi đập vào mặt người khác ý nhỉ :beauty: không phải ai cũng thế , và đừng coi thường tất cả phụ nữ như vậy :brick:

Hình như là bác ko hiểu TV nhưng mình đã có vợ và có con còn về khoản gái gú thì ai nghĩ sao nghĩ.Còn nếu bạn nghĩ là bạn có thể chinh phục 1 người phụ nữ hoàn toàn mà bạn ko có tiền xin lỗi là bạn quá trẻ con

blackdragon113911
28-05-2010, 07:34
Có mấy bác bảo đấy là của quaker em nghĩ ko phải đâu ạ :) , em hoạt động bên đó 2 năm , cũng viết 1 số bí kíp cho bọn bạn đọc , bọn nó bảo giọng văn của em chẳng khác gì quaker :D , ý em tức là viết bài kiểu đấy thì có nhiều người có thể viết được lắm bác ạ :)

Thế bạn giải thích ra sao về cái tiền sử tiền án giống nhau đến từng chi tiết đó :)

Kể cả cách gọi : gà , cáo , các chú ... , khó lẫn với ai dc :D

onelove27
28-05-2010, 07:45
Nghe mà mở mang đầu óc, cảm ơn các đại hiệp nhiều! Quả này thì đkm bọn con gái chết với ông! Hà hà

vukidrock
28-05-2010, 07:51
Nghe mà mở mang đầu óc, cảm ơn các đại hiệp nhiều! Quả này thì đkm bọn con gái chết với ông! Hà hà

đọc là một chuyện mà làm được lại là chuyện khác bác ơi :((

tối qua đọc cả đêm mà vẫn chưa thấy ổn lắm :((

vitcon
28-05-2010, 07:55
Lắm bạn vin vào vài câu và tôn lên thành chân lý nhỉ.

Tán gái không bao giờ có bất kì một công thức nào cả. Có em thì cần phải có trình chém gió thật cao, vài phát đã đổ, cũng có em thì chém gió chẳng ăn thua, càng chân thành càng tốt. Lại cũng có em tỏ ra đàn ông quá nó cũng chẳng ham, phải con nít, phải nhẹ nhàng tí em nó lại thích, cũng có em nhẹ nhàng thì nó bảo mình bd, phải cứng rắn lên mới được.

Kinh nghiệm của mình là nếu đã xác định là tán và muốn tính chuyện lâu dài thì nên tán 1 lần, dính là hốt luon, đừng tán đến 2,3 em. Tán nhiều thế ko tốt chút nào cả. Riết rồi sẽ bị chai lì cảm xúc dẫn đến thừa tự tin nhưng mất sự chân thành. Dù thể loại gái nào đi nữa cũng cần có sự chân thành trong tình yêu. Tán xong mà không chân thành nổi thì đau khổ lắm.

Mình cũng từng trải qua nhiều cuộc tình như thế, tán hết em này đến em kia, rồi bây giờ mới hối tiếc nhận ra là mình đã đánh mất sự chân thành trong tình yêu rồi. Vừa mới đoạn tuyệt với 1 em vì thấy mình ko thể nào chân thành với em đó được, vừa cố gắng kiềm chế bản thân để không tán thêm gái khác. Đang tập trung chuyên môn vào 3 việc: học hành, sửa đổi bản thân và tán 1 em cuối cùng :D

real_spamer9x
28-05-2010, 08:04
Nhoi nhoi ku ạ. Nhỏ nhoi là cái wái thai gì. Mắt kèm nhèm rồi. Chưa già như mềnh mà đã kèm nhèm là sao :doubt:

Tui nhoi thì đã sao, ít ra cũng chẳng cần phải có cái wái gì gọi là bí kíp. Tình cảm mà dựa vào bí kíp thì chết tía roài. Quan trọng là sự chân thành các chàng trai ạ. Chân thành thì sẽ cưa được 1 ẻm tốt thôi. Còn nếu cứ dùng những cái có giá trị phù du 1 sớm 1 chiều như sắc đẹp, túi tiền, miệng mồm hay thân xác, thì thể nào cũng gánh được một hậu quả tương đương :D

Các chú ráng trải đời thêm chút nữa, cứ chân thành và thật tâm, thể nào mà chẳng có happy ending.

Giờ thì hầu hết cái chân thành và thật tâm đều là làm sao cho có vẻ chân thành và thật tâm, được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng :tire: Chỉ có mình đây là chân thành và thật tâm nà :D

absoluter
28-05-2010, 08:17
Lắm bạn vin vào vài câu và tôn lên thành chân lý nhỉ.

Tán gái không bao giờ có bất kì một công thức nào cả. Có em thì cần phải có trình chém gió thật cao, vài phát đã đổ, cũng có em thì chém gió chẳng ăn thua, càng chân thành càng tốt. Lại cũng có em tỏ ra đàn ông quá nó cũng chẳng ham, phải con nít, phải nhẹ nhàng tí em nó lại thích, cũng có em nhẹ nhàng thì nó bảo mình bd, phải cứng rắn lên mới được.

Kinh nghiệm của mình là nếu đã xác định là tán và muốn tính chuyện lâu dài thì nên tán 1 lần, dính là hốt luon, đừng tán đến 2,3 em. Tán nhiều thế ko tốt chút nào cả. Riết rồi sẽ bị chai lì cảm xúc dẫn đến thừa tự tin nhưng mất sự chân thành. Dù thể loại gái nào đi nữa cũng cần có sự chân thành trong tình yêu. Tán xong mà không chân thành nổi thì đau khổ lắm.

Mình cũng từng trải qua nhiều cuộc tình như thế, tán hết em này đến em kia, rồi bây giờ mới hối tiếc nhận ra là mình đã đánh mất sự chân thành trong tình yêu rồi. Vừa mới đoạn tuyệt với 1 em vì thấy mình ko thể nào chân thành với em đó được, vừa cố gắng kiềm chế bản thân để không tán thêm gái khác. Đang tập trung chuyên môn vào 3 việc: học hành, sửa đổi bản thân và tán 1 em cuối cùng :D

Bác nói chả khác j lão Chủ Tịch Xã cả:pudency: Đoạn cuối đấy nhé
Năm tháng nghiệt ngã lắm. Con người ta khi già đi thì từ suy nghĩ cho đến cách hành xử, đi đứng nói năng nó thay đổi rất nhiều. Kể cả chuyện tán gái. Đọc bài của các chú trên này, anh như thấy lại thời trẻ của mình, cái nhiệt huyết ấy nay còn đâu nữa.

Lúc xưa đi tán gái anh cũng thế, cũng bài bản lớp lang đàng hoàng. Hôm nay như này này, ngày mai thế nọ thế kia. Rồi đêm về vắt tay lên trán suy nghĩ xem hôm nay có làm gì dính phốt ko, mai nên thể hiện như nào? Cũng học hỏi người này nguoi nọ, rồi phân tích tâm lý con gái, rồi phân tích tình huống, v.v...Anh có thể khẳng định rằng thời trẻ trai phong độ anh hơn khối các chú các bác trên này. Gái với anh chưa bao giờ là chuyện khó khăn, mười mấy năm có lẻ chinh chiến, kinh nghiệm của anh đủ để chinh phục bất kỳ cô gái nào miễn là anh có cơ hội. Anh nói vậy ko phải để tâng bốc mình trên cái mạng ảo, mà để dẫn đến cái ý sau của anh.

Và khi anh các chú già rồi, gái thì vẫn cưa (ko lẽ nằm nhà quay tay) nhưng đầu óc chỉ cơm áo gạo tiền. Đi với gái chỉ nghĩ nhanh nhanh lừa vào nhà nghỉ giải quyết nhu cầu xong rồi té. Gặp em nào hơi khó tí là giải tán cho đỡ mất thời gian. Bắt đầu bị lưởi trong suy nghĩ. Nói chuyện làm quen cưa cẩm trăm em như một, chẳng có tí sáng tạo nào cả, nó cứ đều đều một cách vô cảm. Như một thói quen vô thức, mọi cái như đã được lập trình sẵn. Làm quen, gọi điện đi cafe, cưa cẩm, phang phịch, chia tay. Thực sự cái cảm giác háo hức khi sắp đến giờ hẹn, cảm giác vui khi gặp mặt, cảm giác hạnh phúc này nọ, anh các chú đã quên mất dăm năm nay rồi. Và anh bắt đầu thấy mệt mỏi. Anh muốn tìm một bến đỗ cho đời anh.

Nhưng khi xác định như vậy, anh lại bị chính cái sự từng trải và kinh nghiệm làm hại. Đối tượng anh gặp nhiều, nhưng rõ ràng khi anh già thì cơ hội không còn đc nhiều như khi trẻ nữa, bọn gái già còn single thì không xấu cũng dở hơi. Bọn gái trẻ ngon ngon tí thì không ngu cũng not single, hoặc single nhưng lại not available. Hơn nữa giờ đi với gái nhìn đâu cũng ra điểm yếu của nó. Đứa đc tí thì nhà nghèo, đứa nhà khá tí thì lại xấu, đứa xinh thì lại công việc không ổn định, rồi thì yêu cầu nọ yêu cầu kia. Anh cũng biết thế là anh kén chọn, nhưng than ôi ở cái tuổi này nó ẩm ương thế đấy. Tự nhiên nghĩ bảo ngày xưa gái nó thế này thế nọ mình còn bỏ, giờ lấy đứa không bằng một nửa gái mình bỏ ngày xưa, chịu sao nổi. Và thế là năm tháng cứ trôi, anh cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn đấy, vợ thì chắc cũgn sẽ lấy thôi, anh định sang năm, nhưng thực sự tình yêu hay cảm xúc yêu thương thì thực sự anh không có, nó mất đi từ nhiều năm trước rồi. Và anh biết cuộc hôn nhân sắp tới của anh nếu có nó sẽ gặp rất nhiều rủi ro chính vì điều này.

Vậy nên anh thật các cô các chú trên này. Các cô các chú cứ ăn cứ chơi đi, chuyện khuyên bảo công danh sự nghiệp trước này nọ anh không dám nói, đấy là chuyện riêng và tùy vào khả năng mỗi người. Anh chỉ khuyên các chú các bác một điều, cố gắng sống thật với tình cảm của mình, đừng đùa giỡn với nó nhiều quá. Đào hoa sát gái chưa phải đã là hay, và chưa chắc đã có được hạnh phúc. Đọc ở đây chỉ nên dừng ở mức nhìn nhận bản thân, tăng level nâng skill thôi. Chứ đừng học cái sát thủ tình trường để rồi có ngày dao sắc đứt tay đấy các chú ạ. Biết dừng, biết đủ, biết người biết ta, và cố gắng biết trân trọng những gì mình có, ít ra là trong chuyện tình cảm.

p/s: Anh viết những dòng trên như một lời tâm sự, một chút vật vã của bản thân, hoàn toàn không có ý định dạy khôn bất cứ các chú các bác nào trên này. Nếu chú nào ngứa mắt thì coi như thằng điên đang lảm nhảm cũng được. Xin đừng quote mà chửi anh kẻo làm loãng cái topic của cậu "Cô Đơn" ra.

vitcon
28-05-2010, 08:20
Ủa, còn đoạn cuối nữa hả? Mình mới đọc có trang đầu, có biết đâu :D

Mà công nhận bác Chủ Tịch Xã viết hay hơn mình nhiều.

Mình cũng mong các bạn trẻ nhìn vào mà rút ra kinh nghiệm. Nếu xác định đã yêu thật lòng thì mình có gì cứ phơi bày hết cả ra, người ta yêu được thì yêu. Đừng dùng chiêu này chiêu nọ mà tán, cuối cùng cũng chẳng được gì đâu. Cái gì "nhanh nóng thì chóng nguội" mà. Gái mình tán 1 năm mới đổ cũng có, 10 ngày đổ cũng có, thậm chí chỉ 2 lần gặp mặt cũng có. Bây giờ cũng có gái để tán nhưng lại không muốn tán nữa. Con người ai cũng có cái duyên nhất định, dùng nhiều sẽ mất dần đi đấy. Mình bây giờ đnag cố gắng kiềm chế, ko tán gái nữa, tập trung học hành và chờ vài năm nữa sẽ tán nốt 1 em mà mình để ý và sẽ đi đến hôn nhân luôn. Mình thì không đến nỗi như bác Chủ Tịch Xã nhưng xin xác nhận 100% là những điều bác ấy nói hoàn toàn đúng. Lớn hơn tí thì nhu cầu đòi hỏi ở người vợ tương lai của mình cũng cao hơn tí. Ai trải qua nhiều mối tình rồi sẽ rất khó còn tình cảm cho vợ mình mai sau. Các bạn còn trẻ nên dồn sức cho nhiều việc khác có ích hơn. Gái gú trong đời ai cũng phải 1 lần trải qua, nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó cả. Em mình đang tia cũng chẳng phải xinh đẹp gì cho cam, cũng không phải hoàn hảo gì. Nhưng mình yêu từ cái không đẹp đó, mình yêu những cái không hoàn hảo đó và mình chấp nhận một người như thế.

Mình không phải xấu xí gì cho cam, học cũng khá, chém gió thì thôi rồi, chỉ mỗi tội hơi lùn. Từ ngày lên VOZ tới giờ, trình chém gió cũng tăng lên nhiều bậc nên khả năng sát gái cũng cao lên theo. Tuy vậy, bây giờ cầm dao lại không muốn chém nữa. Còn em mình đang tia thì cứ tin chắc 100% rằng những gì mình chém hoàn toàn không trúng em ấy được. Chuyện gì trên VOZ cũng kể em ấy nghe cả, thậm chí mình còn chưa nói thì em ý đã biết hết cả rồi. Mình tán gái ra sao về kể cho em ấy nghe hết luôn. Có người bảo mình ngu, kể thế làm sao mà tán được. Nhưng mình nghĩ mình kể thế alf đúng vì mình ko muốn dùng lại những điều đó với người sẽ cùng mình đi hết quãng đời nữa. Cơ mà nó cũng có cái hay là em nó đi học, khối anh lại xài những chiêu của mình từng kể ra chém với em ấy nhưng ở một level thấp hơn hẳn, thế là mình yên tâm, sẽ có khối anh diễn trò trước mắt em ý chứ khó lòng mà chém được. Hôm bữa đi học về kể mình nghe có thằng nào chạy theo lên xe bus tán em ý, tỏ ra khờ khạo, xùy tuyn này kia cho dễ thương, kể xong em ấy phán 1 câu "Làm đủ trò nhưng tui thấy chưa đủ khờ như mặt ông khi gặp gái nữa" :D. Thằng đó xin số điện thoại thì nhất quyết không cho. Mình hỏi sao ko cho thì em ý bảo rằng "Tui cho nó số điện thoại rùi nó về nó kể cho bạn nó nghe là tán tui dễ òm giống như ông hay kể tui nghe mỗi lần ông xin được sđt của gái ý. Thế nên tui ko cho" :D

Alb
28-05-2010, 10:50
Thớt này chủ yếu giải trí là chính. Còn tán gái mình có thế nào thì thể hiện đúng như vậy. Được thì được không được thì thôi. Lúc tán gái có thể làm nhiều cách để tạo ấn tượng, để nâng cao giá trị bản thân, nhưng khi biết rõ hơn về nhau sẽ rất nhanh chán.

absoluter
28-05-2010, 11:03
Thớt này chủ yếu giải trí là chính. Còn tán gái mình có thế nào thì thể hiện đúng như vậy. Được thì được không được thì thôi. Lúc tán gái có thể làm nhiều cách để tạo ấn tượng, để nâng cao giá trị bản thân, nhưng khi biết rõ hơn về nhau sẽ rất nhanh chán.Tán "được thì được k0 được thì thôi". Chứng tỏ tán cho vui. Khi đã yêu mà tán k0 đc nhiều người đau đớn khổ sở điên đảo. Bác Alb làm 1 câu nhẹ như lông ngựa... :pudency:

Cái chuyện mình như thế nào thì cứ thể hiện như thế đấy cũg là 1 cái hay, tức là luôn giữ đc cái "nét" của mình. Nhưg như thế chưa đủ. Nếu cô kia cũg ưng cái bụng bác, bật đèn xanh cho bác thì nói làm j, đằng này là khi đi cưa, các Cáo k0 hề chú ý đến Gà, hoặc xem Gà như nhữg Gà khác. Đấy là lúc để chơi chiêu thức. Đó k0 phải là thủ đoạn, k0 phải là cái j xấu xa cả.
Mà cũg đừg nghe tụi đàn bà con gái, khi nào cũg xoen xoét lên là phải thật lòng là sẽ đc... Đc cái thủ lợn ấy:angry:

boy_popping
28-05-2010, 11:28
:gach:

mấy bác cứ đùa

NEo_nED
28-05-2010, 11:30
cái này có đúng ko đó mấy bác

phải biết dê đúng lúc chứ đi đâu cũng thả dê nó tát cho vêu mồm ấy chứ :">

cơ mà con gái râm hơn con trai thật, cái đó ta gọi là râm ngầm :">

real_spamer9x
28-05-2010, 11:33
cái này có đúng ko đó mấy bác

Đúng kinh luôn ấy, kinh nghiệm bản thân này

Ivaldi
28-05-2010, 12:03
Đúng là chẳg có bí kíp gì đâu ,đọc tham khảo thì dc ,đừng đem nguyên si mà thực hành thì tẩu hoả nhập ma .Biết ng biết ta trăm trận trăm thắng .câu này vẫn còn hiệu quả đến giờ ,lấy cái hay của ng khác về rồi chắt lọc lại theo tính cách của bản thân thế mà lại hay !Con gái giờ khôn lắm ,mấy bài này chắc cũng xem thuộc lòng rồi ,phải có gì mới lạ ở mỗi thằng con trai thì nó mới hứng thú mà tìm hiểu ...

boy_popping
28-05-2010, 13:10
:sweat:

hihi
...

absoluter
28-05-2010, 13:17
:choler:
em đi với gf hoài nhưng chưa dám...
sợ nó nghĩ xấu về mình hx hx

bác nào đã từng rồi thì chia sẻ k/n đê
Hãy hành động trc khi quá muộn :D

trthd
28-05-2010, 13:21
:choler:
em đi với gf hoài nhưng chưa dám...
sợ nó nghĩ xấu về mình hx hx

bác nào đã từng rồi thì chia sẻ k/n đê

ko làm gì còn xấu hơn ý :D

ketoi12345678
28-05-2010, 13:53
:choler:
em đi với gf hoài nhưng chưa dám...
sợ nó nghĩ xấu về mình hx hx

bác nào đã từng rồi thì chia sẻ k/n đê

Dê có 2 loại :nosebleed:
1.Dê vô duyên: Dê vô duyên là người đi dê bị ăn tát,ăn gạch,nghe chửi của đối tượng bị dê.
2.Dê có duyên :matrix: :là thả dê có nghệ thuật,có văn hóa,đối tượng bị dê ko cảm thấy ghét,khó chịu mà còn tỏ ra thích thú mặc dù ko nói ra và ko thừa nhận điều ấy :">.Cơ bản trước là đối tượng bị dê phải hơi thích thích người dê đã,phải có tí cảm tình trước thì mới OK được :confident:
Cơ bản là vậy,còn cách nào thì PM để được hướng dẫn thêm nhé :haha:

namcaoperfect
28-05-2010, 14:10
Bác nói chả khác j lão Chủ Tịch Xã cả:pudency: Đoạn cuối đấy nhé

Trùi ui , em biết người viết bài này mà bác , ông anh em chứ ai , azazuj , 1 là ông chủ tịch xa copy and paste sang bên 5s hoặc là ông anh em chính là chủ tịch xã , để hôm nào sang nhà ông ý hỏi xem :look_down:
À , bác cho xem xin cái link của ông chủ tịch xã với , thank bác

dundun1701
28-05-2010, 14:22
Chuẩn đấy, cưa nhiều, gái đổ nhiều rồi sẽ bị trai lì tình cảm, dần dần sẽ thấy mất đi sự chân thành, hix.
Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình giờ khác xưa nhiều quá, mà không thể nào trở lại như trước được :sosad:

absoluter
28-05-2010, 22:04
Trùi ui , em biết người viết bài này mà bác , ông anh em chứ ai , azazuj , 1 là ông chủ tịch xa copy and paste sang bên 5s hoặc là ông anh em chính là chủ tịch xã , để hôm nào sang nhà ông ý hỏi xem :look_down:
À , bác cho xem xin cái link của ông chủ tịch xã với , thank bác

Thế chắc e nghiêng về phương án 2 bác ạ. Bên 5s lão ấy mở lớp dạy rồi hỏi đáp ngon lành chứ sao chơi chiêu copy & paste đc. Đây là link profile của lão ý. Bác vào Statistics xem các bài gửi bởi Chủ Tịch Xã xem có quen k0:pudency: http://5giay.vn/member.php?u=100204687

Nhưng nói chung e thấy azazuj hơi khác CTX, azazuj hồi đó viết bài k0 dữ dội & đả kích như ông CTX:-s

Đơn cử 1 số bài hùng hồn:stick::stick::stick:
... Reply cho 1 bạn trai 5s có bạn gái hôi miệng:

Té khẩn trương.

Gái hôi nách chúng nó năng tắm rửa, lăn nách với cả perfume thì còn đỡ. Chứ anh thật hép-sếch với bọn gái thối mồm là cả một bi kịch chứ éo sung sướng gì đâu. Phịch bọn đấy phát thứ nhất còn chịu được, chứ cứ nghỉ 30 phút giữa giờ tỉnh dậy làm cái thứ 2 anh thật éo bỏ đâu cho hết thối (cái này hình như là sau khi ngủ dậy - dù là giấc ngủ ngắn - mồm nó thối hơn rất nhiều). Nên thường cái thứ 2 anh toàn phải chuyển tư thế xxx như ông lão đẩy xe chẳng hạn, éo dám làm theo kiểu thông thường face-to-face.

Thế nên nếu gái mà thối mồm. Lời khuyên của anh là giải con mẹ nó tán cho lành.


... Reply cho việc các mem 5s chê tuyển BĐá VN
Ăn thì các bố đưa lên mây. Thua thì cũng chính mồm các bố leo lẻo cả ngày cho đó là bán độ. ĐM cái thể loại xã hội gì thế này. Muôn đời đe'o khá được.

...Reply vì bị các chị em 5s chê lời ăn tiếng nói
Mà thế đe'o nào anh lại cứ hay bị đá đễu thế nhỉ, đèo mẹ ngôn từ mà anh và các bạn trên này dùng là một thứ ngôn từ trong sáng, bình dị, gần gũi với cả trăm triệu người Việt Nam. Một thứ ngôn từ chúng ta có thể gặp hàng ngày ở các bạn học sinh, sinh viên, hay các công chức đầu 2 thứ tóc. Thế mà chúng nó cứ nỡ kích đễu anh, thế là thế đe'o nào?

Sẵn đây anh nói luôn, mình là thằng đàn ông, lại đang ở độ tuổi thanh niên đã chới là phải chơi cho đẹp, có phong độ, tán gái phải đàng hoàng đĩnh đạc. Đừng bao giờ tự hạ thấp giá trị của mình bằng việc yêu một con đàn bà xấu xa (cái thể loại đã xấu còn xa, kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai ).

Anh khuyên thêm những chú gà muốn tìm gái qua mạng, nhất là cái mạng 5s này thì dừng lại ngay. Bởi vì sao ư? Bời vì nếu là gái xinh thật sự thì ở ngoài đời đã ko thiếu zai vây quanh nó, đã đủ là nó bận rộn chứ ko còn thời gian mà vào forum tìm zai. Tất nhiên là ở đâu cũng có người này người nọ, có gái xinh thì cũng sẽ có gái xấu, nhưng tỉ lệ gái xinh ở 5s này là cực ít. Các chú hãy chú ý kỹ những em xinh thật sự, có giá thật sự thì rất ít khi post bài hoặc thỉnh thoảng mới lượn lờ vào thôi nên cũng ko đến lượt các chú đâu. Còn con nào càng thích tranh luận là 1, đi topic nào cũng thấy mẹt spam là 2, buổi op ep nào cũng dính cái mặt vào đấy là 3 thì cứ gọi là hâm...xấu thôi rồi
^:)^^:)^^:)^

Loki206
28-05-2010, 22:26
Dù có đọc bao nhiêu bí kíp công phu thì mình sẽ vẫn chỉ là con gà. Cứ đứng trước mặt gái là quên sạch các bí kíp tán gái. Lúc đó bản chất có gì lộ hết ra luôn.:-s Thôi thì nghĩ gì nói đấy, đúng sai thế nào đành chịu.

pth
28-05-2010, 22:27
Mà cũg đừg nghe tụi đàn bà con gái, khi nào cũg xoen xoét lên là phải thật lòng là sẽ đc... Đc cái thủ lợn ấy:angry:

hahah :D:D
:adore:

mrlonelynt
28-05-2010, 23:10
Nói chung tán gái cũng dễ lắm

vitcon
28-05-2010, 23:12
1 kinh nghiệm có thực nè .
Mình quen con H khi học trung tiếng Anh , đi chơi thì lúc nào con H cũng dắt theo con D . Đi chơi mình với con D cứ hùa nhau nói xấu con H ,khen con D .Ví dụ : D hôm nay ăn mặc đẹp quá ta ? D cười có duyên quá ?
Có 1 buổi chọc quá nó khóc và bỏ chạy luôn .
Mình chạy theo và nói :
Thực ra N để ý H đã lâu rồi . N muốn H để ý đến N nên N nói dzị thôi .... N ... N ... N thích H .

Thế là em nó đổ luôn .Chẳng cần tán . Chẳng cần nt , gọi điện dzi cả .

Chinh phục khôgn chỉ là như thế mà còn là cả quá trình dài sau đó.

mrlonelynt
28-05-2010, 23:13
Bác này có mặt trên từng topic nhỉ

Conviction
28-05-2010, 23:18
Anh khuyên thêm những chú gà muốn tìm gái qua mạng, nhất là cái mạng 5s này thì dừng lại ngay. Bởi vì sao ư? Bời vì nếu là gái xinh thật sự thì ở ngoài đời đã ko thiếu zai vây quanh nó, đã đủ là nó bận rộn chứ ko còn thời gian mà vào forum tìm zai. Tất nhiên là ở đâu cũng có người này người nọ, có gái xinh thì cũng sẽ có gái xấu, nhưng tỉ lệ gái xinh ở 5s này là cực ít. Các chú hãy chú ý kỹ những em xinh thật sự, có giá thật sự thì rất ít khi post bài hoặc thỉnh thoảng mới lượn lờ vào thôi nên cũng ko đến lượt các chú đâu. Còn con nào càng thích tranh luận là 1, đi topic nào cũng thấy mẹt spam là 2, buổi op ep nào cũng dính cái mặt vào đấy là 3 thì cứ gọi là hâm...xấu thôi rồi

Sư phụ:byebye::runrun::lol::band:

vitcon
28-05-2010, 23:21
Sư phụ:byebye::runrun::lol::band:

Bậy nào, sư tổ.

//He is a legend.

Conviction
28-05-2010, 23:23
Yep, Master of assassin :aboom:

CSTT
28-05-2010, 23:28
Ngày mai ta ăn mặc đẹp trai, phong độ, mang theo một túi tiền, ra đường cho gái nó "dụ" :look_down: Kể cả việc nó "dắt" về nhà nó ngủ :look_down:

Cứ 3 tháng ta chấp nhận gái nó "đá" ta và ta lại để con khác "dụ" :look_down:

JustMemory007
28-05-2010, 23:28
Bậy nào, sư tổ.

//He is a legend.
5s Legend đã đến Voz:spiderman::spiderman:

CSTT
28-05-2010, 23:30
5s Legend đã đến Voz:spiderman::spiderman:

He is banned! :sosad:

mrlonelynt
28-05-2010, 23:52
Con trai voz , có ai nghĩ sự nghiệp trước rồi đến gái k0 ta .
Trước giờ tự hào không dại gái

newgaia
29-05-2010, 01:59
các bác thật vớ vẩn , chân thật là chuyện đương nhiên rồi,gà mà thích gái và muốn tán gái là tình cảm chân chính rồi,vấn đê ở đây là cách tán gái nó khác nhau.
"tán gái" theo định nghĩa gà:làm những việc đểi siêu lòng gái cho nó đổ
vd : như tỏ ra quan tâm , chăm sóc, tặng quà vvv...
kết quả:tỷ lệ gái đá cao và câu nói nghe nhiều nhất là mình làm bạn a nhe'

"tán gái"theo định nghĩa Men:làm những việc để chứng tỏ mình có giá trị hơn gái.
vd: đặt công việc lên trước gái,bất cần gái,tự tin rằng bản thân mình có giá trị,sẵn sàng nói ra cái ngu của gái,vvv...
kết quả:thường là gái tỏ tình trước hoặc e nào nhát quá sẽ bật rất nhiều đèn xanh .
Công thức của bác CTX hay quaker hoàn toàn chính xác,nhưng đó là những chiêu mì ăn liền,nếu bác nào gà đọc mà áp dụng,áp dụng hoài thành quen sẽ trở thành bản tính luôn.Đây cũng là 1 con đường theo kiểu : learn-use-become
Nhưng cái chính mà các bác ấy muốn truyền đạt ở đây ko phải là :trong trường hợp này phải làm cái này hoặc cái kia. Mà quan trọng là tùy thuộc tính cách của các bác,
vd bác gà nào mà nghe lời cứ chân thành đê,ù thành chân thành,bác biểu hiện ra 1 số điều chân thật về bác như nhát gái,íu đuối,coi gái có giá hơn mình,luôn hỏi quyết định của gái---> thì bác thất bại là chắc roài.
còn bác gà khác cũng tính nhát gái y như vậy,nhưng đọc biết kíp nên bắt chước giả vờ tự tin,đưa ra quyết định thay gái,giả vờ như mình men lắm,bác này lần đầu có thể bị đá vì còn kém,nhưng lần sau thì khá hơn nhiều,dần dần rồi quen.
Con người phát triển tính cách đều là do bắt trước mà thôi. mình thấy câu "hãy là chính mình" ko đúng trong tán gái,muôn tán đc gái phải biết cải thiện bản thân nâng cáo giá trị của mình,chứ mà cứ luôn là chính mình thì có mà shit yourself suốt đời

pth
29-05-2010, 02:55
:adore:

+1

tỏ ra chân thật chứ không phải tỏ ra ngu ngơ
cải thiện chính mình chứ ko phải hãy là chính mình :byebye:

alusism
29-05-2010, 03:05
các bác thật vớ vẩn , chân thật là chuyện đương nhiên rồi,gà mà thích gái và muốn tán gái là tình cảm chân chính rồi,vấn đê ở đây là cách tán gái nó khác nhau.
"tán gái" theo định nghĩa gà:làm những việc đểi siêu lòng gái cho nó đổ
vd : như tỏ ra quan tâm , chăm sóc, tặng quà vvv...
kết quả:tỷ lệ gái đá cao và câu nói nghe nhiều nhất là mình làm bạn a nhe'

"tán gái"theo định nghĩa Men:làm những việc để chứng tỏ mình có giá trị hơn gái.
vd: đặt công việc lên trước gái,bất cần gái,tự tin rằng bản thân mình có giá trị,sẵn sàng nói ra cái ngu của gái,vvv...
kết quả:thường là gái tỏ tình trước hoặc e nào nhát quá sẽ bật rất nhiều đèn xanh .
Công thức của bác CTX hay quaker hoàn toàn chính xác,nhưng đó là những chiêu mì ăn liền,nếu bác nào gà đọc mà áp dụng,áp dụng hoài thành quen sẽ trở thành bản tính luôn.Đây cũng là 1 con đường theo kiểu : learn-use-become
Nhưng cái chính mà các bác ấy muốn truyền đạt ở đây ko phải là :trong trường hợp này phải làm cái này hoặc cái kia. Mà quan trọng là tùy thuộc tính cách của các bác,
vd bác gà nào mà nghe lời cứ chân thành đê,ù thành chân thành,bác biểu hiện ra 1 số điều chân thật về bác như nhát gái,íu đuối,coi gái có giá hơn mình,luôn hỏi quyết định của gái---> thì bác thất bại là chắc roài.
còn bác gà khác cũng tính nhát gái y như vậy,nhưng đọc biết kíp nên bắt chước giả vờ tự tin,đưa ra quyết định thay gái,giả vờ như mình men lắm,bác này lần đầu có thể bị đá vì còn kém,nhưng lần sau thì khá hơn nhiều,dần dần rồi quen.
Con người phát triển tính cách đều là do bắt trước mà thôi. mình thấy câu "hãy là chính mình" ko đúng trong tán gái,muôn tán đc gái phải biết cải thiện bản thân nâng cáo giá trị của mình,chứ mà cứ luôn là chính mình thì có mà shit yourself suốt đời

thế chính mình đã thế này rồi thì ko cần phải giả vờ nhỉ :sogood: mà cũng tùy loại gái các bác đong -_--_-

namcaoperfect
29-05-2010, 03:55
Thế chắc e nghiêng về phương án 2 bác ạ. Bên 5s lão ấy mở lớp dạy rồi hỏi đáp ngon lành chứ sao chơi chiêu copy & paste đc. Đây là link profile của lão ý. Bác vào Statistics xem các bài gửi bởi Chủ Tịch Xã xem có quen k0:pudency: http://5giay.vn/member.php?u=100204687

Nhưng nói chung e thấy azazuj hơi khác CTX, azazuj hồi đó viết bài k0 dữ dội & đả kích như ông CTX:-s

Đơn cử 1 số bài hùng hồn:stick::stick::stick:
... Reply cho 1 bạn trai 5s có bạn gái hôi miệng:


... Reply cho việc các mem 5s chê tuyển BĐá VN


...Reply vì bị các chị em 5s chê lời ăn tiếng nói

^:)^^:)^^:)^

Hix , sao bài nào cũng giống y hệt nhau thế này T_T
Em thì em nghĩ khả năng ông kia copy and paste là nhiều hơn , vì ông anh em chỉ tham gia ttvn thôi thì phải , để em lấy ví dụ 1 bài cho bác xem nhé

http://ttvnol.com/forum/tvty/1155512/trang-32.ttvn#15075343

Thực ra ông ý dùng 2 nick , nick azazuj vì muốn giữ hình tượng trên ttvn nên post bài giọng văn hiền hòa , đúng mực . Còn 1 số nick như motthoidaqua thì ông ý viết 4fun , chém gió , nên lời lẽ ko được hòa nhã lắm , chủ yếu là để gây cười :D

absoluter
29-05-2010, 07:27
Hix , sao bài nào cũng giống y hệt nhau thế này T_T
Em thì em nghĩ khả năng ông kia copy and paste là nhiều hơn , vì ông anh em chỉ tham gia ttvn thôi thì phải , để em lấy ví dụ 1 bài cho bác xem nhé

http://ttvnol.com/forum/tvty/1155512/trang-32.ttvn#15075343

Thực ra ông ý dùng 2 nick , nick azazuj vì muốn giữ hình tượng trên ttvn nên post bài giọng văn hiền hòa , đúng mực . Còn 1 số nick như motthoidaqua thì ông ý viết 4fun , chém gió , nên lời lẽ ko được hòa nhã lắm , chủ yếu là để gây cười :D

Là 1 nạn nhân, tôi... tôi rất bức xúc, từ nay tôi k0 còn niềm tin vào internet nữa...:sosad::sosad:

Mà nambeo1155/nam1010 là đồng chí nào nữa đây :aboom:

nguyenthai_thinh
29-05-2010, 19:40
up lên cho anh em tham khảo

blackdragon113911
30-05-2010, 16:40
Những đứa con gái từ chối iu , nhưng cứ thích làm bạn , và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm

Đơn giản là vì nó muốn chăn các chú gà . Tại sao nó ko từ chối phức cho rùi mà phải chăn?????

Xin thưa : nó muốn làm bạn để các chú típ tục cung phụng nó , nhưng vì là bạn nên ko có nắm tay hay ... gì hết , chỉ làm mỗi việc hầu hạ nó thoy ==> Giống gái thích lợi dụng lòng tốt này có 2 cách đối phó :

1. Chú gà nào nhắm mình đủ độ đểu thì lợi dụng lại mà đú đỡn , để thêm Kn tán gái
2. Nhắm mình non tay thì nên rút lui ngay , chấm dứt liên lạc , vì trong cơn mù quáng , lắm khi bik nó lừa nhưng vẫn cư đâm đầu vào

Ví dụ nó nhắn tin :
" anh đang làm gì thế "

Thằng nào dại trả lời , " anh đang nhớ em " :) ==> thế là nó đã chăn thành công
Còn nếu bảo: "anh đang đi chơi với nhỏ bạn ,hoặc anh đang bia ôm" ==> tắt đài"

Với loại gái trên bỏ ko tiếc , chỉ là rút lui sao cho vinh quang , là anh bỏ em đi với con khác , chứ ko phải em đá anh :D

Còn bí kíp thì miễn bàn , quả thực bản tính al2 bản tính , có bí kíp mà tính tình gà cũng thế à !:P

Ko bik bac' nao chom cai comment nay` qua ben chem gio' ben 5 s :brick:

uyvu
30-05-2010, 16:41
Bác nào muốn tán gái mà chưa đọc topic của bác quarker bên TTVN thì quả là thiếu sót lớn.

olala...
30-05-2010, 16:43
Bác nào muốn tán gái mà chưa đọc topic của bác quarker bên TTVN thì quả là thiếu sót lớn.

Cho xin link:boss:

kunkka
30-05-2010, 17:00
Bác nào muốn tán gái mà chưa đọc topic của bác quarker bên TTVN thì quả là thiếu sót lớn.

+1, đang cần đọc gấp :dreaming:

foggyflute
30-05-2010, 17:09
//mylove

đùa chứ 2 topic của bro quarker và azazuj là legend rồi ^^

ngoài ra từ trước đến giờ thấy đều là tào lao cả =)

kunkka
30-05-2010, 17:24
//mylove

đùa chứ 2 topic của bro quarker và azazuj là legend rồi ^^

ngoài ra từ trước đến giờ thấy đều là tào lao cả =)

bạn cho cái link với, tìm mãi chả thấy :sad:

nguyensitienks
30-05-2010, 17:29
Những đứa con gái từ chối iu , nhưng cứ thích làm bạn , và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm

Đơn giản là vì nó muốn chăn các chú gà . Tại sao nó ko từ chối phức cho rùi mà phải chăn?????

Xin thưa : nó muốn làm bạn để các chú típ tục cung phụng nó , nhưng vì là bạn nên ko có nắm tay hay ... gì hết , chỉ làm mỗi việc hầu hạ nó thoy ==> Giống gái thích lợi dụng lòng tốt này có 2 cách đối phó :

1. Chú gà nào nhắm mình đủ độ đểu thì lợi dụng lại mà đú đỡn , để thêm Kn tán gái
2. Nhắm mình non tay thì nên rút lui ngay , chấm dứt liên lạc , vì trong cơn mù quáng , lắm khi bik nó lừa nhưng vẫn cư đâm đầu vào

Ví dụ nó nhắn tin :
" anh đang làm gì thế "

Thằng nào dại trả lời , " anh đang nhớ em " :) ==> thế là nó đã chăn thành công
Còn nếu bảo: "anh đang đi chơi với nhỏ bạn ,hoặc anh đang bia ôm" ==> tắt đài"
Với loại gái trên bỏ ko tiếc , chỉ là rút lui sao cho vinh quang , là anh bỏ em đi với con khác , chứ ko phải em đá anh :D

Còn bí kíp thì miễn bàn , quả thực bản tính al2 bản tính , có bí kíp mà tính tình gà cũng thế à !:P

Hay:boss::boss:

Những câu này khắc cốt ghi tâm:hell_boy:

streetjoker
30-05-2010, 18:20
//mylove

đùa chứ 2 topic của bro quarker và azazuj là legend rồi ^^

ngoài ra từ trước đến giờ thấy đều là tào lao cả =)
cho em cái link
đọc cho mở mang

haitrang307
30-05-2010, 20:28
cho em cái link
đọc cho mở mang

Phải nói đây là legend:oh:http://ttvnol.com/forum/lovekingdom/626982/trang-1.ttvn?v=o5aht6edhsvtwsdnep7g

nam6600
30-05-2010, 20:34
Đào mộ típ...

Kumori
30-05-2010, 20:37
Phải nói đây là legend:oh:http://ttvnol.com/forum/lovekingdom/626982/trang-1.ttvn?v=o5aht6edhsvtwsdnep7g

Sao nổi tiếng thế mà không ai tập hợp thành ebook nhỉ

leedual
30-05-2010, 20:51
Nói chung là ko có kiến thức chuẩn cho chuyện này. Bản năng sinh tồn thôi =))

ShihoMiyano
30-05-2010, 21:19
tâm lý con gái sai hết rồi,cứ học tập thế này chả cưa đc ai mà còn bị con gái coi thường cho! Hihi:)

Hoai_Anh_Teen
30-05-2010, 21:20
Các anh trong mày vui quá :)

kunkka
30-05-2010, 22:29
Các anh trong mày vui quá :)

cái thằng cha này giả gái suốt mà ko chán à :angry:

uyvu
31-05-2010, 13:17
//mylove

đùa chứ 2 topic của bro quarker và azazuj là legend rồi ^^

ngoài ra từ trước đến giờ thấy đều là tào lao cả =)

:dreaming: Topic của bác quarker mình theo dõi từ lúc nó từ trang 1, tuy có 1 số cái hơi cực đoan nhưng đúng và vỡ đc nhiều điều. Thời đó của có mấy topic hot của espn gì gì đó với www3 và tetuong nữa.

bạn cho cái link với, tìm mãi chả thấy :sad:

cho em cái link
đọc cho mở mang

Phải nói đây là legend:oh:http://ttvnol.com/forum/lovekingdom/626982/trang-1.ttvn?v=o5aht6edhsvtwsdnep7g

Topic của bác quarker đây: http://ttvnol.com/tvty/581163/trang-1.ttvn?v=vsm5heyoi2aut1ka3jgm

absoluter
31-05-2010, 14:21
Sao nổi tiếng thế mà không ai tập hợp thành ebook nhỉ

http://www.trungthanh.com/shared/misc/Tho_San_Toan_Tap.pdf :sad:

huce_vl
02-06-2010, 23:03
chet' mie em roi`..T_T..em bi dinh' hon 1 nửa trong tổng số sai lầm của bác chủ tịch

stoneet
13-06-2010, 19:48
với em và đa số phụ nữ anh ah!

1. Với những ng họ nói k cần tiền của anh có nghĩa là họ đang nói dối, nếu yêu anh thật sự họ sẽ bên anh động viên anh để giúp anh kiếm ra tiền , sau đó sẽ lấy tiền của anh tiêu lại cho bằng khoản thời gian chờ đợi vì k đc tiêu tiền trc đó
2. Với những ng ko yêu anh. Họ luôn cố suy nghĩ rằng:"thôi kệ ko yêu, nhưng dù sao cũng có ng cho mình tiền để ăn diện và sắm sửa"

bạn nên nhớ 1 điều

CÓ NHỮNG CÁI KO MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN NHƯNG SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT RẤT NHIỀU TIỀN!:look_down:
Close topics được rồi, nên ra ngoài kiếm tiền thay vì nhảm trong f17:spiderman:

Fine_Gold
13-06-2010, 20:28
Kinh nghiệm của mình thì 6mục này hoàn toàn đúng và rất sát với thực tế áp dụng cho các em 8x đời cuối,9x đời đầu:beauty: 9x đời cuối với 2x thì chưa dám động vào:">

swat_love213376
18-06-2010, 19:34
Mục tiêu duy nhất khi tán gái mà chỉ chơi qua đường là xếp hình...

Devilinlove
18-06-2010, 22:44
câu này đủ close cái thread =))

Đồng ý! :hungry::hungry:

doanhquan19xx
24-06-2010, 21:40
Đọc xong thì thấy phạm phải 80%. Éo đỡ được.:hang:

strong_fix
13-07-2010, 21:15
Thấy hay và đúng nhất là con trai phải nói " anh cũng yêu em " :D:D

vietking89
02-08-2010, 23:42
Hihi, thread này quá đỉnh ^^

doremonton
02-08-2010, 23:52
Gạch đá nhiều nhỉ .....

alisia
02-08-2010, 23:55
Thất bại 3 lần là thành tài hết. :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

ROFL.
03-08-2010, 00:09
Mọi con đường đều dẫn đến quay tay và XH:shot:

keyloves
03-08-2010, 00:53
theo bí kíp í có mà ở giá suốt đời. Phải biết "dê" nữa chứ <--..èo..èo ..khiếp cứ thử đi rùi ăn bạt tai cho xem. Người mà đi so với mèo ^^

blackdragon113911
03-08-2010, 10:49
Thấy hay và đúng nhất là con trai phải nói " anh cũng yêu em " :D:D

Nói bậy :nosebleed:
theo bí kíp í có mà ở giá suốt đời. Phải biết "dê" nữa chứ <--..èo..èo ..khiếp cứ thử đi rùi ăn bạt tai cho xem. Người mà đi so với mèo ^^

Nó là 1 bước quan trọng để tiến típ đấy :tire:, thế chú nắm tay gái mà ko thấy thích à , hay ...:badsmell:

kapatica
04-08-2010, 13:41
đệt, có quen bé kia mỗi lần chat chit toàn nói shock nó ko mà nó lại khoái mình, còn con mà e kết thì cưa cẩm nó phát mệt. D.M đời éo le!
đệt, trường hợp em cũng giống bác. đời éo le :hang:

hieunghia85
04-08-2010, 16:15
Cho em hỏi có phải cứ chai mặt, lỳ lợm theo đuổi là con gái thích hok, hay chỉ làm vậy người ta xem thường??? Em chẳng hiểu gì về tâm lý con gái cả, nên gặp phải toàn "pháo đài thép", "bức toàn đá" không ah. Gặp "nội lực" của em chỉ như AK, súng lục thôi, chứ không gặp được mấy anh giàu kinh nghiệm bắn đại bác với bom tấn, hichic.

Trong đây có bác nào( Đã và đang) có số đào hoa Casanova thì phân tích giùm em Tâm lý của con gái, và chỉ giùm những tuyệt chiêu nữa( kinh nghiệm thực tệ nhé, phải trãi qua rồi chứ đừng lấy trong sách ra nha).

Ngoài ra em biết con gái có cái tuyệt chiêu " MÈO VỜN CHUỘT" rất là hiệu quả, em bị vờn riết rồi em mệt quá, muốn bỏ luôn cho xong và nghĩ " Em muốn yêu ai thì yêu đi... anh mệt quá rồi", những lúc ấy thì " Mèo hay cáo" gì đó của em lại nhắn tin hỏi thăm... Vậy phải làm sao đối phó với cái tuyệt chiêu đó . Và làm sao vẫn giứ được phong cách mạnh mẽ của đàn ông( Vì em biết nhiều anh khi yêu cũng yếu đuối lắm, trong đó cũng có em)

P/S: MOD ơi đừng chuyển topic của em qua mục Love Stories nha, em thích bên mục trò chuyện hơn.
Only for man, not allowed woman joining

ĐÂY LÀ LỜI GIẢI ĐÁP CỦA BÁC CHỦ TỊCH XÃ:

Trích:
Nguyên văn bởi chủ tịch xã


PS: Với bài tập "em cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình", các trò đã làm thầy thật sự rất buồn. Với tình hình học tập thế này thì bao giờ mới nâng tầm mình lên được, bao giờ mới thoát được cảnh ngộ bị gái quăng, đời quật chứ.
[color="DarkRed"]ALO MÌNH LẬP TOPIC NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỂ NHỮNG AI CÓ TÌNH CẢM THẬT SỰ MÀ KHÔNG THỂ THỔ LỘ THÌ CÓ CĂN CỨ MÀ GIẢI BÀY. KHI YÊU ĐÀN ÔNG CŨNG YẾU ĐUÓI LẮM, BỊ MẤY EM QUẦN TƠI TẢ, NHIỀU KHI CÒN CHO LÀ KHÔNG CÓ BẢN LĨNH NỮA. ĐÀN ÔNG YÊU PHẢI MẠNH MẼ VÀ PHẢI THỂ HIỆN ĐƯỢC MÌNH. TUY CÓ NHIỀU CÁCH THỂ HIỆN KHÁC NHAU, MỖI NGƯỜI MỖI CÁCH, NHƯNG NÓI TÓM LẠI MÌNH PHẢI LÀ CHÍNH MÌNH KHÔNG ĐƯỢC QUÁ "SI" VÀ YẾU ĐUỐI.

CHIÊU THỨC CŨNG LÀ CHIÊU THỨC MÀ THÔI ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ CHÚNG TA PHẢI THẬT LÒNG, PHẢI CHÂN THÀNH VÀ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH LÀM NHƯNG ĐỒNG THỜI CŨNG PHẢI GIỮ PHONG CÁCH MẠNH MẼ CỦA ĐÀN ÔNG.
AI CÓ CAO KIẾN THÌ XIN GÓP Ý PHÍA DƯỚI HENG. THANKS ALL

Bài này em copy y chang trên 5giay

Bài này có phải của đại ca "Quarker" không nhỉ.:dreaming:

blackdragon113911
04-08-2010, 16:18
Hem phải của Quar sư phụ đâu :)

tinhyeuvocanh
04-08-2010, 19:19
mình mới quen được một em. sau một thời gian đến hôm qua mình hẹn ẻm nó đi xem phim, em nó đồng ý. mình háo hứng đi mua vé từ chiều( vé xem lúc 18h20), đến giờ hẹn mình tới chỗ em nó ở thì em nó bảo bận, ko đi được( lý do bận cũng ko có gì quan trọng) rồi hẹn ngày mai dẫn đi ăn chè. mình ngậm ngùi đi về, tiếc 80k tiền vé :((. bác nào đoán bệnh con cáo này hộ em với :(

fabib127
04-08-2010, 19:29
mình mới quen được một em. sau một thời gian đến hôm qua mình hẹn ẻm nó đi xem phim, em nó đồng ý. mình háo hứng đi mua vé từ chiều( vé xem lúc 18h20), đến giờ hẹn mình tới chỗ em nó ở thì em nó bảo bận, ko đi được( lý do bận cũng ko có gì quan trọng) rồi hẹn ngày mai dẫn đi ăn chè. mình ngậm ngùi đi về, tiếc 80k tiền vé :((. bác nào đoán bệnh con cáo này hộ em với :(

kệ 3` nó.Rủ con khác
mai anh bận mất rồi ko đi ăn chè được.Hôm khác em nhé:matrix:

tinhyeuvocanh
04-08-2010, 19:32
kệ 3` nó.Rủ con khác
mai anh bận mất rồi ko đi ăn chè được.Hôm khác em nhé:matrix:
ko rủ con khác được bác à, em kết nó mất rồi :((. cũng tính từ chối vụ ăn chè sáng mai. em hơi dối một tý, theo thông tin tình báo thì em nó đã có người yêu :((

fabib127
04-08-2010, 19:48
Cẩn thận lại bị lụy đó.Tỉnh lại rồi tàu lượn đê:">

tinhyeuvocanh
04-08-2010, 19:57
Cẩn thận lại bị lụy đó.Tỉnh lại rồi tàu lượn đê:">
em vẫn có thắc mắc, nếu đã có người yêu thì đồng ý đi chơi làm éo gì, rồi lại còn đền vào hôm khác :(

BatVuongGia
04-08-2010, 20:04
Từ cái tên thớt: Only for man giữa cộng đồng Gay voz =))

tinhyeuvocanh
04-08-2010, 20:07
bác nào bắt bệnh hộ em với

tuancoltech
06-08-2010, 18:20
đệt, có quen bé kia mỗi lần chat chit toàn nói shock nó ko mà nó lại khoái mình, còn con mà e kết thì cưa cẩm nó phát mệt. D.M đời éo le!

Đồng cảm với bác :sexy::sexy::sexy::sexy::sexy::sexy:

sashimi91
06-08-2010, 18:29
đặt ghế hóng

tuancoltech
06-08-2010, 18:43
em vẫn có thắc mắc, nếu đã có người yêu thì đồng ý đi chơi làm éo gì, rồi lại còn đền vào hôm khác :(

Em nó định tôm của bác rồi. Tính kế xếp hình trả thù rồi tàu lượn đê. :dribble::dribble:

kinto3841
15-08-2010, 16:36
Thớt này hay nhỉ :*:dreaming:
/mình chả tiếp thu được gì

angelpcc
15-08-2010, 16:36
2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....

nấy thôi đủ bít thớt này nhảm rùi
:misdoubt:

styl3kid
15-08-2010, 16:45
Thớt nhảm . làm cái câu ko tin sách vở , bí kíp mà lập thớt được , nghe đã thấy chuối

_KienGio__
15-08-2010, 17:58
mình đang hẹn cáo thứ 4 đi xem phim ---> đọc xong thớt này chắc cho e leo cây bữa đã :))

cachep
15-08-2010, 21:02
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:

Hay quá, cho tớ mượn làm sign nhá :D

duck in dark
15-08-2010, 21:09
mình mới quen được một em. sau một thời gian đến hôm qua mình hẹn ẻm nó đi xem phim, em nó đồng ý. mình háo hứng đi mua vé từ chiều( vé xem lúc 18h20), đến giờ hẹn mình tới chỗ em nó ở thì em nó bảo bận, ko đi được( lý do bận cũng ko có gì quan trọng) rồi hẹn ngày mai dẫn đi ăn chè. mình ngậm ngùi đi về, tiếc 80k tiền vé :((. bác nào đoán bệnh con cáo này hộ em với :(

nói như sách, thì thông điệp em ý gửi đến là : thời gian của anh chả có ý nghĩa gì với em cả :">
còn lại thì bạn tự xử lý :pudency:

phuong_cdvn
02-09-2010, 21:53
các bác thật vớ vẩn , chân thật là chuyện đương nhiên rồi,gà mà thích gái và muốn tán gái là tình cảm chân chính rồi,vấn đê ở đây là cách tán gái nó khác nhau.
"tán gái" theo định nghĩa gà:làm những việc đểi siêu lòng gái cho nó đổ
vd : như tỏ ra quan tâm , chăm sóc, tặng quà vvv...
kết quả:tỷ lệ gái đá cao và câu nói nghe nhiều nhất là mình làm bạn a nhe'

"tán gái"theo định nghĩa Men:làm những việc để chứng tỏ mình có giá trị hơn gái.
vd: đặt công việc lên trước gái,bất cần gái,tự tin rằng bản thân mình có giá trị,sẵn sàng nói ra cái ngu của gái,vvv...
kết quả:thường là gái tỏ tình trước hoặc e nào nhát quá sẽ bật rất nhiều đèn xanh .
Công thức của bác CTX hay quaker hoàn toàn chính xác,nhưng đó là những chiêu mì ăn liền,nếu bác nào gà đọc mà áp dụng,áp dụng hoài thành quen sẽ trở thành bản tính luôn.Đây cũng là 1 con đường theo kiểu : learn-use-become
Nhưng cái chính mà các bác ấy muốn truyền đạt ở đây ko phải là :trong trường hợp này phải làm cái này hoặc cái kia. Mà quan trọng là tùy thuộc tính cách của các bác,
vd bác gà nào mà nghe lời cứ chân thành đê,ù thành chân thành,bác biểu hiện ra 1 số điều chân thật về bác như nhát gái,íu đuối,coi gái có giá hơn mình,luôn hỏi quyết định của gái---> thì bác thất bại là chắc roài.
còn bác gà khác cũng tính nhát gái y như vậy,nhưng đọc biết kíp nên bắt chước giả vờ tự tin,đưa ra quyết định thay gái,giả vờ như mình men lắm,bác này lần đầu có thể bị đá vì còn kém,nhưng lần sau thì khá hơn nhiều,dần dần rồi quen.
Con người phát triển tính cách đều là do bắt trước mà thôi. mình thấy câu "hãy là chính mình" ko đúng trong tán gái,muôn tán đc gái phải biết cải thiện bản thân nâng cáo giá trị của mình,chứ mà cứ luôn là chính mình thì có mà shit yourself suốt đời

:byebye:Thank bác nhiều. Giờ đã ngộ ra chân lý. thank bác nhé.

xuandung11a2
02-09-2010, 22:06
Đào mộ :choler::choler:

osa
02-09-2010, 22:16
Thân tặng các Mem voz bộ bí kíp cưa cây nổi tiếng thiên hạ của tiến sĩ Quarker ( giờ hắn đã có vợ rồi, vờn các em mãi mới lấy ) : http://tinyurl.com/biquyetvongai :byebye:

akmkyo
02-09-2010, 22:24
Bài này em copy y chang trên 5giay

Gốc là của ttvn ^^

lhlongnt
02-09-2010, 22:32
Thân tặng các Mem voz bộ bí kíp cưa cây nổi tiếng thiên hạ của tiến sĩ Quarker ( giờ hắn đã có vợ rồi, vờn các em mãi mới lấy ) : http://tinyurl.com/biquyetvongai :byebye:

Mới đọc 2 trang đầu đã cười vỡ bụng :rofl: Giống mình quá :rofl:

cavayxanhs
02-09-2010, 23:21
hay vãi oánh dấu phát ...:dreaming::dreaming::dreaming:

marble
02-09-2010, 23:27
đôi khi đào mộ cũng tốt. -:

sem_it
03-09-2010, 00:55
đọc mãi mới xong 21 trang :stick::stick:

Minato
03-09-2010, 01:05
UP cho vui nào!

Atiradeon_R4850
03-09-2010, 01:28
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:

:sexy::sexy::sexy:

kjrato
03-09-2010, 08:57
Có đào mộ thì a e mới vào mới có cơ hội đọc :)

Minato
03-09-2010, 19:46
Bới mộ cho a e tham khảo.

sweet88
03-09-2010, 19:50
các bác thật vớ vẩn , chân thật là chuyện đương nhiên rồi,gà mà thích gái và muốn tán gái là tình cảm chân chính rồi,vấn đê ở đây là cách tán gái nó khác nhau.
"tán gái" theo định nghĩa gà:làm những việc đểi siêu lòng gái cho nó đổ
vd : như tỏ ra quan tâm , chăm sóc, tặng quà vvv...
kết quả:tỷ lệ gái đá cao và câu nói nghe nhiều nhất là mình làm bạn a nhe'

"tán gái"theo định nghĩa Men:làm những việc để chứng tỏ mình có giá trị hơn gái.
vd: đặt công việc lên trước gái,bất cần gái,tự tin rằng bản thân mình có giá trị,sẵn sàng nói ra cái ngu của gái,vvv...
kết quả:thường là gái tỏ tình trước hoặc e nào nhát quá sẽ bật rất nhiều đèn xanh .
Công thức của bác CTX hay quaker hoàn toàn chính xác,nhưng đó là những chiêu mì ăn liền,nếu bác nào gà đọc mà áp dụng,áp dụng hoài thành quen sẽ trở thành bản tính luôn.Đây cũng là 1 con đường theo kiểu : learn-use-become
Nhưng cái chính mà các bác ấy muốn truyền đạt ở đây ko phải là :trong trường hợp này phải làm cái này hoặc cái kia. Mà quan trọng là tùy thuộc tính cách của các bác,
vd bác gà nào mà nghe lời cứ chân thành đê,ù thành chân thành,bác biểu hiện ra 1 số điều chân thật về bác như nhát gái,íu đuối,coi gái có giá hơn mình,luôn hỏi quyết định của gái---> thì bác thất bại là chắc roài.
còn bác gà khác cũng tính nhát gái y như vậy,nhưng đọc biết kíp nên bắt chước giả vờ tự tin,đưa ra quyết định thay gái,giả vờ như mình men lắm,bác này lần đầu có thể bị đá vì còn kém,nhưng lần sau thì khá hơn nhiều,dần dần rồi quen.
Con người phát triển tính cách đều là do bắt trước mà thôi. mình thấy câu "hãy là chính mình" ko đúng trong tán gái,muôn tán đc gái phải biết cải thiện bản thân nâng cáo giá trị của mình,chứ mà cứ luôn là chính mình thì có mà shit yourself suốt đời
bác này viết hay quá. Chắc cao thủ TTVNOL qua. Thanks bác :dreaming:

ngmcuongv1
03-09-2010, 20:47
Trường hợp của em là như thế này. Trước giờ em vô lớp là cắm đầu cắm cổ học. Không bao giờ nhìn trước nhìn sau. Hôm nay đổi chổ thì bị sét đánh.

Bây giờ muốn xin số đt thì sao mấy bác. Không lẽ đang cắm cúi học rùi đột nhiên xoay sang xin số :)

manhoa
03-09-2010, 21:01
các bác thật vớ vẩn , chân thật là chuyện đương nhiên rồi,gà mà thích gái và muốn tán gái là tình cảm chân chính rồi,vấn đê ở đây là cách tán gái nó khác nhau.
"tán gái" theo định nghĩa gà:làm những việc đểi siêu lòng gái cho nó đổ
vd : như tỏ ra quan tâm , chăm sóc, tặng quà vvv...
kết quả:tỷ lệ gái đá cao và câu nói nghe nhiều nhất là mình làm bạn a nhe'

"tán gái"theo định nghĩa Men:làm những việc để chứng tỏ mình có giá trị hơn gái.
vd: đặt công việc lên trước gái,bất cần gái,tự tin rằng bản thân mình có giá trị,sẵn sàng nói ra cái ngu của gái,vvv...
kết quả:thường là gái tỏ tình trước hoặc e nào nhát quá sẽ bật rất nhiều đèn xanh .
Công thức của bác CTX hay quaker hoàn toàn chính xác,nhưng đó là những chiêu mì ăn liền,nếu bác nào gà đọc mà áp dụng,áp dụng hoài thành quen sẽ trở thành bản tính luôn.Đây cũng là 1 con đường theo kiểu : learn-use-become
Nhưng cái chính mà các bác ấy muốn truyền đạt ở đây ko phải là :trong trường hợp này phải làm cái này hoặc cái kia. Mà quan trọng là tùy thuộc tính cách của các bác,
vd bác gà nào mà nghe lời cứ chân thành đê,ù thành chân thành,bác biểu hiện ra 1 số điều chân thật về bác như nhát gái,íu đuối,coi gái có giá hơn mình,luôn hỏi quyết định của gái---> thì bác thất bại là chắc roài.
còn bác gà khác cũng tính nhát gái y như vậy,nhưng đọc biết kíp nên bắt chước giả vờ tự tin,đưa ra quyết định thay gái,giả vờ như mình men lắm,bác này lần đầu có thể bị đá vì còn kém,nhưng lần sau thì khá hơn nhiều,dần dần rồi quen.
Con người phát triển tính cách đều là do bắt trước mà thôi. mình thấy câu "hãy là chính mình" ko đúng trong tán gái,muôn tán đc gái phải biết cải thiện bản thân nâng cáo giá trị của mình,chứ mà cứ luôn là chính mình thì có mà shit yourself suốt đời


Lão quarker và lão aza viết lên 2 quyển sách vốn là có ý tốt...

Than ôi phần lớn đọc xong thì có 2 loại:

1. Ko hiểu mà đi áp dụng máy móc, khi thất bại quay lại chửi: " verykool, bí kíp shit gì, toàn mấy thằng rỗi hơi ngồi nhà type nhảm...

2. Áp dụng có chút thành công, sau đó ôm lấy như của quý... đi đâu cũng phân tích trích dẫn quarker, aza

Người hiểu thực sự được mấy người... :tire:

Nói hình tượng 1 tý cho dễ hiểu...

Chúng ta đứng ở vị trí khác nhau ( tư tưởng/ cách nhìn nhận/ quan điểm khác nhau...)

2 vị kia ngước lên nhìn trời, do cơ duyên và kiến thức mà sớm nhìn thấy mặt trăng ( sự đúng đắn/ cách cua gái) sau đó muốn mọi người đều dễ dàng tìm được mặt trăng mà dùng ngón tay chỉ ( viết sách nói rõ)...

Cơ mà người khôn thì hiểu ý rồi tự tìm mặt trăng trên trời... còn lại thì quên để ý đến mặt trăng mà chỉ chăm chăm săm soi góc độ, hướng, vị trí, tư thế của thân hình/ cánh tay/ ngón tay các vị ấy ( ôm lấy cái quyển sách, học thuộc và áp dụng các chiêu thức)... rồi bắt chước y xì mà quên mất vị trí của mình khác ( quan điểm, tư tưởng, cách nhìn nhận, loại gái mình đang cưa) và hình thể khác biệt ( gia cảnh, ngoại hình, tài chính, năng khiếu...)


Thế là trăng đâu chả thấy mà theo hướng ngón tay thì thấy nào sao hỏa, sao kim, sao mộc blabla... :tire: lúc đó lại quay lại chửi: " sao bố làm giống hệt mà éo thấy trăng" hay " lừa bố hả, trăng éo gì vừa nhỏ vừa mầu cam"

Có người thấy cái từa tựa thì lập tức coi như bảo bối... lần sau ... lần sau lại làm miết như thế... :tire:


http://vozforums.com/attachment.php?attachmentid=245740&stc=1&d=1283522395



Nói chung là mấy vị ấy là người cả, gái mấy vị ấy nói cũng chỉ là 7 -8 type gái mà các vị ấy từng cưa... hơn nữa những thứ đó còn phù hợp với con người, tư duy, cách nhìn của các vị ấy... chưa kể trong đó còn vô khối ngộ nhận, chủ quan, áp đặt và sai tè le... :tire:


Ta chẳng biết đọc bí kíp ngộ ra chân lý có mấy người...

Còn thể loại ẩm ương và ảo tưởng về bản thân sau khi đọc thì sang ttvn box tư vấn tình yêu thì thấy cả bầy, đọc 10 cm thì có đến 9 cái lôi bí kíp ra phân tích, mà còn ko hiểu phân tích loạn mới nguy hiểm chứ///

Minato
03-09-2010, 22:35
Theo mình nghĩ tán gái ngoài đường ngoài chợ 50% thành công ở cái ấn tượng đầu tiên.

Bro nào ăn mặc phong cách mạnh mẽ chút, khỏe khoắn, ra dáng đàn ông. Chỉ số tự tin và bản lĩnh cao, nói ít thôi ko cần nói nhiều thì ấn tượng đầu tiên thành công 50% ko phải là khó.:sogood:

-SuRvIvaL-
14-09-2010, 11:06
Cưa gái lúc đầu cưa đùa thôi, miễn là các bác đừng thích nó trước , sau mệt đấy
Cưa đùa đến lúc không có cơ hội thì còn có đương lui

UHY
14-09-2010, 11:10
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:

Quá dữ :">

tuantute123
14-09-2010, 11:34
// dinhsinhanh

Mình chả có bí quyết gì, thế mà gái đổ ầm ầm :rofl:

Đơn giản mình hiểu được cái nghĩa của Nguyễn Công Trứ đã nói :

"Sống trên đời phải có danh gì với núi sông "

Sau đó lại thêm một câu :

" Gái gú là phù du, thầy u là tất cả "

Chuyện yêu đương mình nghĩ thoáng lắm, tình cảm nó đến tự nhiên thì cứ để nó tự nhiên. Cốt sao mình làm thằng đàn ông phải làm sao mà tụi con gái khi yêu, hay chia tay họ còn lưu luyến mãi mãi ấy...

manhoa
14-09-2010, 11:38
// dinhsinhanh

Mình chả có bí quyết gì, thế mà gái đổ ầm ầm :rofl:

Đơn giản mình hiểu được cái nghĩa của Nguyễn Công Trứ đã nói :

"Sống trên đời phải có danh gì với núi sông "

Sau đó lại thêm một câu :

" Gái gú là phù du, thầy u là tất cả "

Chuyện yêu đương mình nghĩ thoáng lắm, tình cảm nó đến tự nhiên thì cứ để nó tự nhiên. Cốt sao mình làm thằng đàn ông phải làm sao mà tụi con gái khi yêu, hay chia tay họ còn lưu luyến mãi mãi ấy...

Anh chăn rau hay yêu thật lòng... -_-

tuantute123
14-09-2010, 11:43
Anh chăn rau hay yêu thật lòng... -_-

// dinhsinhanh

Giờ chả yêu đứa nào cả, nhìn mấy đứa con gái xung quanh chả có cái gì gọi là hấp dẫn, con nào cũng như nhau.

Chán, tối tối dắt Exciter ra đường làm vài quả rồi đi trà đá, hoặc kêu bạn bè đi bia. Sáng lại đi làm, tối về ở nhà hoặc sang nhà mấy đứa bạn chơi chút rồi về làm việc. Đời cứ thế trôi đi, trôi mãi... :*

Yêu thật thì sẽ có, nhưng ko phải bây giờ. Nhưng mình nói cho các anh em khác, nếu con gái đã có ý thì cứ phang phập. Đừng cao thượng hoặc tỏ ra cao thượng, bởi mình không ăn thì sẽ có thằng đạo đức giả nó ăn. Đời là thế, vì vậy hãy nhanh tay mà húp :rofl: . Mình ăn thì em nó có đau buồn nhưng còn tốt hơn vạn lần khi bị một thằng đểu khác lừa.

blackdragon113911
14-09-2010, 11:43
Mụ ni cô manhhoa phán cái câu chuyện "chỉ trăng" hay thật , ngưỡng mộ , ngưỡng mộ :">

manhoa
14-09-2010, 11:45
Mụ ni cô manhhoa phán cái câu chuyện "chỉ trăng" hay thật , ngưỡng mộ , ngưỡng mộ :">

:ah:
Ta là ma nữ... ni cô là con mụ hacdatdat... :ah:

blackdragon113911
14-09-2010, 11:53
:ah:
Ta là ma nữ... ni cô là con mụ hacdatdat... :ah:

uk uk nhầm hàng :D

milaco
14-09-2010, 11:53
// dinhsinhanh
Yêu thật thì sẽ có, nhưng ko phải bây giờ. Nhưng mình nói cho các anh em khác, nếu con gái đã có ý thì cứ phang phập. Đừng cao thượng hoặc tỏ ra cao thượng, bởi mình không ăn thì sẽ có thằng đạo đức giả nó ăn. Đời là thế, vì vậy hãy nhanh tay mà húp :rofl: . Mình ăn thì em nó có đau buồn nhưng còn tốt hơn vạn lần khi bị một thằng đểu khác lừa.

vãi thiệt :)

phannam23
14-09-2010, 12:25
good work :))

cuncon11
14-09-2010, 14:11
// dinhsinhanh

Giờ chả yêu đứa nào cả, nhìn mấy đứa con gái xung quanh chả có cái gì gọi là hấp dẫn, con nào cũng như nhau.

Chán, tối tối dắt Exciter ra đường làm vài quả rồi đi trà đá, hoặc kêu bạn bè đi bia. Sáng lại đi làm, tối về ở nhà hoặc sang nhà mấy đứa bạn chơi chút rồi về làm việc. Đời cứ thế trôi đi, trôi mãi... :*

Yêu thật thì sẽ có, nhưng ko phải bây giờ. Nhưng mình nói cho các anh em khác, nếu con gái đã có ý thì cứ phang phập. Đừng cao thượng hoặc tỏ ra cao thượng, bởi mình không ăn thì sẽ có thằng đạo đức giả nó ăn. Đời là thế, vì vậy hãy nhanh tay mà húp :rofl: . Mình ăn thì em nó có đau buồn nhưng còn tốt hơn vạn lần khi bị một thằng đểu khác lừa.
nói chung mình đi làm rồi cách yêu nó sẽ khác, con gái nó có ý nó cũng sẽ khác. Cành cao dành cho người nào ngày rộng tháng dài, chứ đã đi làm về mệt mỏi thời gian dành cho anh em bạn bè, nếu có người yêu thì ko nói, nói tóm lại người đi làm với người ko đi làm yêu nhau cũng là một sự khác biệt rồi.:boss:

limitED
14-09-2010, 14:26
manhoa chỉ giỏi chém gió -_-

dunghd09
04-10-2010, 18:37
mâu thuẫn , chẳng có đứa con gái nào có ý nghĩ thực dụng như thế lại đi đầu tư chờ đợi 1 anh nghèo rồi đợi anh ý giầu để tiêu tiền của anh ý cả trong khi đáng ra nên yêu luôn 1 anh giầu để tiêu tiền cho đỡ phải có cái khoảng thời gian chờ đợi vì không được tiêu =:baffle:
nếu đã đến với tôi khi tôi không có gì , khi tôi nghèo , tôi là con số 0 thì đấy là người ta yêu tôi rồi !

loại con gái ấy bây h kiếm ở đâu hả bác :adore:em tìm 22 năm rồi mà chả có ai.Con gái bây h thực dụng lắm chả có đâu mà bác tìm

xjn_chja_buon
04-10-2010, 19:13
Nhoi nhoi ku ạ. Nhỏ nhoi là cái wái thai gì. Mắt kèm nhèm rồi. Chưa già như mềnh mà đã kèm nhèm là sao :doubt:

Tui nhoi thì đã sao, ít ra cũng chẳng cần phải có cái wái gì gọi là bí kíp. Tình cảm mà dựa vào bí kíp thì chết tía roài. Quan trọng là sự chân thành các chàng trai ạ. Chân thành thì sẽ cưa được 1 ẻm tốt thôi. Còn nếu cứ dùng những cái có giá trị phù du 1 sớm 1 chiều như sắc đẹp, túi tiền, miệng mồm hay thân xác, thì thể nào cũng gánh được một hậu quả tương đương :D

Các chú ráng trải đời thêm chút nữa, cứ chân thành và thật tâm, thể nào mà chẳng có happy ending.

:D haiz,đọc qua đọc lại thấy cũng đến chết cười,đôi khi mấy cái title kiểu như, Bí kíp hay Chân kinh võ học ji ji đi nữa 1 phần cũng là kinh nghiệm của những bạn đã qua ,mà họ đã tự tin để kể lại nhưng j đã qua,nhưng điều họ thấy( văn phong kể cũng rất hài và lôi cuốn,cũng đúng và cũng có sai )
:D Tình yêu thì cứ gọi là muôn vẻ......,chả ai có đủ khả năng để hiểu hết và định nghĩa hết được,âu chăng cũng chỉ là Bài học trải đời của mỗi người !
Cưa em này,cưa em nọ,cưa thằng này cưa thằng nọ,đấy chắc hẳn nghĩ ra cũng chả phải là yêu hay chỉ là 1 ham muốn hay muốn thể hiện 1 cái ji đó . Còn tình yêu có lẽ ko ở trong cái mục này,mục này chỉ nên gọi là cưa gái, đong zai :matrix:
Đánh giá thì nên khách quan chứ đừng có nhìn vào rồi nói thế này thế nọ,thế đã từng nghe con gái nói về cách cưa zai chưa,hay cách lừa Gà :)),ai lại đi nói các bạn zai nhoi nhoi,nhao nhao khi có bí kíp hay ..khóc lóc yếu đuối khi ........ ,bạn là con gái vào 1 cái thớt toàn zai mà nói thế thì cũng tạm nói cách nhìn nhận vấn đề của bạn cũng .......ít trải
Theo mình thấy những ai đã trải qua,đi qua hay gặp những nỗi đau thì học chỉ ngồi đọc và cười,họ sẽ ít cm vì họ cũng đủ thấm rồi,ko hơi đâu mà .... :)
Còn những ai còn trẻ thì họ sẽ rất tò mò ,rất thấy thú khi có những thớt hay title kiểu này ,nhưng ji họ muốn biết cho con đường họ sắp đi qua :)
Các bợn cứ yêu,cứ tán,mạnh vào,thủ đoạn nào đi nua....rồi cũng sẽ tới lúc các bợn chỉ cần 1 người con gái yêu các bạn thực sự,1 gia đinh thật sự,1 tình yêu thực sự(ko phải là cưa cẩm v.v.v )
Còn cái bợn nào lôi cái thớt của bạn lenka vô thì cũng nên xem lại chút :):misdoubt:
Đôi lời!

A4You1626
04-10-2010, 21:03
Up ... đánh dấu ... kn nhiều wa :beauty::beauty::beauty:

sashimi91
04-10-2010, 22:00
up lên cho cao thủ chia sẻ kn

ngay0mua_tm
05-10-2010, 14:31
Cho em hỏi có phải cứ chai mặt, lỳ lợm theo đuổi là con gái thích hok, hay chỉ làm vậy người ta xem thường??? Em chẳng hiểu gì về tâm lý con gái cả, nên gặp phải toàn "pháo đài thép", "bức toàn đá" không ah. Gặp "nội lực" của em chỉ như AK, súng lục thôi, chứ không gặp được mấy anh giàu kinh nghiệm bắn đại bác với bom tấn, hichic.

Trong đây có bác nào( Đã và đang) có số đào hoa Casanova thì phân tích giùm em Tâm lý của con gái, và chỉ giùm những tuyệt chiêu nữa( kinh nghiệm thực tệ nhé, phải trãi qua rồi chứ đừng lấy trong sách ra nha).

Ngoài ra em biết con gái có cái tuyệt chiêu " MÈO VỜN CHUỘT" rất là hiệu quả, em bị vờn riết rồi em mệt quá, muốn bỏ luôn cho xong và nghĩ " Em muốn yêu ai thì yêu đi... anh mệt quá rồi", những lúc ấy thì " Mèo hay cáo" gì đó của em lại nhắn tin hỏi thăm... Vậy phải làm sao đối phó với cái tuyệt chiêu đó . Và làm sao vẫn giứ được phong cách mạnh mẽ của đàn ông( Vì em biết nhiều anh khi yêu cũng yếu đuối lắm, trong đó cũng có em)

P/S: MOD ơi đừng chuyển topic của em qua mục Love Stories nha, em thích bên mục trò chuyện hơn.
Only for man, not allowed woman joining

ĐÂY LÀ LỜI GIẢI ĐÁP CỦA BÁC CHỦ TỊCH XÃ:

Trích:
Nguyên văn bởi chủ tịch xã


PS: Với bài tập "em cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình", các trò đã làm thầy thật sự rất buồn. Với tình hình học tập thế này thì bao giờ mới nâng tầm mình lên được, bao giờ mới thoát được cảnh ngộ bị gái quăng, đời quật chứ.
[color="DarkRed"]ALO MÌNH LẬP TOPIC NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỂ NHỮNG AI CÓ TÌNH CẢM THẬT SỰ MÀ KHÔNG THỂ THỔ LỘ THÌ CÓ CĂN CỨ MÀ GIẢI BÀY. KHI YÊU ĐÀN ÔNG CŨNG YẾU ĐUÓI LẮM, BỊ MẤY EM QUẦN TƠI TẢ, NHIỀU KHI CÒN CHO LÀ KHÔNG CÓ BẢN LĨNH NỮA. ĐÀN ÔNG YÊU PHẢI MẠNH MẼ VÀ PHẢI THỂ HIỆN ĐƯỢC MÌNH. TUY CÓ NHIỀU CÁCH THỂ HIỆN KHÁC NHAU, MỖI NGƯỜI MỖI CÁCH, NHƯNG NÓI TÓM LẠI MÌNH PHẢI LÀ CHÍNH MÌNH KHÔNG ĐƯỢC QUÁ "SI" VÀ YẾU ĐUỐI.

CHIÊU THỨC CŨNG LÀ CHIÊU THỨC MÀ THÔI ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ CHÚNG TA PHẢI THẬT LÒNG, PHẢI CHÂN THÀNH VÀ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH LÀM NHƯNG ĐỒNG THỜI CŨNG PHẢI GIỮ PHONG CÁCH MẠNH MẼ CỦA ĐÀN ÔNG.
AI CÓ CAO KIẾN THÌ XIN GÓP Ý PHÍA DƯỚI HENG. THANKS ALL

Bài này em copy y chang trên 5giay




Bạn THÍCH nhiều thứ Muốn nhiều thứ NHƯNG cuối cùng bạn CHẲNG CÓ gì cả.

Trong sự nghiệp hay trong tình yêu cũng vậy bạn hãy nhớ câu "ở đời phải biết mình là ai" mình tin rằng bạn sẽ thành công đấy. Và vì cuộc sống không trả cash nên bạn không cần phải DIỄN

manxox
12-10-2010, 10:00
theo em thì tình yêu không có sách vở
chả có bí kíp
chỉ có tí kinh nghiệm thì còn được
con gái như biển học vô biên ý :sure:
:go:

ngocnd84
12-10-2010, 17:43
theo em thì tình yêu không có sách vở
chả có bí kíp
chỉ có tí kinh nghiệm thì còn được
con gái như biển học vô biên ý :sure:
:go:

/Ghost
đúng là không bao giờ có kịch bản chung, nhưng tựu chung lại mà nói cho dễ hiểu thì là cách quyến rũ người khác giới. cái này sách vở phương tây đề cập rất nhiều. dễ hiểu cũng có, khó hiểu cũng có, mì ăn liền hay chế biến đều có hết/

p.s: đọc mấy cái ví von của manhoa làm gì, ngộ chữ đấy.

pnngochoa87
12-10-2010, 18:25
sách vở cũng chỉ là sách vở, tham khảo thôi. các bác hãy đi thực tế đi :D

UHY
12-10-2010, 18:27
Đâu phải lúc nào áp dụng cũng thành công…:baffle:

dvphuong
12-10-2010, 19:06
thời gian tối thiểu của mình là 2 tháng , không được thì em đi đường em :D

beobi
12-10-2010, 20:40
Đọc cái nội dung mà tưởng như là cách làm cho gái nó bỏ vậy....:surrender:

UHY
12-10-2010, 20:49
Đọc cái nội dung mà tưởng như là cách làm cho gái nó bỏ vậy....:surrender:

Chí lý -_-, cứ 10 đứa con gái thì chắc cũng đc 1 đứa đổ -_-

chantroi07
12-10-2010, 21:44
cái này có đúng ko đó mấy bác

Chuẩn không cần phải chỉnh:beauty:

ngocnd84
12-10-2010, 22:20
Chí lý -_-, cứ 10 đứa con gái thì chắc cũng đc 1 đứa đổ -_-

/Gost
no pain- no gain

Thien.Thanh
17-10-2010, 16:36
Muốn chinh phục con gái dễ lắm.

Điển hình là như mình sáng nay. SMS cho em ấy hỏi đại loại đã ăn sáng gì chưa? Nhưng mình biết chắc là em ấy có bao giờ ăn sáng đâu vì sợ mập.

Thế là mình âm thầm đi mua phở cho em ấy ăn. Như vậy cũng là đủ ghi điểm trước mặt em ấy rồi. :)

HacDatDat
17-10-2010, 16:38
Muốn chinh phục con gái dễ lắm.

Điển hình là như mình sáng nay. SMS cho em ấy hỏi đại loại đã ăn sáng gì chưa? Nhưng mình biết chắc là em ấy có bao giờ ăn sáng đâu vì sợ mập.

Thế là mình âm thầm đi mua phở cho em ấy ăn. Như vậy cũng là đủ ghi điểm trước mặt em ấy rồi. :)

Làm người yêu khó lắm... làm trâu bò cày cuốc thì rất dễ... -_-

Nào đó
17-10-2010, 16:40
Làm người yêu khó lắm... làm trâu bò cày cuốc thì rất dễ... -_-
Đúng đúng, tán thành quan điểm :sure:

sinbe85
17-10-2010, 17:48
Em mới được giới thiệu cho 1 cô bé làm cùng công ty thằng bạn. đã gặp 2 lần nhưng chưa nói chuyện. Thằng bạn đã cho sdt nhưng em nhát quá chưa dám gọi điện :pudency:. các bác vào tư vấn hộ em xem khi gọi điện thì nên nói như thế nào ( chủ đề, thời lượng...) ví dụ khi gặp những tình huống khó thì nên đỡ kiểu gì. Mong các bác giúp đỡ :)

hellmarch_june
17-10-2010, 17:57
tốt nhất là hãy làm cho gái nó thèm :-s
đàn ông con trai toàn phường hiếu sắc, thèm chất gái, hay lại yêu theo phong trào mà cứ phải quấn quít ráo riết mấy em nhan sắc, kiêu kăng :angry:
3 năm học cấp 3 yêu 3 bạn nữ sinh Yên Hòa. 3 bạn ấy đều là những người hay được người khác để ý. chỉ cần cho họ xem cái tốt đẹp của mình 1 cách lộng lẫy, lấp ló cho họ cái xấu 1 cách dễ thương, rồi nếu họ thích thì xúc tiến đi tiếp các bước sâu sắc :beauty:
qua cái thời gặp gái nói câu "anh...anh yêu em!" rồi.
bây giờ là thời đại của các nam nhi đại trượng phu để nói câu:"anh cũng yêu em!"
:boss:
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: chuẩn men, có nên xin làm sign kô nhỉ :sogood:

ntlam121
13-11-2010, 11:39
Các bác toàn bảo, ko đc cho gái biết là mình thích nó, ko đc cho gái nắm quyền. Thế nếu lỡ dại rơi vào TH này rồi thì làm sao để xoay chuyển đc tình thế ợ :oh::aboom:

Nào đó
13-11-2010, 11:41
Các bác toàn bảo, ko đc cho gái biết là mình thích nó, ko đc cho gái nắm quyền. Thế nếu lỡ dại rơi vào TH này rồi thì làm sao để xoay chuyển đc tình thế ợ :oh::aboom:
Em ấy thích mình thì có một vài cách để xoay chuyển, còn em ấy đã chẳng để tâm gì tới mình thì có làm gì cũng vô ích thôi :tire:

lamnguyenson87
13-11-2010, 11:43
đẹp zai , nhà giàu , gà lăng => ko đổ hơi phí => đổ rồi đá khẩn trương :stick:

sở thích của đàn ông là gái đẹp , còn sở thích của đàn bà là làm đẹp :nosebleed: