Hôm nay học trên lớp,đc cô giáo kể cho một vụ án
Ở Việt Nam mình 6-7 năm trc có 1 vụ án hiếp dâm,mãi sau đó bụng cô gái to lên cả nhà mới biết,cô gái bảo bị anh hàng xóm ép quan hệ,thế là nhà cô gái tố cáo anh kia
anh kia chối tội,lại đổ cho là tận mắt chứng kiến 1 lần bố cô gái ép cô gái phải quan hệ nên mới có cái thai
thế là phải chờ cái thai ra đời để xét nghiệm ADN
kết quả ADN thì cho thấy có hơn 50% locus gen giống anh kia --> anh kia là bố đứa bé
nhưng anh ý vẫn chối,và xét nghiệm bố cô gái thì cũng có hơn 50% locus gen giống bố cô gái
thế là tòa án ko biết xử ntn,và anh kia trắng án
đứa bé có hơn 50% locus gen giống bố cô gái thì hiển nhiên là có thể,vì cháu giống ông ngoại là bt mà

thật là bó tay