 |
|

13-05-2010, 01:06
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 05-2010
Posts: 598
|
|
|
buồn ơi ta xin chào mi.
12h32 khuya rồi, tôi vẫn ko thể ngủ được. hôm nay lần đầu tiên tôi đọc tinh nhắn của GF trong đt của nàn. Mọi thứ trở nên sụp đổ hết rồi, bổng nhiên nhớ tới bài hát vừa được nghe trên quán Gió Bấc : buồn ơi ta xin chào mi. 
Tôi và GF wen nhau được 4 năm rồi, chuyện vui buồn gi củng có, nhưng chuyện abc...xyz thì chưa hề. Có thể tôi nói ra đây một số người cho là tôi điện, bịnh hay chém gió....... Nhưng 4 năm wen nhau, ở chung nhà, ngủ chung giường. vậy mà ko hề có abc...xyz. GF mình nói " em muốn ngày cưới mới được" vì tôn trọng cô ấy mình chấp nhận tất cả. 4 năm wen nhau vì cô ấy mình làm tất cả, mình củng cảm nhận được cô ấy yêu mình. Nhưng cuộc đời ko lúc nào yên bình mãi. Vào một ngày mình wen được một cô gái khác, ko xinh như GF mình, ko giàu có, ko hấp dẫn...nói tóm lại ko có gi = GF mình. Nhưng cô ấy có một thứ GF mình ko có, đó là sự chu đáo. Thế rồi mình củng đi chơi, cafe, coi film và củng chỉ ở đó. Cô ấy quá ngọt ngào trong cả những tinh nhắn. rồi cây kim trong bọc củng lòi ra, GF mình nổi giận, đòi chia tay.......Sau đó mình biết việc mình làm ko đúng nên bỏ tất cả quay về. Nhưng các bạn biết ko? chỉ trong vòng 1 tháng 2 đứa có chuyện vậy mà mọi thứ ko thể trỏ lại được. GF mình có người khác ngay lập tức, mình hỏi " sao e nói cho anh cơ hội mà còn đi chơi với người ta " cô ấy bảo " e muốn sự công =" để anh thấy mất cái gi đó và cố giủ. Và sau đó mình rủ GF đi chơi, coi film, dạo phố, nhưng tất cả chỉ nhận được câu trả lời " e bận, e có hẹn bạn rồi....." Rồi cô ấy nói e muốn chuyển đi để có thời gian nghỉ lại mọi chuyện, chuyển đi và ko cho ai biết chổ e ở, nếu a rủ e đi đâu khi nào rãnh e đi. Mình năn nỉ cô ây đừng đi, nói a sợ e đi rồi rời xa mãi mãi. Và rồi cô ấy tiếp tục gặp người kia. mình hỏi thì nói chỉ là bạn, h e ko thể chấp nhận ai hết, rồi nói lúc anh lừa dối e nhờ nguoi ta an ủi mà e mới được như hôm nay, anh muốn e đau khổ đến múc nào mới chịu đây, sao a ác với e quá vậy. Nghe mà đau đớn quá các bạn ạ. Và tối nay vì tò mò mình coi lén tinh nhắn cô ây. Thật sự coi rồi cười ra nước mắt. Cô ấy nói muốn dọn đi ko cho ai biết, vậy mà nhăn tinh với người đó nào là " mình cùng mua một số thứ nũa, mình đóng thêm cái tu ha, cho a để chung đồ đó..." Vây là sao chứ, nên khóc hay cười mình quá ngu đây, hay là tại mình tất cả, vì phản bội người ta trước. Trước h mình luôn nghỉ cái gi củng có giá của nó, vậy thì cái giá này quá đắt rồi. 4 năm làm tất cả vì tương lai 2 đứa, vậy mà chỉ nhận được câu " wen a 4 năm làm e ko phát triển được " nên nghỉ sao vì câu này đây chú. Đúng là Buồn ơi ta xin chào mi.
|

13-05-2010, 01:08
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 08-2008
Posts: 2,100
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
Chia buồn bro, chuyện buồn quá
|

13-05-2010, 01:10
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2010
Location: Below Hell
Posts: 7,628
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
Quote:
Originally Posted by doccokhach
12h32 khuya rồi, tôi vẫn ko thể ngủ được. hôm nay lần đầu tiên tôi đọc tinh nhắn của GF trong đt của nàn. Mọi thứ trở nên sụp đổ hết rồi, bổng nhiên nhớ tới bài hát vừa được nghe trên quán Gió Bấc : buồn ơi ta xin chào mi. 
Tôi và GF wen nhau được 4 năm rồi, chuyện vui buồn gi củng có, nhưng chuyện abc...xyz thì chưa hề. Có thể tôi nói ra đây một số người cho là tôi điện, bịnh hay chém gió....... Nhưng 4 năm wen nhau, ở chung nhà, ngủ chung giường. vậy mà ko hề có abc...xyz. GF mình nói " em muốn ngày cưới mới được" vì tôn trọng cô ấy mình chấp nhận tất cả. 4 năm wen nhau vì cô ấy mình làm tất cả, mình củng cảm nhận được cô ấy yêu mình. Nhưng cuộc đời ko lúc nào yên bình mãi. Vào một ngày mình wen được một cô gái khác, ko xinh như GF mình, ko giàu có, ko hấp dẫn...nói tóm lại ko có gi = GF mình. Nhưng cô ấy có một thứ GF mình ko có, đó là sự chu đáo. Thế rồi mình củng đi chơi, cafe, coi film và củng chỉ ở đó. Cô ấy quá ngọt ngào trong cả những tinh nhắn. rồi cây kim trong bọc củng lòi ra, GF mình nổi giận, đòi chia tay.......Sau đó mình biết việc mình làm ko đúng nên bỏ tất cả quay về. Nhưng các bạn biết ko? chỉ trong vòng 1 tháng 2 đứa có chuyện vậy mà mọi thứ ko thể trỏ lại được. GF mình có người khác ngay lập tức, mình hỏi " sao e nói cho anh cơ hội mà còn đi chơi với người ta " cô ấy bảo " e muốn sự công =" để anh thấy mất cái gi đó và cố giủ. Và sau đó mình rủ GF đi chơi, coi film, dạo phố, nhưng tất cả chỉ nhận được câu trả lời " e bận, e có hẹn bạn rồi....." Rồi cô ấy nói e muốn chuyển đi để có thời gian nghỉ lại mọi chuyện, chuyển đi và ko cho ai biết chổ e ở, nếu a rủ e đi đâu khi nào rãnh e đi. Mình năn nỉ cô ây đừng đi, nói a sợ e đi rồi rời xa mãi mãi. Và rồi cô ấy tiếp tục gặp người kia. mình hỏi thì nói chỉ là bạn, h e ko thể chấp nhận ai hết, rồi nói lúc anh lừa dối e nhờ nguoi ta an ủi mà e mới được như hôm nay, anh muốn e đau khổ đến múc nào mới chịu đây, sao a ác với e quá vậy. Nghe mà đau đớn quá các bạn ạ. Và tối nay vì tò mò mình coi lén tinh nhắn cô ây. Thật sự coi rồi cười ra nước mắt. Cô ấy nói muốn dọn đi ko cho ai biết, vậy mà nhăn tinh với người đó nào là " mình cùng mua một số thứ nũa, mình đóng thêm cái tu ha, cho a để chung đồ đó..." Vây là sao chứ, nên khóc hay cười mình quá ngu đây, hay là tại mình tất cả, vì phản bội người ta trước. Trước h mình luôn nghỉ cái gi củng có giá của nó, vậy thì cái giá này quá đắt rồi. 4 năm làm tất cả vì tương lai 2 đứa, vậy mà chỉ nhận được câu " wen a 4 năm làm e ko phát triển được " nên nghỉ sao vì câu này đây chú. Đúng là Buồn ơi ta xin chào mi.
|
4 năm mà chưa xảy ra chuyện gì,sống chung 1 mái nhà....  chuyện thật khó tin....nhưng mà cũng có thể...  điêu này càng cho thấy sự đời đúng là đáng buồn
Tặng ông anh bài hát này
http://www.youtube.com/watch?v=T5SeD3nq9ps
 Ít nhất thì ông anh chỉ mất có 4 năm để bắt đầu lại...Vẫn còn sớm...đừng chịu thua cuộc đời này...
|

13-05-2010, 01:12
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2008
Location: Đà Nẵng
Posts: 612
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
Chia buồn cùng bro :(
|

13-05-2010, 01:13
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 12-2009
Location: Em ơi Hà Nội đi đường nào ý nhỉ?!
Posts: 497
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
"...buồn ơi hãy đến với ta,để quên chuyện tình xót xa...................."
|

13-05-2010, 01:13
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2008
Location: Đầu đường xó chợ....
Posts: 205
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
thật sự chia buồn ...hãy cố gắng vượt qua và sống tiếp nhé.
|

13-05-2010, 01:15
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 12-2009
Location: Someone's dream
Posts: 595
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
...........
|

13-05-2010, 01:16
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 09-2007
Location: Hà ơi sao mà Lội thế ?
Posts: 2,238
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
Đầu tiên chia buồn với chủ thớt...
//Chủ thớt nên xem xét lại, đây cũng có thể là cái cớ để GF của bác ra đi thôi, con gái đừng bao giờ đòi sự công bằng trong tình yêu nhất là kiểu ông ăn chả bà ăn nem. Mình thầy GF của chủ thớt quá ích kỉ. Mới có quen thằng kia mà GF chủ thớt lại dọn đến ở chung với nó thì thấy rằng GF của chủ thớt cũng không phải dạng vừa rồi...Không nên tiếc, hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Có trách thì trách chủ thớt chưa hiểu hết em nó. Mình nghĩ GF vẫn có cái gì đó để lợi dùng chủ thớt trong 4 năm ở cùng.
PS: Không phải thằng nào cũng chê xếp hình như chủ thớt đâu.
|

13-05-2010, 01:17
|
 |
Member
|
|
Join Date: 05-2010
Posts: 70
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
quá buồn 
nhưng mà "đời còn dài, gái còn nhiều, mình đẹp zai, sao phải xoắn"
anh em đừng ném gạch em.em ko có ý gì cả muốn chủ thớt vui lên thôi
|

13-05-2010, 01:17
|
 |
Member
|
|
Join Date: 05-2010
Location: Trước 1 em có mặt 17inch
Posts: 45
|
|
|
Re: buồn ơi ta xin chào mi.
Mình thấy cũng lạ, nếu ở chung với nhau ko abc thì kẻ khác cũng nghĩ là GF của bro cũng đã mất rồi, đã xác định ko làm chuyện đó thì ở riêng cho rồi...
Nếu ko có thi vị gì mới trong tình yêu mà cứ thế này, cứ tiếp xúc nhau, bro chẳng make up cho cuộc tình thì GF cũng nhanh chán ...
Còn chuyện người đó nhắn tin cho ai đó như thế mà bro đã buồn rồi thì cũng nên xem lại, chắc gì chuyện đó đã là sự thật :| Gặp thằng kia hỏi chuyện cho ra nhẽ, ngậm trong lòng sinh ngờ hoặc làm gì cho nó đau đầu  Bro cũng phải cần nói rõ cho GF biết GF quan trọng thế nào với bro, người con gái kia thế nào trong lòng bro? Ngồi nói chuyện nghiêm túc, đánh giá xem chuyện này có đáng để GF phải trả thù như thế ko?
Cuối cùng nếu ko cứu vãn nữa thì quên mẹ nó đi! :| Xoắn làm gì, trai nam nhi nuốt nước mắt vào trong, cháy lửa trong lòng
//Đúng là sẽ buồn nhưng ko nên buồn cả đời vì 1 cuộc tình phải ko bro. Buồn đêm nay thôi nhé, mai em chiều =))
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|