Vấn biết là chủ để muôn thưở nhưng đâu phải ai cũng gặp phải trong cuộc sông

,có vài dòng tâm sự với anh em về trường hợp em vừa gặp.
Cách đây 1 năm,e và thằng bạn thân có quen được 1 nhỏ ,chơi qua chơi lại,bạn người nọ người kia nên mới quen.Thật sự mà nói ,trong mắt e,hiếm có đứa con gái 9x nào toàn diện như nó,
xinh xắn ,dễ thương,ngoan,cá tính,gia đình khá giả...,nhưng lại rất chịu khó đi làm thêm,.3 đứa e chơi thân cả nhau lắm,tuy là con gái nhưng nói chuyện rất hợp ý,

.Cứ thế được tầm nửa năm,rồi 2 đứa nó có cảm tình với nhau,nó thường xuyên tâm sự cả e nhờ vun vén hộ,khi biết chuyện,mình e thậm chí có phần ngăn cản,
bởi vì thằng bạn e nó là đứa không đơn giản ,con gái qua tay rồi "xếp hình" cả nó,thực sự nhiều đến nỗi e không đếm xuể,nên e rất lo sẽ mất tình bạn về những chuyện này,.Nhưng tình cảm bọn nó đã bắt đầu,mình cũng chả làm gì được.E đã dặn dò rất kỹ nhỏ đó,thậm chí kể hết thói xấu ăn chơi của thằng bạn ra để nó đề phòng và giữ mình,nó tỏ ra nghe lời và nói lại với em:
"anh yên tâm,em hứa với mẹ em là chỉ khi nào cưới mới trao thân,e sẽ không làm chuyện đấy trước khi kết hôn đâu,em hứa danh dự cả anh đấy,nó mà mở mồm đòi hỏi em chửi ngay"
Và e cũng không quên nói chuyện cả thằng kia,em bảo nó là:
"từ trước tới giờ,mày iu đương lăng nhăng ở ngoài,rồi làm những gì tao không quan tâm,nhưng tao coi nó như e gái,mày liệu mà đối xử,đừng làm nó buồn hay tổn thương,giữ gìn cho nhau".Nó cũng hứa với em như thế,....
Nhưng rồi,đến hum nọ trong 1 lần tình cờ lỡ mồm,e phát hiện ra là 2 đứa nó đã ...(xếp hình )rồi,em gặng hỏi thì thằng bạn nói,2 đứa tình nguyện ,không bên nào ép buộc nhau cả,.

tính đến hum nay tụi nó yêu nhau chỉ mới được 4 tháng,vậy mà...
Nghe đến đây tự nhiên e cảm thấy mất lòng tin vào con gái quá,...,những gì nó hứa với mình chỉ có vài tháng mà quên nhanh vậy sao,từ hum đó tự nhiên e nhìn nhỏ với cảm giác khác quá,
Bác nào gặp trường hợp giống em thì cho em xin vài lời khuyên,con gái bây giờ dễ vậy sao