 |
|

25-04-2010, 14:13
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2007
Location: Nhân Chính-Hà Nội
Posts: 5,088
|
|
|
Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
Mình nhớ ngày trước có gala cười này xem thích ơi là thích mà giờ kiếm link down hay link xem không thấy đâu có,anh em nào biết không ạh
Quote:
Bắt đầu :
- (Thảo Vân nói) Thưa quý vị và các bạn sau khi số đầu tiên của ga la gặp nhau cuối tuần mắt chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư phản hồi của quý vị . Chính điều này đã giúp chũng tôi có động lực để làm ra số thứ hai . Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến hơn nữa của khán giả truyền hình. Xin cảm ơn quý vị.
- Tôi có ý kiến (Xuân bắc đóng vai 1 ông cụ từ khía khán giả đi lên). Dạ vâng xin mời trợ lí trường quay đưa Mic cho bắc .
- Kính thưa chị Thảo Vân cùng toàn thể quý vị khán giả tôi từ nơi xa đến rất ming được đóng góp cho chương trình . Không giấu gì mọi người tôi cũng tham gia các hoạt động của làng của xã , như tuần trước đấy xã tôi được giải đấy . Nói đi thì cũng phải nói lại sau đây tui xin hát 1 bài cho nó tinh thần rùi góp ý kiến sau. ...(1 tràng dài về sinh đẻ có kế hoạch và hai câu cuối) “Ba em nhớ thuốc , bốn em nhớ dùng bao”
- Thưa bác !
- Chị này hay nhỉ tôi đang hát dở mà , chị cứ yên tâm hát xong tôi sẽ đóng góp ý kiến cho chương trình . “ Ba em nhớ uống thuốc , bốn em nhớ dùng bao cao” .
- Dạ thưa bác! .
- Ơ cái chị này buồn cười chưa kìa tôi mới đến chữ “ cao “ mà .
- Dạ chúng cháu xin cảm ơn ý kiến đóng góp của bác bây giờ mong bác ....(tế nhị) để chúng cháu được tiếp tục chương trình .
- Ơ ơ tui chơi hết ý kiến chị Thảo Vân cứ từ từ chị ko phải lo tôi hết ý kiến đâu, tôi còn rất nhiều ý muốn đóng góp .
- Dạ thôi bây giờ bác kể cho cháu câu chuyện nào đó thật là ngắn thôi ạ coi như cũng là đóng góp đi .
- Hay là tôi làm văn tả con mèo đi . Dạ vâng cháu mời bác. Nhà tôi có con mèo tan thể đẹp lắm . Nó bắt chuột thì muỗi ko tha . Lông nó mịn mượt mà chính vì thế nên nó có nhiều lông nhiều lông thì nó giống chó nên sau đâu tôi xin tả con chó (Thảo Vân ngẩn người rồi quay đầu nhìn khán giả và vỗ tay) . Em tôi có con chó milu đẹp lắm . Lông nó óng mịn, nó bắt chuột cũng giỏi lắm . Chó thì cũng có nhiều lông mà có nhiều lông thì có nhiều ve sau đây tôi xin tả con ve.
- Ơ ơ bác ơi !
- Chị cứ từ từ chị không phải sợ tôi hết truyện đâu nhà tôi con mấy chục con nữa cơ : Con kiến , con muỗi , con chuột , con gián ..... . À mà lúc nãy tôi kể đến con ve rùi nhỉ . Ve là một loại kí sinh trùng hút máu trên cơ thể vật nuôi nhưng ko chỉ có ở vật nuôi thôi đâu nhá . Một hôm tôi bắt được một con , hình như là ve đầu đàn tôi đưa nó lên ánh nắng , chân nó đẹp mịn mượt . Tôi bỏ nó vào trong cái ca. Ôi trời sao đẹp thế ! Tôi nhìn mãi mà không thấy chán.
- Chỉ có mỗi con ve nằm trong cái ca thôi mà bác làm sao mà bắc ngắm lâu thế .
- Chị Thảo Vân cứ hồ đồ.
- Chị cứ hỏi cánh đàn ông xem nhất là mấy bạn thanh niên xem , xem các bạn có thích ngắm cave không .
- Ôi ! Bác ơi cháu xin bác ! .
- Con ve tôi thả vào trong cái ca mà!
- Thôi hay bây giờ bác kể truyện con khác mà nó thật ngắn thôi ạ .
- Hay là tôi tả con chim đi . Vâng . Nhà tôi có con chim vành khuyên đẹp lắm . Tiếng nó hót nghe trong vắt ra . Chim thì càng ko bắt được chuột mà nó có nhiều lông mà có nhiều lông là có nhiều ve sau đây tôi xin tả con ve .
- Dạ ôi thôi bác ơi bác làm ơn đừng kể truyện con ve được không ạ .
- Hay là bác kể cho cháu con gì đó mà nó không có lông đi ạ .
- Con cá vàng đi.
-Được ạ . Cháu tôi có con cá càng đẹp lắm . Nó ở dưới nước nên ko nghe được tiếng kêu của nó nhưng chắc tiếng của nó nghe hay lắm. Cá vàng thì càng không có lông mà nó có nhiều vẩy mà nhiều vẩy thì trên cạn thể nào cũng có nhiều lông mà nhiều lông thì có nhiều ve sau đây tôi xin tả con ve .
- Da. ! Thưa bác . Bác cứ loanh quanh luẩn quẩn với con ve bác không thoát ra được khỏi à .
- À đây tôi thoát tôi sẽ thoát . Zậy đi bây giờ tôi không tả vật nữa mà tôi tả người . ... Chị thảo vân đi nhở. Dạ thôi bác ạ . Quý vị cho chị một tràng vỗ tay . Chị TV đẹp wá mấy tháng vắng bóng chị là tôi thấy như thiếu một cái gì đó . Tóc chị dày mà mượt da lại còn trắng nữa . Tóc mượt da trắng thế này chắc chắn à ko có ve tuy vậy toi vẫn tả con ve ( thanks nha bạn ) . Thui thui thui một lần nữa chấu xin bắc , chắc mọi người đã hiểu hết chuyện con ve của bác rồi đấy ạ. Bây giừo bác để cháu tiếp tực chương trình rùi tí nữa bác sẽ đóng góp ý kiến được không ạ . Thưa quý vị và các bạn chắc quý vị & các bạn đã từng phải vào hoàn cảnh của tôi đây , đó chính là sự nhiệt tình thái wá . Ơ sao chị lại nói thêế tôi đến đây là để đóng góp ý kiến mà . Bây giờ xin mời quý vị và bạn đọc đón xem 1 tiểu phẩm cũng nói về sự nhiệt tình thái wá . Tiểu phẩm có tên “ Vi trùng quý hiếm” và sẽ ra mắt bạn đọc trong khoảng vài năm nữa . Mong các bạn đọc chú ý đón xem......THANKS
|
http://www.forum.dienanhtre.com/f44/...oi-tuan-13344/
/à em tìm đc link ở youtube rồi..
//Có ai có full bộ gala cuời hay gặp nhau cuối tuần ko ạh
Last edited by Hoàng_Gầy; 25-04-2010 at 14:20.
|

25-04-2010, 14:39
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 09-2009
Posts: 1,907
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
link đâu bác, muốn xem lại quá
thank trước nhé, đang buồn
|

25-04-2010, 16:36
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2007
Location: Nhân Chính-Hà Nội
Posts: 5,088
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
|

25-04-2010, 16:53
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 06-2008
Posts: 105
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
thời kì đỉnh cao của gặp nhau cuối tuần là ~ 2001, cuối tuần lúc nào cả nhà cũng vừa ăn cơm vừa xem
|

25-04-2010, 17:17
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2007
Location: Nhân Chính-Hà Nội
Posts: 5,088
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
Cảm giác càng ngày gala càng ko gây tiếng cười và nó cứ nhạt dần đi ý,các câu văn câu cú nói không tự nhiên như trước nữa mà như là có khuôn nhất định phải theo.
|

25-04-2010, 17:54
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2007
Location: Nhân Chính-Hà Nội
Posts: 5,088
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
Ít ai quan tâm tới gala cười nhỉ............................
|

25-04-2010, 17:58
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 10-2008
Location: cầu bông
Posts: 90
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
Lần mò xem lại cái này thấy hay phết
|

25-04-2010, 17:59
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 09-2007
Posts: 117
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
Gala cuối năm có tiểu phẩm "Người ngựa ngựa người" của Xuân Hinh và TT Hiền, nói về cảnh đời cũng hay lắm,
Xem xong mà mình chả biết nên cười hay nên khóc.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=RSK6z...x=0&playnext=1
|

25-04-2010, 18:07
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2007
Location: Nhân Chính-Hà Nội
Posts: 5,088
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
Ai còn nhớ có 1 cái gala cười gì namo arsenal manchester gì đó không nhỉ. Với cả 1 cái gala cười từ lâu rồi,biểu diễn về ảo thuật của nam diễn viên nào đó mà có 1 con dê nữa,nghĩ lại vài đoạn vẫn thấy buồn cười..
|

25-04-2010, 18:14
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 10-2008
Location: cầu bông
Posts: 90
|
|
|
Re: Gala cười Gặp Nhau Cuối Tuần - Cuối Năm
Quote:
Originally Posted by Hoàng_Gầy
Ai còn nhớ có 1 cái gala cười gì namo arsenal manchester gì đó không nhỉ. Với cả 1 cái gala cười từ lâu rồi,biểu diễn về ảo thuật của nam diễn viên nào đó mà có 1 con dê nữa,nghĩ lại vài đoạn vẫn thấy buồn cười..
|
Tấn Beo với Tấn Bo phải ko, hình như Vì sao lên chùa
http://www.youtube.com/watch?v=g1DcctK-700
Last edited by binh_binh; 25-04-2010 at 18:17.
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|