Lấy ít đất màu ngoài ruộng về. Phơi buổi cho khô khô rùi tẽ cho tơi ra. Trộn thêm tí cát cũng đc. Vảy ít nước làm hơi ẩm ẩm. Mua 1 cái lọ thủy tinh to rùi cho ít sỏi bên dưới cùng hoặc ít cái đá dăm thả bể cá ấy, sau đó cho đất phía trên. Trồng hạt vào đó (hoặc gieo vào tấm mút cho thành cây con rùi trồng) để ở góc bàn gần cửa sổ. Mỗi tuần nếu khô chỉ tưới 1 chén nước thôi. Vì mình ko đục lỗ mà. Hàng ngày vừa ngồi voz vừa chăm ớt cũng thú lắm. Trồng lọ thủy tinh vừa đẹp vừa đỡ bẩn.