 |
|

05-02-2010, 08:25
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 02-2010
Posts: 0
|
|
|
Bỏ thì thương, vương thì tội
Chuyện của em hơi dài. Em biết các bác không thích dài dòng nên em gạch đầu dòng cho tiện theo dõi.
- Cách đây gần 1 năm em yêu con bồ em. Lúc mới quen , con bé cũng chơi bời tai tiếng lắm. Em chỉ cần khoảng 2 tuần là phịch được nó.
- Yêu nhau khoảng 1 tháng em tưởng cảm hóa được nó. Thấy khá lên 1 tí
- Sau đấy có 1 thằng hot boy nhà giàu mẹ gì đấy tán tỉnh nó. Con bé cũng thích, thậm thụt đi chơi mấy lần.
- Em phát hiện ra, đòi chia tay.
- Con bé van xin khóc lóc mãi nhưng em nhất quyết bỏ.
- Sau khi em bỏ, nó khóc lóc vật vờ nhắn tin, gọi điện thêm mấy ngày nữa. Em vẫn chơi rất rắn, còn chửi mắng nó thậm tệ
- Thế đéo nào cuối cùng nó leo lên giường với thằng ôn kia phịch nhau {sự kiện này em không biết}
- Phịch xong, nó chia tay thằng kia , sau đó quay ra lạy lục van xin em quay lại với nó tập 2.
- Lần này thì em mủi lòng quay lại với nó {em vẫn không hay biết cái sự kiện kia}
- Sau đấy 5-6 tháng thấy nó có tiến bộ. Không đi chơi, không bạn bè. lúc nào cũng kè kè với em. Tập trung vào học hành.
- Thế đéo nào 1 ngày tự dưng nó thấy tội lỗi quá hay sao ấy... nó khai với em cái sự kiện khốn nạn kia.
- Em chửi nó 1 trận, xỉ vả, lăng mạ đủ điều. Nó khóc dữ lắm.Em thương, vẫn không bỏ nó. Lúc đấy thì nghĩ rằng thời gian sẽ hàn gắn tất cả nỗi đau.
Cho đến bây giờ, sau 3 tháng. Nó thì vẫn yêu em nhiều... có vẻ biết lỗi nên chăm em từ a-z. Cứ cum cúp theo lời em, không dám cãi lại bao giờ.
Vấn để ở chỗ : Em vẫn không thể nào quên nổi cái sự kiện khốn nạn kia. Cứ mỗi lần 2 đứa ân ái là cái cảnh kia lại hiện lên trong đầu, . Bên ngoài vẫn vui vẻ nhưng bên trong thì khổ tâm lắm.
Hiện em thì không chịu nổi nữa rồi, đang định sút nó, tính kiếm con khác ngoan yêu để quên đi.
Anh em cho ý kiến phát. sút hay giữ?
|

05-02-2010, 08:34
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 12-2009
Posts: 17
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
theo anh thì chú em chia tay em đi, vì khi phịch mà chú em cứ nghĩ mình lâu hay thằng ấy lâu hơn thì chán bỏ mẹ  )
|

05-02-2010, 08:35
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 12-2006
Location: Santiago Bernabéu
Posts: 1,596
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
 Tưởng thế nào chứ yêu bé này có mà điên
|

05-02-2010, 08:38
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 11-2006
Posts: 7,834
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
Yêu để phịch thì giữ lại
|

05-02-2010, 08:38
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 01-2010
Posts: 133
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
đầu tiên là cố quên đi, lấy vợ về làm đi~ hay lấy đi~ về làm vợ, sau đó không quên được thì bỏ, nếu em nó thật sự cố gắng thì bác nên bỏ qua, em nó đã kể với bác chuyện đó, có nghĩa là em nó thành thật với bác rồi
|

05-02-2010, 08:41
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 06-2007
Location: Hà Nội
Posts: 1,532
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
xã hội hiện đại bác ko nên quá chú trọng vào mấy cái đấy.
quan trọng là nó có yêu thương mình hết lòng hết dạ ko ?
|

05-02-2010, 08:44
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 12-2009
Location: Đi về nơi xa......
Posts: 137
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
Quote:
Originally Posted by Gyo 2.0
lấy vợ về làm đi~ hay lấy đi~ về làm vợ
|
lấy vợ về làm đĩ còn hơn lấy đĩ về làm vợ 
nếu trước khi yêu mình thì ko sao chứ đằng này...
trong khi yêu bác mà nó còn đi léng féng thế này phải em cho nó nghỉ lâu rồi
Quote:
Originally Posted by plot
Yêu để phịch thì giữ lại 
|
còn để lấy thì no no
|

05-02-2010, 08:45
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 11-2006
Posts: 7,834
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
Chắc là 9x, cho nhận dễ dàng thế
|

05-02-2010, 08:50
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 01-2008
Location: Đang làm khổ sai hàng ngày bên cạnh một em mặt vuông, đầy chữ
Posts: 6,427
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
Nó đã dũng cảm thú nhận thì nó cũng bứt rứt và mong cậu bỏ qua.
Xem xét đi, nếu có thể bỏ qua thì bỏ qua, còn nếu cái tự ái của cậu to quá thì thôi.
|

05-02-2010, 08:51
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 11-2009
Location: luna..
Posts: 171
|
|
|
Re: Bỏ thì thương, vương thì tội
mình thấy bác cũng chẳng hơn dc gì con đó
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|