 |
|

11-03-2008, 17:13
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 07-2007
Location: Grand line
Posts: 2,451
|
|
|
Cụ bà mang thai 46 năm
Quote:
Cụ bà mang thai 46 năm
Năm 1955, một cô gái 26 tuổi mang thai đứa con đầu lòng tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố cảng Casablanca. Nhưng phải đến 46 năm sau, cô mới sinh hạ “em bé”.
Năm ấy, sau 48 giờ đau đẻ quằn quại, cô Zahra Aboutalib được chuyển tới bệnh viện địa phương. Các bác sĩ thông báo cô sẽ phải mổ đẻ. Trong phòng chờ, Zahra đã chứng kiến cảnh một người phụ nữ đau đớn vật vã và đã chết trong lúc sinh. Cô trốn khỏi bệnh viện vì sợ rằng mình sẽ có cùng số phận như vậy nếu ở lại.
Những ngày tiếp theo, Zahra tiếp tục bị những cơn đau đẻ hành hạ nhưng em bé vẫn không chịu ra. Tuy nhiên, sau vài ngày, những cơn đau chấm dứt và đứa bé cũng ngừng đạp.

Bà Zahra quên mất việc mình đã mang thai.
Trong văn hóa Ma-rốc, người ta tin rằng đứa con có thể ngủ trong bụng người mẹ để bảo vệ trinh tiết của họ. Zahra tin điều mê tín này và quên dần việc mình đang mang thai, cô đã nhận 3 đứa trẻ làm con nuôi. Thời gian thấm thoắt trôi đi, cô gái ngày nào giờ đã lên chức bà.
Năm Zahra 75 tuổi, những cơn đau bỗng nhiên quay trở lại. Con trai Zahra rất lo lắng và đã đưa bà đến gặp một bác sĩ chuyên khoa ở thủ đô Rabat - giáo sư Taibi Ouazzani. Ông Taibi nghi ngờ chiếc bụng to của bà Zahra là do một khối u buồng trứng gây ra. Ông đã tiến hành siêu âm cho bà và thấy rằng đó là một khối hình rất lớn nhưng không thể xác định là cái gì.

Bào thai đã bị vôi hóa

Zahra đã mang thai ngoài tử cung. Khi bào thai ngày càng to dần, nó làm vỡ ống dẫn trứng, tiếp tục phát triển trong ổ bụng và sống sót bằng cách gắn nhau của nó vào các cơ quan nội tạng quan trọng trong bụng bà Zahra.
Dù vậy, sau 4 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra bào thai thành công. "Em bé ngủ" nặng 3,2 kg và dài 42 cm.
(dân trí)
|
 đẻ ra em bé mà còn sống thì......
|

11-03-2008, 17:14
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 06-2007
Posts: 693
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
nhìn giống hóa thạch nhỉ
|

11-03-2008, 17:17
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 07-2007
Posts: 384
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
Thì là hóa thạch rồi chứ còn gì nữa
|

11-03-2008, 17:18
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 01-2007
Location: nơi nào có tình iu
Posts: 3,074
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
vôi hóa nghĩ là hóa thạch chứ còn j bác ,hiz ,cứ như trong bác sĩ quái dị ý .
|

11-03-2008, 17:18
|
 |
Member
|
|
Join Date: 01-2008
Posts: 88
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
Chả hỉu cái cô này ( năm 26 tuổi ạ) nghĩ j mà làm thế?
Cái chuyện để đứa con trong bụng để giữ gìn trinh tiết ...
|

11-03-2008, 17:22
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 07-2007
Location: Grand line
Posts: 2,451
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
Quote:
|
Originally Posted by MLDK
Chả hỉu cái cô này ( năm 26 tuổi ạ) nghĩ j mà làm thế?
Cái chuyện để đứa con trong bụng để giữ gìn trinh tiết ... 
|
phong tục của người ta mà..chả bít ông bố ở đâu mà để con cái hóa thạch thế này
|

11-03-2008, 17:32
|
 |
Member
|
|
Join Date: 01-2008
Posts: 88
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
Phong tục j chứ, cái đã mất (...) thì đã mất rồi ( mới có em bé chứ)...
Em cho rằng ông bố đang tạo điều kiện cho 1 chị khác có em bé (để dành trong bụng típ) để giữ lại sự trinh trắng!
|

11-03-2008, 18:32
|
 |
Gờ Tờ Hờ Nờ
|
|
Join Date: 06-2007
Location: Trỏng
Posts: 12,780
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
Quote:
|
Originally Posted by MLDK
Phong tục j chứ, cái đã mất (...) thì đã mất rồi ( mới có em bé chứ)...
Em cho rằng ông bố đang tạo điều kiện cho 1 chị khác có em bé (để dành trong bụng típ) để giữ lại sự trinh trắng! 
|
chắc gì? bạn đã thử chưa?
|

11-03-2008, 22:02
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 03-2008
Location: C'eravamo tanto amati!In Assenza Di Te!!!
Posts: 814
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
Quote:
|
Originally Posted by gthn
chắc gì? bạn đã thử chưa?
|
thử xong chắc gọi thành bà cố luôn
|

11-03-2008, 22:12
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 11-2006
Location: "The Matrix"
Posts: 3,306
|
|
|
Re: Cụ bà mang thai 46 năm
Thấy người ta gọi chửa lâu là chửa trâu, bà này ko hiểu gọi là chửa j đây
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|