|
#231
|
||||
|
||||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
Đúng là quân đội Vn mình có những cách huấn luyện khắc nghiệt đặc biệt,nhưng bác đã đi lính quân đội các nước trên thế giới chưa mà biết để so sánh quân đội Vn thế này,quân đội thế kia?Chẳng phải bác ở tại VN mà phải đi lính mới biết quân đội nhà mình như thế nào đó sao,vây thì thông tin quân đội các nước khác ra sao thì đọc báo đài sao biết đc.
Ông anh em đi Sư 2 trên Tây Nguyên,rừng thiêng nước độc,rắn cắn chết hay gặp bẫy thú rừng dân tộc chết ko phải là chuyện hiếm chứ nói gì bị vài con đỉa cắn,luyện tập,bị phạt còn khắc khó hơn bác chục lần,báo động giả ko chỉ là dọn dẹp rồi tập trung,giữa đêm còn báo động gấp rút thu dọn cả đơn vị đi bộ đường rừng từ trên đó xuống tận bình định rồi quay trở lại.Có lúc giữa đêm mưa lôi đầu dậy chạy vào rừng cắm trại T_T. Bị phạt thì đa dạng lắm,nhẹ thì kiểu lấy tập thể rèn cá nhân,hơn tí nữa thì giữa đêm lạnh cho vác súng trườn xuống bãi thải phân sau khu chuồng heo,cho đi tắm nước lạnh rồi bảo về phòng,lát sau lại gọi ra lặp lại,suốt đêm làm như vậy 7 lần liên tục như vây,tởn tới già... Cả phòng bác có bị đạp tung cửa gọi dậy lúc 2h sáng dẫn vào nhà ăn,cả chục thằng mỗi thằng cầm một tay chỉ để nâng...1 cái ghế nhẹ hều mà hồi chiều có thằng nào đó xớn xác sau khi ăn xong ko xếp vào cho ngăn nắp?cố ý đợi 2h sáng gọi dậy để cả phòng đi cất cái ghế chứ ko bảo ngay là để răn đe cho biết mặt,ở nhà có thể quên xếp cái ghế,ra trận sẽ quên cái gì nữa đây... và còn nhiều kiểu phạt nhẹ nhàng nhưng cam đoan sẽ ko muốn thử lại lần nữa.Bác là dân thành phố có khác ![]() Những thứ khắc nghiệt cố tình đó còn chưa thấm vào đâu so với bộ đội ngày xưa mà bác chủ thớt viết có vẻ như là quân đội ta huấn luyện kiểu nực cười ,bỏ ra ngòai uống cafe là tạo phản???
Last edited by Gon; 29-01-2010 at 18:21. |
|
#232
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
Ơ chú giải thích dùm tớ tại sao chúng nó cố thủ làm j thế ??? Híp râm ku kia à =))
|
|
#233
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
Quote:
|
|
#234
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
oop, trường em sắp bắt đi tập qân sự rồi
__________________
Yêu thì phải trong sáng còn phang thì phải trong tối |
|
#235
|
||||
|
||||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
vãi bác này còn OOP nữa, hi vọng sau khi bác đi về sẽ lập 1 topic inheritance và polymorphism "Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army"
hi vọng có các method và behavior khác hay hơn
__________________
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng riêng tao kô bao h thay đổi. |
|
#236
|
||||
|
||||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
hình phạt: những chú hok thix ngủ trưa
xếp nội vụ giữa trưa nắng chăn kiến gánh nước = 2 ống lon sữa bò (hoặc nhỏ hơn thì dùng 2 hũ Berroca) tưới cây ke chân .... bác nào còn bít thì ghi ra cho AE học hỏi...lâu quá nên quên mất tiu |
|
#237
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
Quote:
Còn ra ngoài bỏ trốn ko tạo phản lòng tin các chú sỹ quan huấn luyện mình là gì hả bác ? |
|
#238
|
||||
|
||||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
Quote:
__________________
Ai tạo ra trào lưu thì kẻ đó sẽ là người đứng đầu... |
|
#239
|
||||
|
||||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
Quote:
__________________
"The clock is running. Make the most of today. Time waits for no man. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it is called the present." Alice Morse Earle
|
|
#240
|
||||
|
||||
|
Re: Chuyện ăn chơi - buồn vui khi ở VN Army
up up up, chuyện hành quân dã ngoại đâu rồi
__________________
Gonna trade my life for fortune and fame. HCMC |
![]() |
| Thread Tools | |
|
|