Trưa nay HN trời mưa to, đi ăn trưa về qua chỗ vòng xuyến Nhà Hát Lớn, băng ngang qua đường và phía vòng xuyên là 1 anh Buýt đang trờ tới, khoảng cách còn khá xa, nên thằng bé rất tự tin qua đường (lúc đó là băng qua nửa đường rồi).
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn lại cái bus đang trờ tới. Mẹ, thằng cha vào cua xong là ngoảnh mặt sang nhìn cái đek j ấy chứ k nhìn phía trước

, cái xe thì cứ lao thẳng về mình.

Tổ sư vừa ăn xong mà đã phải chạy vội nhanh nhanh không thì tèo mẹ rồi chứ k còn ngồi đây nghe tiếng chém gió
Đến lúc ngoảnh lại nhìn lão, lão cũng nhìn mình, lão tỏ ý xin lỗi mà cứ cười cười, chả nghiêm túc đek j, bực.