 |
|

22-02-2008, 20:22
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 01-2007
Posts: 1,617
|
|
|
[Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
tớ mới tìm đc bài viết này , đọc mà lặng cả người .... mọi người thử dành 1 chút tĩnh lặng để cảm nhận nó nhé ^^
Tôi được dạy rằng cái mà tôi cho là yêu thương ấy thực ra chỉ là cái bóng của tình yêu đích thực mà thôi. Nó như là trăng ở dưới mặt hồ. Khi nhìn thấy trăng, người ta thấy nó rất đẹp và người ta muốn biết nó thực sự là gì. Và chỉ khi muốn sở hữu nó, khi cất công tìm kiếm, người ta mới hiểu rằng, cái mà họ ngắm nhìn chỉ là cái bóng phản chiếu trăng mà thôi. Còn trăng thực sự lại ở phía ngược lại, ở trên đầu của họ cơ.
Khi yêu một ai đó, ta chỉ nhìn thấy cái bóng phản chiếu của tình yêu mà thôi. Vậy theo bạn , tình yêu thực sự ở đâu? Cũng như với ánh trăng vậy, nó ở phía đối diện, nó nằm ở trong chính bản thân bạn. Bạn chỉ nhìn thấy, chỉ cảm nhận được cái bóng của nó thông qua việc yêu một ai đó. Nhưng nó đó chỉ là cái bóng và vì thế nó có thể mất đi chứ. Còn tình yêu đích thực, mãi mãi không hề mất đi, thì lại nằm trong chính bản thân bạn.
Bạn có nghĩ rằng việc tìm ra tình yêu đích thực là quan trọng không?
* Tôi học được rằng, khi bạn yêu một ai đó, nếu bạn dành quá nhiều năng lượng cho người ấy (nghĩ về họ quá nhiều, dành tất cả tình cảm cho họ...) thì cũng giống như việc mặt trời ưu ái dành hết ánh sáng cho một người, chẳng mấy chốc mà người ấy cháy thành than .
Thế mà tôi lại đang làm cái việc hội tụ năng lượng đó. Ý thức được mình nhưng chỉ trong một chốc lát mà thôi. Tớ quan sát thấy phần lớn suy nghĩ của mình là dành cho người ấy. Vậy đấy, khi mà tớ chưa tìm ra được tình yêu ở chính bên trong mình, thì tớ sẽ tự gắn kết tình yêu ấy với cái bóng phản chiếu của nó. Tựa như việc cho rằng ánh trăng dưới hồ kia chính là trăng vậy.
* Tôi học được rằng, khi bạn yêu một ai đó, hãy đừng quá gắn kết với họ và cũng giúp họ không phụ thuộc vào bạn. Điều này không có nghĩa là bạn không yêu thương họ, mà là bạn giúp họ sử dụng sức mạnh ở chính trong bản thân mỗi người.
--> Thế mà lúc nào tôi cũng muốn được ở bên người ấy. Đơn giản vì những khi ấy tôi được quan tâm, tôi được chăm sóc, tôi được yêu thương. Và cũng dần quên mất tình yêu bên trong mình. Luôn mong chờ, đòi hỏi điều đó từ bên ngoài. Vậy đấy, khi mà tôi không tìm ra được tình yêu thực sự bên trong mình thì tôi cứ luôn trông chờ, đòi hỏi từ bên ngoài. Và khi sự đòi hỏi ấy không được đáp ứng - cũng có thể chứ vì điều đó không xuất phát từ bản thân tôi mà - thì tôi sẽ thất vọng, cô đơn, giận dữ... lắm chứ.
* Tôi học được rằng, khi yêu ai đó, bạn có xu hướng "dính kết" với họ rất chặt và giữa 2 người dường như không có khoảng cách. Để rồi khi một người xoay chuyển thì một cách tự nhiên, bạn cũng bị dịch chuyển theo. Bạn bị cuốn vào cái nhịp điệu ấy. Nhưng khi có một khoảng cách, bạn sẽ có cơ hội để quan sát người kia. Bạn sẽ nhận thấy họ di chuyển và bạn có thể quan sát để thấu hiểu. Điều này không có nghĩa là cần giữ khoảng cách giữa hai người, mà là hãy cho người mà bạn yêu mến một khoảng không gian để họ có thể thoải mái di chuyển trong đó, theo cách mà họ muốn.
--> Khi càng gắn kết, tôi nhận thấy sự quan sát của mình càng ít hơn. Có những điều hiển nhiên trước mắt thế mà lại chẳng mảy may suy nghĩ. Để rồi ngạc nhiên tự hỏi "Sao mình không nhìn thấy nhỉ?"
Có lần thầy Fre dạy rằng "Chúng ta không phải là một nửa để phải đi tìm một nửa khác rồi ghép thành một. Bởi khi chúng ta đã trở thành một, chúng ta sẽ không có không gian của riêng mình. Chúng ta không định nghĩa được mình là ai. Khi người này làm việc này, bạn cũng phải làm việc đó. Bạn không có lựa chọn khác, bởi 2 người đã là một mà. Trái lại, chúng ta đã là một phần hoàn chỉnh. Chúng ta tìm kiếm thêm một phần nữa là bởi chúng ta cần chia sẻ và muốn được chia sẻ".
Càng ngày thì tôi càng nhận thức rõ hơn về điều này. Tất nhiên chưa phải là hoàn toàn, vì tôi vẫn chưa tìm được tình yêu ở bên trong mình - nhưng tôi đã có cơ hội để trải nghiệm, để quan sát nó. Và cuộc sống sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn nhận thức này, cũng như học được cách "yêu" một ai đó.
p/s: không nên spam nhé , sẽ mất đi cái hay ^^ chúc mọi người 1 ngày tốt lành
|

22-02-2008, 20:25
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 09-2007
Posts: 1,277
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
lí thuyết xuông quá ku ơi,ku mới 20 tuổi,chưa hiểu hết về tình yêu đâu
|

22-02-2008, 20:27
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 01-2007
Posts: 1,617
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
Quote:
|
Originally Posted by iseo
lí thuyết xuông quá ku ơi,ku mới 20 tuổi,chưa hiểu hết về tình yêu đâu 
|
ko biết thế nào gọi là lớn đầu nông cạn nhỉ ? các anh tay to xử lí giùm
|

22-02-2008, 20:31
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 06-2007
Location: T's heart
Posts: 8,385
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
Quote:
|
Originally Posted by iseo
lí thuyết xuông quá ku ơi,ku mới 20 tuổi,chưa hiểu hết về tình yêu đâu 
|
dù sao cũng công sức người ta
// mà ông này phải là anh google k0 nhỉ
|

22-02-2008, 22:10
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 11-2007
Posts: 7,025
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
nói thật ra tớ chẳng hiểu tình yêu là cái quái j nữa. mỗi người quan niệm mỗi khác, mỗi tuổi quan niệm mỗi khác.
////
|

22-02-2008, 22:31
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 08-2007
Location: Ở bển
Posts: 1,092
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
Chỉ khi nào trong thùng còn gạo thì lúc đấy tình yêu nó mới đích thực
|

22-02-2008, 22:34
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 07-2006
Posts: 2,852
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
vô tư đi các bác, đừng làm cho phức tạp quá,các bác trẻ trẻ giờ yêu phức tạp quá,ko như ông bà ngày xưa tí nào cả, thế mà họ vẫn cứ sống với nhau thậm chí còn lâu hơn các chú bây giờ ấy chứ hề hề
|

22-02-2008, 22:37
|
 |
Senior Moderator
|
|
Join Date: 07-2006
Location: nơi nào đó không có tình yêu
Posts: 7,620
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
cái đó nói rất chính xác, ko nhất thiết phải đeo bám ,thoáng thoáng tí lại ok hơn đó
|

22-02-2008, 22:43
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 01-2007
Posts: 1,617
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
có thể tại bài này đúng tim đen mình nên mới thấy ngỡ ngàng ^^ , mỗi đôi 1 kiểu yêu mà
|

22-02-2008, 22:51
|
 |
mèo già gian ác
|
|
Join Date: 07-2006
Location: Meo-bờn
Posts: 7,611
|
|
|
Re: [Suy ngẫm và cảm nhận] Tình yêu đích thực - bạn đã chạm đc vào nó chưa ??
bạn chuối suy nghĩ nghiêm trọng quá đáy, relax đê, như ông già
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|