Quote:
|
Originally Posted by bl4ckdr4g00n
có phải cuộc sống quá đầy đủ, nhiều thú vui làm mình thành như này không???
|
Nếu không phải vì biếng nhác thì, có lẽ, chính là lí do trên. Nhiều thứ để chơi/tiêu khiển quá (xem phim, nghe nhạc, chơi games v.v...), nhiều thứ để quan tâm quá (công việc, các mối quan hệ, v.v...) v.v. và v.v.
Kinh nghiệm ư? Chỉ có cách list ra những gì mình cần tiêu khiển, cần quan tâm, sau đó gạch bỏ những gì không cần thiết... Lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn cho cái công việc này:
Quote:
|
Originally Posted by bl4ckdr4g00n
gặp việc rõ ràng là phải làm nhưng cứ lần nữa lần nữa mãi.. nước đến cổ vẫn chưa chịu nhảy
|
Nhưng mà:
EASIER SAID THAN DONE!