|
Tặng ai đang đi du học !
Đi du học có nghĩa là...
Đi du học là mỗi sáng thức dậy, nghe tiếng mình thở đều đều rồi tự hỏi mình đang ở đâu, sắp làm gì? Chợt nhìn ra cửa sổ, thấy sương lạnh buốt và biết mình lại có thêm một ngày dài nữa để "chiến đấu"
Đi du học là nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của ba sau lớp kiếng ngăn cách, là nụ cười và lời chúc bình an của lũ bạn, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dày, là câu hứa năm sau (hay năm sau, sau nữa…) sẽ gặp lại.
Đi du học là giây phút thèm hát lên một câu bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình.:sing: Là lúc tức tối, muốn viết một đoạn văn ngắn mà từ vựng lại nằm đâu đó quá xa xôi trong cuốn từ điển dày cộm. Là giây phút ngu ngơ tập phát âm thêm một thứ ngôn ngữ lạ, chỉ để làm quen với cô bạn người Nga dễ thương nhưng có mái tóc và gương mặt hao hao giống cái Ngân, con bạn thân ở nhà.
Đi du học là một ngày bật khóc thành tiếng vì hoàn thành một bài project từ đầu đến cuối, toàn một thứ tiếng lạ lẫm (và hay ho) mà khi ở nhà có nằm mơ mình cũng không tự tin nghĩ rằng: mình – làm - được.
Đi du học là cố gắng giành giựt con A+ trong mỗi bài essay, là tập mỉm cười với những người bạn cách nhau cả một đại dương, và khác biệt văn hoá. Là vui mừng khi gặp một người bạn đồng hương trên xe bus, thả sức luyên thuyên về hôm qua, hôm nay và ngày mai…
Đi du học là cơm chiên ngon hơn sữa, bơ. Pizza cũng không bằng xôi đậu phộng. Hamburger là thứ tệ nhất. Và mì gói mới là món tuyệt nhất trên đời. Đi du học là dành dụm tiền để cuối tháng kéo nhau lên xe bus mà tiến thẳng tới "Phở ca dao", thưởng thức bánh phở mềm tan trong miệng. Để chợt nhớ những giây phút còn ở nhà "Mình chả bao giờ thèm đụng tới món ấy".
Đi du học là lo lắng vì một người bạn vừa đóng cửa blog. Thấy bạn mình xa mà mình thì bất lực. Sao bạn lại đóng cánh cửa duy nhất nối bạn với mình? Rồi lại yên tâm khi cánh cửa ấy chợt hé mở. Mỉm cười một mình và thở phào: "Ừ, bạn không sao. Lại được thấy bạn, được đọc về bạn nữa rồi. Bọn mình đâu có xa nhau, nhỉ?"
Đi du học là lớn lên. Cầm dao xắt hành và ôm đũa chiên bánh tôm, nặn bột làm bánh bao và há cảo. Là nấu sữa đậu nành, chăm chăm chờ cơ hội để nướng bánh cookie và gato. Là lấy giấy tờ và đôi co vì quyền lợi. Là nắm tương lai trong tay và tự đốt lò để hun đúc chính mình. Rớt vào một mặt khác của Trái Đất, để thấy mọi điều bấy lâu nay không đơn giản như mình vẫn hiểu. Sợ hãi trước những bất trắc của sự đổi thay nhưng vẫn háo hức muốn đương đầu.
Đi du học là biết đến cái lạnh buốt xương,nhiệt kế chỉ 10 độ âm, nhưng vì lần đầu tiên thấy tuyết rơi nên cứ phăm phăm chạy ra ngoài chụp hình để gửi về nhà cho ba mẹ.
Đi du học là nhìn ba mẹ vất vả, nghe tiếng ba mẹ cười hiền: "Con đừng lo!". Nhưng sau lưng ba mẹ là cả một gánh nặng. Còn trước mắt mình lại là đại lộ thênh thang. Má ấm lên nhờ giọt nước mắt.
Đi du học là niềm tự hào khi nghe vị chủ khảo đọc danh sách khen thưởng trong một cuộc thi Toán tiểu bang vang lên hai tiếng Việt Nam ấm áp.
Đi du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với "người ta", với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không được lãng phí, thời gian và tình thương yêu. Hứa, có nghĩa là sẽ gắng hết sức để-giữ-lời.
Đi du học có nghĩa là… đi du học. Là đi học ở xa, rất xa và rất rất xa...
|