Vì tư tưởng kím nhìu $$$$$$$ <xa là để mua BMW x5 + mua nhà có sân vườn, gần là để mua bộ loa thay cho cai creative 2.0 cùi ghẻ

>, mình quyết định học tập điên cuồng .
Ngồi ở nhà là chắc chắn k học đc

Cứ ở nhà lên máy là làm ba cái trò tào lao đâu ko + hay bị phá đám nữa.
Mà lên thư viện trường thì xa quá, mỗi lần đi là 1 tiếng hơn <đi về - nhà mình quận 1 , trường quận 7>. Mất thời gian + công sức.
H mình muốn tìm chỗ học để ngồi tự học với các yêu cầu sâu đây.
-Có ổ cắm điện <để gắm cái laptop cùi pin chai xạc đầy xài được 2p>
-Yên lặng.
-Wifi & AC <không phải là điều thiết yếu>.
Mình không biết các thư viện của các trường đại học khác có cho người lạ vào ko? Chắc là không, mà nếu có thì cũng ko có chỗ cho mình. :(
Chắc là chỉ còn ra quán cafe nhưng ra cafe thì bàn nhỏ quá + phải tốn $ nc cỡ 20-50k <ngày nào cũng đi thì chịu sao thấu.>
Nhưng có còn hơn không, ai có biết quán cà phê nào tốt tốt chỉ co mình với. Mình chỉ biết có cái Mcommic trên Võ Thị Sáu, ngồi bệt đau mông + tụi nó giỡn hơi ồn ào.
Không biết cái chỗ thư viện pháp ở Idecaf đc vô lại chưa?
Xin các pro jup' mình với.
ps: mình ở HCM.