 |
|

18-09-2007, 18:16
|
 |
Homer J. Simpsons Wannabe
|
|
Join Date: 07-2006
Location: 742 Evergreen Terrace, Springfield
Posts: 2,529
|
|
|
Deja Vu :)
The experience of déjà vu is usually accompanied by a compelling sense of familiarity, and also a sense of "eeriness", "strangeness", or "weirdness". The "previous" experience is most frequently attributed to a dream, although in some cases there is a firm sense that the experience "genuinely happened" in the past. Déjà vu has been described as "remembering the future." See spirit explanation below.
The experience of déjà vu seems to be very common; in formal studies 70% of people report having experienced it at least once. References to the experience of déjà vu are also found in literature of the past, indicating it is not a new phenomenon. It has been extremely difficult to invoke the déjà vu experience in laboratory settings, therefore making it a subject of few empirical studies. Recently, researchers have found ways to recreate this sensation using hypnosis.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
Không biết có ai hay gặp hiện tượng trên không? Nayumi không biết tiếng Việt nó gọi triệu chứng này là gì, nên gọi bằng tên tiếng Anh của nó vậy nhé. Đại khái đây là một hiện tượng mà bạn cảm thấy một sự việc, hình ảnh đang diễn ra đã trước mắt đã từng xảy ra trước đó rồi (một lần hay nhiều lần). Đây là một biểu hiện hết sức bình thường của cơ thể, không phải là bệnh tật gì hết nên không việc gì phải giấu  j/k
Trước Nayumi cũng từng cảm thấy vài lần, chỉ có mấy ngày nay, deja vu nó đến nhiều quá. Có khi một ngày cảm thấy nó tới 3-4 lần.
Tại thấy thú vị nên muốn trao đổi chút ^^
|

18-09-2007, 18:21
|
|
Hồng Sơn
|
|
Join Date: 07-2006
Location: 1st Force Recon
Posts: 39,907
|
|
|
Re: Deja Vu :)
Nói ra có khi nhiều người ko tin, đêm trước hôm thi tốt nghiệp và đh, trong cơ mơ, tui "nhìn thấy" đề thi tn và đh rõ như in, tỉnh dậy vẫn còn viết lại được 1 số đề bài và làm trước rõ ràng, sáng dậy đưa cho mấy đứa bạn cùng phòng, ko ai tin cho đến khi phát đề thi.
1 trường hợp nữa là 1 ngày trước khi bà nội mất, trong giấc ngủ, tui cũng cảm giác được 1 điều gì đó mờ ảo, ko chắc lắm, nhưng nhìn thấy bà nội nằm trên 1 cái giường, xung quanh có cô chú đang khóc, tui kể, bị ăn 1 cái tát, chưa hết đau thì có tiếng chuông điện thoại, ở quê báo bà vừa mất...
|

18-09-2007, 18:27
|
 |
Mylove|1412
|
|
Join Date: 10-2006
Location: Gò Té - Sài Bông
Posts: 4,494
|
|
|
Re: Deja Vu :)
em cũng bị hoài chứ đâu ^^, nhưng mà lạ cái là ko phải mơ, giống như tự dưng có phần kí ức đó, nhiều cái ứng nghiệm sau vài ngày, vài tuần, thậm chí có cái sau cả năm.
|

18-09-2007, 18:35
|
 |
mèo già gian ác
|
|
Join Date: 07-2006
Location: Meo-bờn
Posts: 7,611
|
|
|
Re: Deja Vu :)
thỉnh thoảng em vẫn có cảm giác thấy trước 1 việc mình sẽ làm. nó giống như mơ ý, nhưng mà sau đó lại thành sự thật. chả hiểu nữa
|

18-09-2007, 18:42
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 08-2006
Posts: 722
|
|
|
Re: Deja Vu :)
Quote:
|
Originally Posted by Nayumi
Đại khái đây là một hiện tượng mà bạn cảm thấy một sự việc, hình ảnh đang diễn ra đã trước mắt đã từng xảy ra trước đó rồi (một lần hay nhiều lần)
|
Oh, thường gặp, giờ mới biết là 1 hiện tượng bình thường của cơ thể
Nhiều lúc tự nhiên thấy việc đang diễn ra hình như mình gặp trong quá khứ rồi, nhưng ko nhớ rõ, nên nhiều lúc nghĩ mình đã sống hết cuộc đời rồi, bây giờ dc ... chúa cho sống lại cuộc đời này thêm lần nữa
PS : tên tiếng anh của nó nhìn cũng chẳng giống tiếng anh nhỉ
http://www.phimanh.net/News/Hanh-dong/2007/09/3B9ADF1E/
Last edited by Lugiavn; 18-09-2007 at 18:45.
|

18-09-2007, 18:45
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 03-2007
Posts: 108
|
|
|
Re: Deja Vu :)
Tình hình là trước nay cứ tưởng bị bệnh . hiện tượng này xảy ra thường xuyên luôn , cả lúc ngủ lẫn lúc thức ...
|

18-09-2007, 18:50
|
 |
Tyrr Warrior
|
|
Join Date: 05-2007
Location: 999 Trần Bất Lực, phố Vô Vọng, Quận Niềm Tin, TP Hà Nội
Posts: 6,267
|
|
|
Re: Deja Vu :)
Em cũng từng gặp hoài, chả lẽ có gì ko ổn chăng? Tâm linh đôi khi lại đoán trước được nhỉ?
|

18-09-2007, 18:50
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 07-2006
Posts: 5,052
|
|
|
Re: Deja Vu :)
Quote:
|
Originally Posted by isa
Nói ra có khi nhiều người ko tin, đêm trước hôm thi tốt nghiệp và đh, trong cơ mơ, tui "nhìn thấy" đề thi tn và đh rõ như in, tỉnh dậy vẫn còn viết lại được 1 số đề bài và làm trước rõ ràng, sáng dậy đưa cho mấy đứa bạn cùng phòng, ko ai tin cho đến khi phát đề thi.
1 trường hợp nữa là 1 ngày trước khi bà nội mất, trong giấc ngủ, tui cũng cảm giác được 1 điều gì đó mờ ảo, ko chắc lắm, nhưng nhìn thấy bà nội nằm trên 1 cái giường, xung quanh có cô chú đang khóc, tui kể, bị ăn 1 cái tát, chưa hết đau thì có tiếng chuông điện thoại, ở quê báo bà vừa mất...
|
Tui cũng từng bị thế , trước lúc bà ngoại qua đời khoảng 1-2h thì tui ngồi coi TV tự nhiên đầu óc mơ màng cảm thấy bất an , rồi tự nhiên suy nghĩ đến cái bệnh viện , cũng chính là cái bệnh viện mà mẹ và cô chú tui đưa bà ngoại tui đi ...
|

18-09-2007, 19:06
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 07-2006
Location: 28th orbit
Posts: 312
|
|
|
Re: Deja Vu :)
sometimes, có nhiều khi gặp một vài chuyện mà cứ ngợ ngợ là đã thấy đâu nghe đâu, nhưng at the same time là cảm thấy chắc chắn là mình bản thân chưa có trải qua
|

18-09-2007, 19:10
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 07-2006
Posts: 2,086
|
|
|
Re: Deja Vu :)
Mấy cái anh isa với bé mèo nói là dự cảm tương lai..
Còn cái deja vu là khi có việc gì xảy ra trong hiện tại ấy, mình cảm thấy như là cái việc này đã từng xảy ra từ lâu rồi, hoặc là cảm giác giống như là trước đây mình đã biết là sẽ có cái sự việc này vậy... Cái này thì em gặp cũng nhiều lần rồi, còn đoán đề thi như anh isa thì  ...
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|