Vào hôm qua GF của em nó gọi điện thoại cho em bảo rằng thứ bảy này anh rãnh không mình đi chơi nhé! Nhưng do làm biến và cũng có hẹn trước với mấy thằng bạn đi nhậu nên em quyết định làm thế này:
Lúc sáng hôm nay em có gọi điện thoại cho GF của em và em bảo nó rằng :" Anh bị đau chân không chạy xe được vừa vào bệnh viện khám bác sĩ bảo ở nhà khoảng 1-2 tuần không đi đâu cả"
Không ngờ đến chiều nó lại nhà em thăm em và thấy cảnh tượng em cùng với thằng em trai đang đá banh ầm ầm ngoài sân nó nóng đỏ cả mặt quay đầu xe chạy 1 mạch em chưa kịp nói gì cả
Nên bây giờ lên đây nhờ các cao thủ Voz giúp em vụ này chứ bây giờ mà để như vậy chắc em đi quá

