 |
|

04-08-2009, 23:44
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 02-2008
Posts: 273
|
|
|
Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Tôi là người đàn ông rất nghiêm túc, chỉ có một số ý kiến: Thượng đế ban cho người đàn ông tính khám phá: vợ là cơm nguội nhà ta hay của lạ - cá tươi. Nhìn thấy một người đàn bà đẹp mà không thích thì không phải là đàn ông. Việc thích này đồng nghĩa với việc dồn máu làm tăng ham muốn.
Nguồn: vnExpress.net
- Hãy tham khảo số liệu thống kê xem đối với đàn ông ở từng lứa tuổi, đặc biệt tuổi 26, thì trong một ngày bao nhiêu lần anh ta nghĩ đến chuyện tình dục.
Tất cả những điều nêu trên phản ánh đúng bản năng (tính con) của con người, chỉ cần có môi trường, cơ hội là sẽ bùng nổ. Môi trường, cơ hội là gì?
+ Không cần thông minh cũng có thể nhận biết được: ngay nhà bên cạnh có một thiếu nữ xa chồng, thiếu thốn tình cảm, quan hệ được với cô ấy là an toàn nhất (vì sẽ không bao giờ cô ấy giám tiết lộ).
+ Chỉ cần thấy hoàn cảnh của cô ấy như vậy là trong đầu người đàn ông đã có những suy nghĩ, tưởng tượng và khát vọng tình dục và khám phá.
+ Mọi điều kiện, hoàn cảnh bên ngoài như vậy là đã đầy đủ, chỉ còn một điều quan trọng duy nhất là dò xét thái độ của cô hàng xóm. Chỉ cần tạo nên một hoàn cảnh khách quan đưa đến sao cho sang nhà chơi được khi ông chồng vắng nhà. Sau khi sang được một lần là biết được kết quả:
Trường hợp 1: Thái độ của cô hàng xóm chỉ cần cười, tiếp chuyện thì mọi việc đã xong, chỉ còn lại là thời gian.
Trường hợp 2: Cô hàng xóm tỏ thái độ, đặc biệt là tuyệt đối không cho vào nhà khi ở nhà một mình, chồng vắng nhà. Không cho vào nhà không đồng nghĩa với việc tỏ thái độ mất lịch sự.
Lấy ví dụ chứng minh: Anh hàng xóm biết nhà mình có cưa, lấy lý do sang mượn cưa.
+ Ứng với trường hợp 2: Nói khéo là nhà mình không có, hoặc bị hỏng, hoặc không biết chồng để ở đâu (vẫn khóa cổng), hoặc cùng lắm thì lấy cho mượn những vẫn không mở cổng (đến khi nhận lại cưa cũng xử lý tương tự). Chỉ cần có thái độ như vậy thì mọi ham muốn bản năng của anh hàng xóm sẽ tự nhiên vụt biến mất hết chỉ còn lại trong suy nghĩ là quan hệ hàng xóm tốt. Khi nhìn thấy cô hàng xóm tính con trong người sẽ nằm im không trỗi dậy, chỉ còn lại những hành động được điều khiển bằng lý trí tính người trong con người.
+ Ứng với trường hợp 1: Có thể vô tình hay có một luồng suy nghĩ nào đó trong đầu cô hàng xóm điều khiển hành động làm cho cô ra mở cổng. Chỉ cần thế thôi là có thể kết luận được kết quả cuối cùng.
Trên đây tôi muốn đi sâu phân tích sự việc trên quan điểm cá nhân. Tuy nhiên tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều có suy nghĩ như tôi (trước phụ nữ thì đàn ông chỉ như một tờ giấy). Trời ban cho đàn ông bản tính như vậy, nhưng không bao giờ bỏ gia đình, tổ ấm, chính vì vậy người phụ nữ mới có thể tha thứ khi chồng ngoại tình (đây cũng là bản tính trời ban cho phụ nữ). Đồng thời bản tính chinh phục, khám phá luôn luôn đi kèm với lòng tự trọng, kiêu hãnh… sẽ làm cho đàn ông không thể chấp nhận hoặc vô cùng khó chấp nhận người vợ ngoại tình (nếu ai đó chấp nhận thì hẳn rằng người đó có hơi ít tính đàn ông hoặc vợ chồng sẽ sống và dằn vặt suốt đời).
Nếu đọc những lời tâm sự nêu trên của tôi, bạn cảm thấy đúng thì khuyên bạn hãy tỉnh táo, bằng lý trí hãy phân tích kỹ cái được, cái mất trước khi bạn hành động. Hãy biết cách chế ngự những ham muốn bản năng để giành được những kết quả lớn lao đó là hạnh phúc gia đình. Trường hợp trình độ nhận thức không đủ để hiểu được điều này, bạn sẽ đánh mất gia đình và sẽ mất tất cả, thậm chí cả những ham muốn bản năng cũng sẽ không còn.
|

04-08-2009, 23:51
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 06-2009
Location: HCM
Posts: 931
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
lợi dụng òi...!?!  em thấy chắc ko xảy ra TH1 đâu!
|

04-08-2009, 23:51
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 09-2007
Location: Hà ơi sao mà Lội thế ?
Posts: 2,238
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Chinh phục là bản chất của đàn ông...còn chinh phục cái giề tùy thuộc vào mỗi người
|

04-08-2009, 23:58
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 02-2008
Posts: 273
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Quote:
Originally Posted by Caterah
lợi dụng òi...!?!  em thấy chắc ko xảy ra TH1 đâu!
|
vẫn có nhưng chỉ cho vào nhà thôi chứ làm ji có chuyện ji sảy ra ,em qua nhà hàng xóm suốt ah mà chỉ có mỗi nhỏ ý ở nhà vẫn mời em vào bt  hiz có bữa còn mặc đồ ngủ nữa chứ  phê hết cả người may mà mình tỉnh hok có thì
|

04-08-2009, 23:59
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 02-2008
Posts: 273
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Quote:
Originally Posted by khinhvuphiduong
Chinh phục là bản chất của đàn ông...còn chinh phục cái giề tùy thuộc vào mỗi người
|
quá đúng ,thể mà em hụt mất nhỏ hàng xóm mới đau chứ
|

05-08-2009, 00:01
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 08-2009
Location: Đất gạo trắng xứ nước trong
Posts: 1,585
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Em thích cái avatar của bác chủ hơn. Còn bài báo này ko có tính thực tiễn.
|

05-08-2009, 00:07
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 02-2008
Posts: 273
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Quote:
Originally Posted by Voldedore
Em thích cái avatar của bác chủ hơn. Còn bài báo này ko có tính thực tiễn.
|
còn nhiều cái hay hơn cơ
|

05-08-2009, 00:09
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 01-2009
Posts: 650
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Quote:
Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?
Hàng xóm có một cậu nhóc ít hơn tôi 3 tuổi, nhưng để ý và đem lòng yêu tôi từ lúc nào mà tôi không biết. Một lần em bất ngờ ôm và hôn tôi. Tôi cố hết sức chống đỡ nhưng không sao đẩy em ra được mà tôi lại không dám kêu, sợ mọi người biết và thế là em đã biến tôi thành kẻ phản bội chồng. (Hà)
From: Hà
Sent: Sunday, August 02, 2009 11:49 PM
Subject: Tôi đã dần trở thành người đàn bà ngoại tình vô điều kiện
Tôi năm nay đã 29 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm và hiện giờ đã có một nhóc trai 4 tuổi rất kháu khỉnh, hình thức cũng khá lại có duyên (theo nhận xét của mọi người). Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, mọi người thường nhận xét về anh là ''đẹp trai''. Vợ chồng tôi đi đến đâu ai cũng bảo là ''một cặp trời sinh''. Anh bận công tác nên xa nhà thường xuyên để lại tôi một mình chăm sóc toàn gia đình. Hơn thế, từ ngày lấy nhau cho đến giờ anh dần hết bày tỏ tình cảm yêu thương như hồi còn yêu nhau. Anh ít và gần như quên mất những lời nói và những cử chỉ nâng niu tôi.
Hàng xóm có một cậu nhóc ít hơn tôi 3 tuổi, nhưng đã để ý và đem lòng yêu tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết. Bình thường em ấy chỉ sang nhà chơi mỗi khi chồng tôi không có nhà, dần dần tôi phát hiện ra em có cảm tình đặc biệt với tôi. Tôi đã cương quyết từ chối và nói rằng tôi chỉ coi em như một người em trai thôi, rằng em cũng thấy rồi tôi là người đã có gia đình nếu em yêu tôi sẽ chẳng có lợi lộc gì và cũng không đem lại kết quả gì tốt đẹp cho cả hai. Nhưng em ấy bỏ ngoài tai những lời tôi nói, em vẫn sang và tôi thì không cấm được.
Rồi có một lần em đã bất ngờ ôm và hôn tôi, vừa hôn vừa nói ''em yêu chị, em chỉ cần chị dành cho em một góc nhỏ trong trái tim mình thôi''. Tôi thừa nhận là khi được em ôm tôi cũng thấy cảm giác được yêu thương mà bấy lâu nay tôi không tìm thấy ở chồng. Em cứ sang và yêu tôi như thế mà không cần biết tôi có cho phép hay không. Em cứ đè tôi ra, mặc dù tôi cố hết sức chống đỡ nhưng không sao đẩy em ra được mà tôi lại không dám kêu, sợ mọi người biết và thế là em đã biến tôi thành một kẻ phản bội chồng.
Tôi thừa nhận là tôi muốn em quan tâm đến tôi, nhưng chuyện đó thì không, nhưng tôi đã bị em cưỡng bức. Tôi biết như thế là tội lỗi, là phụ bạc chồng nên tôi đã bao lần kiên quyết yêu cầu em chấm dứt tình cảm với tôi. Tôi cũng đủ hiểu rằng mối quan hệ này cuối cùng người bị thiệt thòi nhất chính là tôi, nhưng tôi không làm sao thoát ra được. Em đến với tôi không quà cáp, không có gì cả, chỉ có những lời nói yêu thương vậy mà đã làm tôi say nắng. Tôi muốn thoát khỏi em nhưng tôi lại vẫn thèm sự quan tâm để ý của em với tôi, liệu có phải tôi đang thèm khát tình cảm và em đã nhảy vào đúng lúc?
Tôi dằn vặt bản thân mình, tôi muốn quên đi tất cả những tình cảm vụng trộm của em với tôi. Nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến em rồi lại cố nghĩ đến chồng để xua đi hình ảnh của em. Em thì chưa lập gia đình, chuyện giữa em và tôi chỉ có tôi và em biết. Tôi từng nghĩ nếu chuyện lộ tẩy thì chắc tất cả mọi người đều không ngờ và nhất là chồng tôi. Anh luôn tin tưởng tôi. Đúng là tôi từng bị nhiều người đàn ông tán tỉnh mặc dù họ đều biết tôi đã có gia đình, nhưng thật không ngờ tôi lại bị gục ngã bởi em (Một người không nghề nghiệp vẫn sống bám vào bố mẹ, mà hình thức thì thua xa chồng tôi).
Tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng nhà em lại ở sát nhà tôi nên nỗi ám ảnh thật khó thoát ra được. Tôi phải làm gì bây giờ để thoát khỏi tình trạng này? Mong tòa soạn gửi tâm sự của tôi đến bạn đọc càng sớm càng tốt. Tôi đang thật sự bế tắc, không lối thoát, các bạn hãy giúp tôi với!
Hà
vnexpress.net
|
Đọc mấy cái này xong ko dám đặt niềm tin vào con gái
|

05-08-2009, 00:10
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 02-2008
Posts: 273
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
Quote:
Originally Posted by vantuan102
Đọc mấy cái này xong ko dám đặt niềm tin vào con gái
|
sao mà hok dám hử bác có 2 th mà ,căn cứ vào đấy bác cứ phân loại là đc mà
|

05-08-2009, 00:20
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2007
Location: ♥ Chelsea - Champions League - Die Mannschaft ♥
Posts: 1,344
|
|
|
Re: Nhìn gái đẹp mà không thích thì không phải đàn ông
gần nhà miềng nhìu gái xinh lém, thử phát coi sao
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|