|
Re: Anh em ĐÃ xem The Broken 2008 cho mình hỏi tý
Mình xem phim lung tung quá nên ko nhớ rõ từng chi tiết, trên imdb thấy cũng nhiều người kêu là mù mờ, nhưng mình thấy nếu đã xem hết cả phim thì có gì là khó hiểu đâu nhỉ. Đại khái là vầy:
Trong gương có 1 loài quỉ (tạm gọi vậy), chuyên copy hình hài của con người, và sau đó chui ra khỏi gương, giết đi bản gốc (là con người) và sống cuộc sống của họ.
Cô bác sĩ trong phim sau khi bắt gặp một người giống hệt mình đi trên đường thì đã sửng sốt và tìm cách lần theo người đó...đến mức mọi người nghĩ cô có vấn đề tâm lí...Cho đến khi cô về nhà mình và chợt nhận ra rằng mọi thứ hoàn toàn ngược lại với mình tưởng. Cô thực chất chỉ là bản sao (tức là loài quỉ đó), đã copy bản gốc, chui ra khỏi gương, giết luôn cô bác sĩ bản gốc. Sau khi giết bản gốc thì bản sao này bị gặp tai nạn, và bị xáo trộn kí ức, ý thức (loài quỉ này khi copy con người thì copy luôn cả kí ức của họ, nhưng chúng vẫn ý thức được rằng mình chỉ là bản sao, tuy nhiên sau vụ tai nạn, bản sao đã bị mất đi ý thức đó, và chỉ còn giữ lại kí ức của bản gốc). Và đó là điều khiến cho bản sao tới tận khi về nhà của mình, nhìn thấy mọi thứ, mới hồi phục được ý thức, và nó quyết định tiếp tục thay thế luôn cô bác sĩ kia.
Tóm lại từ đầu đến cuối phim, nhân vật chính là quỉ mà cứ tưởng mình là người.
|