Quote:
Originally Posted by Sandisk64GB
Thanks 2 all các bác đã giúp em.
Nhưng có rắc rối xảy ra 
Số là tối nay em đi học đến 9h mới ra, định đi dạo tìm mua bánh Gato về tặng gấu, mà ngặt nỗi bữa nay trời lại mưa nên em ngồi uống nước với tụi bạn đến 9h45 mới đi tìm mua bánh  . Nhưng đã khuya nên các tiệm bánh đều đã đóng cửa, dạo khắp tp cũng ko tìm đc chỗ mua, người lại ướt như chuột lột, trong khi đó gấu cứ nt cho em bảo sao học xong mà mãi chưa thấy về, em muốn gây bất ngờ nên tl là đang đi công chuyện tí về sau  . Gấu giận nên nt em bảo:" Bỏ đi ngày nào cũng được, sao bỏ em đi trong ngày sn của em. Chúc em sn nhiều đến thế làm gì? A ko yêu em nữa rồi. Người yêu giờ cũng ko có bên, bánh kem cũng chẳng có, em buồn quá anh ơi."
Em về đến phòng thì ko thấy gấu đâu (em với gấu ở gần nhà trọ, em ở với thằng bạn cùng lớp, gấu ở 1 mình). Điện thoại thì để ở phòng, trời thì đang mưa gió em ko biết phải liên lạc với gấu bằng cách nào cả
Giờ em phải làm sao đây, biết chỗ nào mà đi kiếm  Huhu... 
|
chưa thấy ai dại như thím

bị gấu giận bỏ đi là đúng

ngày thường không sao, sinh nhật người ta có mưa có gió cũng phải ráng mà đi mua cái bánh cái kẹo món quà rồi về, lợi dụng trời mưa để la cà quán xá, vậy còn kêu trời gì nữa

