Như tít ạ, chuyện là thế này, em học CNTT đến năm 3 rồi, hiện tại em vừa xin mẹ em 1 dàn desktop để học tập thêm bên lĩnh vực multi.
Nhà em là gia đình khá giả ở trung tâm thành phố lớn của miền Trung, gia đình thì chỉ có 1 mình em(con 1 ấy ạ) đang học ở xa nhà, em không đua đòi gì cả vì em biết gia đình em có khả năng và em đã nói thẳng với mẹ em là nếu mẹ có dư giả thì cho con còn không thì không sao đâu, con dùng con Laptop ráng gồng gắng cũng được

Và rồi mẹ em nói là cuối tháng nay mẹ em sẽ cho


. Nhưng đến hôm qua thì mẹ em có hỏi lại em là có cần thiết liền không thì em cũng bảo là học đến năm 3 rồi cho nên bây h lắp 1 con desktop cũng ok rồi không quá sớm cũng không quá muộn, nhưng mẹ e có bảo là bây h còn sớm cũng như là mẹ đang để dành tiền gì đó nên thôi em nghe lời mẹ, em không mua nữa như cũng buồn lắm các thím à

mẹ em có bảo là tiền thì mẹ em có sẵn nhưng mẹ em bảo là mẹ em thấy chưa cần thiết nên thôi gác lại. Nhưng em hiểu tính mẹ em thương em lắm nên em làm bộ làm tịch 1 chút là mẹ thấy tội mẹ cho ngay

số là em lên stt yahoo đăng câu "chán nản tột độ" để cho mẹ em thấy, mẹ em hay onl yahoo để nc vs em các thím ạ,mẹ em đi theo thời đại lắm, em rất tự hào về mẹ em
thì mẹ em có vào pm cho em là :"mẹ mới là người chán nản tột độ đây"
trước h mẹ em chưa từng nói vậy bao h nên em cực lo và hỏi ngay mẹ em là có chuyện gì, nhưng mẹ em nhất định không nói, bảo khi nào ra trường rồi mới nói cho em biết

em có hỏi mấy đi nữa cũng không được các thím ạ, em bây h đang lo cho mẹ của em lắm, em muốn biết là chuyện gì, từ lúc chiều tối đến h em suy nghĩ mãi chẳng làm được gì...em đang lo sợ là mẹ hay ba em có bệnh tật gì thì chắc em chết mất các thím ơi 

P.s : các thím cho em lời khuyên với

Em thấy các thím bảo em trẻ con, em biết điều đó nhưng cái em muốn chia sẽ với các thím là cái dòng chữ đỏ to đùng em vừa bôi lên ở trên đấy ạ
