vozForums
Báo lỗi diễn đàn và theo dõi tình hình khắc phục.

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™

Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 25-09-2012, 01:20
Francesc_Fabregas Francesc_Fabregas is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2012
Posts: 49
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Cố lên thím, chỉ sợ nản thôi chứ cứ kiên trì chịu khó thì cũng sẽ qua được mà
Reply With Quote
  #22  
Old 25-09-2012, 01:27
tnglenne207 tnglenne207 is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2010
Posts: 5
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Thương bố mẹ thì ráng mà tiếp thôi bạn, biết sao được....
Reply With Quote
  #23  
Old 25-09-2012, 02:07
Bang Kieu Xin Bang Kieu Xin is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2011
Posts: 0
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Mỗi ng mỗi hoàn cảnh thôi em ạ , cái quan trọng là em định hướng đc em sẽ phải làm gì ? Em hiểu rõ điều mà em sẽ định làm ? Và lúc nào em sẽ thực hiện nó ? Anh hiểu là em ở xa lên Hn học có nhiều cái ko đc thuận lợi nhưng anh tin bất kì 1 ai nếu có định hướng , có quyết tâm và yêu lao động thì đều ổn cả . Theo anh nghĩ em tìm 1 việc gì đó phù hợp với lịch học thất thường của em , 1 việc làm có tính thời vụ thôi để tạm chi trả cho đến khi học xong . Anh thì anh ko đi làm thêm kiểu sv bao giờ nên anh cũng ko biết khuyên em nên làm gì , anh nghĩ bọn em là sv thì cái nhiều nhất là thời gian và sức khoẻ . Em thử nghĩ xem em khá nhất ở mảng nào rồi tìm việc ở mảng em khá nhất xem sao . Cố gắng lên em nhé , mình còn rất trẻ đừng bao giờ chùn bước hay gục ngã nhất là vì những chuyện vớ vẩn như là yêu đương hay bạn bè .
Reply With Quote
  #24  
Old 25-09-2012, 02:07
Utsrom's Avatar
Utsrom Utsrom is offline
Member
 
Join Date: 07-2010
Posts: 83
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Mình người đất Quảng, năm cuối. Mình chưa trải nhiều, tuy nhiên thấy cảnh ngộ của bạn cũng giống mình, mình qua rồi và tự thấy đã giải quyết đc nên cũng gắng ôm đt bấm cho bạn vài dòng xem như lời động viên.
*Tình cảm.
Chuyện gấu bị mất cắp thì đt động viên đc rồi, mà tinh thần phải tốt lên chứ thế này thì hai đứa 2 ôm 2cái đt khóc là vừa.
Mình không yêu xa 2 năm như bạn mà chỉ yêu xa mới hơn 4 năm thôi, từ khi bước chân xa quê tới bây giờ là năm cuối , chặng đường = 1/2 bạn, thỉnh thoảng 2-3 tháng mình về quê 1lần, vị chi 1năm 2đứa gặp nhau đc 5-6 lần kể cả hè lẫn Tết. Yêu xa nhưng vẫn hạnh phúc và luôn hy vọng, phải tin tưởng nhau và động viên nhau chấp nhận với hoàn cảnh như vậy, à chia sẻ luôn bí quyết của mình nữa là luôn viết nhật ký hoặc thư tay khi nào về quê thì trao cho bạn gái hoặc gởi qua bưu điện (sức mạnh của thư tay lớn lắm đấy ).
*Cuộc sống:
Hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá hơn bạn. Mình cũng chật vật và còng lưng làm thêm đây, bạn bè tương đối nên tụi nó lâu lâu cao hứng tụ tập nhậu là xcmđ ăn cơm với trứng cả tuần. Lại thêm cái khoản họp nhóm kỹ năng nữa.
Thôi, lập kế hoạch chi tiêu và kế hoạch cuộc sống đi là vừa, ghi ra trên giấy hẳn hoi nhé!
Thým sống sao mà bạn bè có vài người thế? Nói thật tài sản lớn nhất của mình hiện tại là bạn bè, do hoạt động xã hội nhiều, sống không đến nỗi nào và hay quan tâm người khác nên bạn bè thân thiết nhiều, toàn chí cốt cả nên khi khó khăn buồn bã cũng có nơi để nhờ vả chia sẻ. Quan tâm tới mọi người hơn tí nữa bạn sẽ thấy khác hẳn.
Vững vàng lên bạn! Luôn tự động viên mình tương lai ở phía trước, mình có đôi chân thì phải đi, là thằng đàn ông không đc phép gục ngã. Nghĩ về gia đình và bạn gái để tiếp thêm động lực.
Online đt bấm mỏi tay quá, có đôi lời gởi bạn.

Last edited by Utsrom; 25-09-2012 at 02:18.
Reply With Quote
  #25  
Old 25-09-2012, 02:14
jing149 jing149 is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2011
Posts: 55
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

ài , gấu bạn cũng hiểu cho bạn mà , thật sự thông cảm cho hoàn cảnh của bạn , cố lên học xong là thành đại gia ngay , kiến trục mà lị
Reply With Quote
  #26  
Old 25-09-2012, 02:21
gautruccon gautruccon is online now
Member
 
Join Date: 07-2009
Posts: 30
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

cùng là sinh viên kiến trúc mình khuyên thím nên ra ngoài làm thêm !!! có thể chỉ là vẽ khai triển hoặc làm nội thất nhưng lương cũng tương đối khá !!! Nghành kiến trúc bây giờ cũng bạc lắm ... ra trường cũng chỉ tầm tầm 6 - 8 tr 1 tháng như kinh tế mà học thì lòi máu mắt máu mũi :( !!!
Reply With Quote
  #27  
Old 25-09-2012, 02:30
quythu2512 quythu2512 is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2012
Posts: 386
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Thớt cũng lâm li bi đát nhỉ, đúng là thời buổi này ko có tiền đú thì ít bạn lắm
Thôi thì kiến gì làm thêm phụ em nó ít, e nó sẽ hiểu thôi
Reply With Quote
  #28  
Old 25-09-2012, 02:40
mr_chip_248's Avatar
mr_chip_248 mr_chip_248 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2011
Posts: 524
Send a message via Yahoo to mr_chip_248
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Quote:
Originally Posted by quythu2512 View Post
Thớt cũng lâm li bi đát nhỉ, đúng là thời buổi này ko có tiền đú thì ít bạn lắm
Thôi thì kiến gì làm thêm phụ em nó ít, e nó sẽ hiểu thôi
ít nhưng mà tốt, vậy là được rồi, e sv năm 4, cũng hoàn cảnh tương tự nhưng của em nó kinh khủng hơn nhiều lắm không tiền nói ra. Không dám khuyên nhủ gì chủ thớt, chỉ kêu bạn cứ lác quan mà sống, mình nghèo mình chơi với người cần tình cảm, tiền nong thì cứ từ từ rồi trả, bạn thớt đã cho vay thì tức là nó đã thông cảm có gì khó cứ nói với nó khất không phải ngại.
Chủ thớt hơn e ở chỗ còn có ny , xa gần thì cũng là ny, một vài tin nhắn động viên cho em ấy an ủi cho bớt buồn, tiền thì còn kiếm được lại cứ coi như của đi thay người. Chúc chủ thớt mau thành đạt,
//em cũng thích kiến trúc nhưng em lựa sai đường rồi
Reply With Quote
  #29  
Old 25-09-2012, 03:28
voz_ voz_ is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2012
Posts: 0
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Cố lên bạn . Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu mình cố gắng
Reply With Quote
  #30  
Old 25-09-2012, 04:32
realmadrid_cf realmadrid_cf is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2006
Posts: 430
Re: Rối lòng,cần 1 lời khuyên chân thành của những người từng trải

Cũng buồn, nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, em vẫn còn may mắn là còn cha mẹ, còn bạn. Nhiều mảnh đời cơ hàn hơn chúng ta rất nhiều. Bản thân anh cũng từng có 1 thời gian trượt dài trên vũng lầy tăm tối, dừng học khi đang ở năm 4 vì chút bốc đồng, bố đột quỵ, mẹ phải mổ tim, tất cả đến đúng vào Noel 2006, người yêu biết tin rồi nhắn tin chia tay. Bố mẹ bệnh mà học ở quá xa, không còn 1 đồng tiền nào để có thể về được. Suy sụp hoàn toàn, tiền ko có, bạn thì thằng nào cũng cảnh sinh viên, ko xu dính túi, đêm không ngủ nổi, ngày ngủ tới trưa, uống ly nước rồi lê chân đi làm, khuya về mua 2 ổ bánh mì ăn và uống ly nước cho lo. Triền miên như vậy. Rồi giông bão cũng qua, còn sức là còn đứng được dậy, còn niềm tin vào cuộc giống thì mọi thứ mới dần tốt đẹp lên, dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không được bỏ học, không được nói lời chia tay người yêu. Trong cuộc sống có vấp ngã cũng được, vấp ta lại đứng dậy, càng ngã nhiều càng đau nhiều càng nhớ lâu, để sau này đời bớt khổ hơn.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 19:14.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.