Quote:
Originally Posted by 0904963404
Đệt, thế thì cứ làm j cũng được, bậy bạ xong xưng tội 
|
Bậy. Không phải cứ làm điều gì bậy bạ xong là xưng tội là hết.
Ví dụ:
- thằng trộm nó trộm xong rùi nó đi xưng tội cha Cha Xứ để hết tội thì đời này lắm trộm lắm đấy. Xưng tội để dc giải tội cũng là 1 bí tích của Thiên Chúa và nó chỉ có thể xảy ra khi ta tin vào Chúa và 1 lòng hướng thiện, còn cố tình làm sai để rùi xưng tội và phạm tiếp thì cái tội ấy càng nặng hơn, và chả có dc tha tội đâu mà xưng. Ng ta nói đạo tại tâm cũng là 1 phần của điều này, tâm mình 1 lòng biết hối cải, biết làm sai mà đi xưng để phục thiện thì dĩ nhiên là dc tha, và SAU ĐÓ LÀ PHẢI LÀM VIỆC GIẢI TỘI, chứ như anh đi ăn cắp của ng ta mà anh chỉ xưng xong rùi thôi à, đời đâu dễ vậy. Còn như tâm suy nghĩ có tội thì cứ đi xưng thì nói thật chả bao giờ hết tội, và đó là do con ng có tội suy nghĩ mìh hết tội thôi. Với ng theo đạo nào thì cái tâm luôn là cái quan trọng nhất
Ngoài ra, ví dụ : giết người rùi đi xưng tội thì dĩ nhiên sau đó phải ra đầu thú để đền bù tội lỗi của mình truoc Pháp Luật, chứ đâu dễ gì xưng trước Cha Xứ mà hết. Hay như ăn cắp thì phai trả lại.
