bắt nguồn từ thớt này
http://vozforums.com/showthread.php?t=2959624
nay em xin kể chuyện gia đình em gặp phải để các bác đánh giá.dĩ nhiên,đâu cũng có người xấu kẻ tốt,nhưng ánh mắt em nhìn về csgt thì ko có thiện cảm
cách đây 3 năm,bác em bị tai nạn giao thông.bác trai đèo bác gái đi làm về, đường làng thì bé,2 vợ chồng năm nay cũng hơn 50t rồi,có 3 con, ông con cả vừa có con dc 1 tuổi.nói đơn giản là mấy ông bà già thì đi xe nó chậm và chắc như thế nào rồi đấy.thế mà thằng chạy xe tải ngược đường nó đâm 1 phát,bác trai vỡ đầu

chính xác là vỡ đầu theo nghĩa đen ,có nghĩa là não cũng bắn cả ra ngoài,mặc dù đội mbh của honda.cái loại mũ to đùng đó.còn bác gái nằm viện hơn 3 tháng,trong 3 tháng đó ko biết gì.người nhà sáng tới thăm thì chiều ko còn nhớ là ai vào nữa.

gia đình nhà bên ngay lúc bác mất sang thăm hỏi động viên với 5tr trong tay.cảnh sát giao thông lên đo đạc hiện trường,công an xóm và xã cũng ở đó.nhưng lạ 1 điều là sau đó ko thấy gia đình kia ý kiến gì , 1 đồng 1 cắc lo cho bác gái ở viện cũng ko.ko thăm hỏi,ko phúng viếng gì


sau được 1 thời gian thì bên công an kết luận đơn giản thế này,bác em đi sai.lấn làn đường và đâm vào con xe ô tô kia.nhưng những gì gia đình em và làng xóm chứng kiến thì ngược lại hoàn toàn.

ở khúc cua gây tai nạn cho 2 bác,con ô tô lấn sang hết đường và đúng chỗ và chạm thì là sát lề bên phải.


rồi gia đình em mới phát hiện ra,hóa ra cái nhà đó nó là họ hàng gần với mấy thằng công an giao thông và công an xã. cả họ nhà nó làm công an ạ


thế nên chả có gì khó hiểu nếu gia đình em ko sai và gia đình nó ko thăm viếng gì nữa.
rồi bên nhà e quyết định kiện lên cao hơn, sau hơn 1 năm đấu tranh thì cũng có kết quả.hiện trường được lập lại,thằng kia đi sai,trước đó 1 ông khai nó ở nhà ông ý đã làm chục chén rượu.

ngày ra tòa thằng đó bị xử tù 3 năm và bồi thường gần trăm triệu cho tính mạng bác trai và thương tật bác gái.
ko nói nhiều,chỉ đơn giản 1 điều là mấy thằng đó đã làm gì,lợi dụng quan hệ,đút tiền cho 1 số người để làm sai lệch án.e viết đôi dòng tâm sự vậy thôi,sau vụ này mất niềm tin tuyệt đối về phía mấy ông csgt
