[Nhờ Vả] Nhờ các thánh thơ làm cho em 1 bài thơ để tặng gấu làm quà sinh nhật
và hôm nay ngày 10/10. em xin tổng hợp lại những bài thơ mà các thím đã làm tặng cho gấu.
Quote:
Originally Posted by doithayxx
Hôm nay sinh nhật em Hoài
Mình mang tặng bé củ khoai của mình
Quote:
Originally Posted by Mr Spi
16 tuổi bẻ gẫy sừng trâu Tuổi mộng mơ một màu hồng rực rỡ Không lúc nào anh thôi không mong nhớ Nên anh có một ước mơ Xếp yêu thương thơ này tặng Hoài đó Hình bóng em mãi ko phai mờ
Thơ đấy thím, em định làm dài hơn nhưng đang bí
Quote:
Originally Posted by XxChipluv260xX
Hôm nay gió mát chó đầy đường
Ngày này năm đó có chút sương
Đôi vợ chồng rủ nhau lên đỉnh
16 năm sau hoá thành người anh thương
Nếu mà số kiếp không tai ương
Rồi sẽ có hôm ta lên giường
Mười sáu năm sau nhỡ đâu đấy
Có thằng tặng con mình thơ vần ương
Quote:
Originally Posted by jakute123
Bài này mình từng làm rồi, post lại
"Hoài ơi em thật là xinh
Nhìn em chỉ muốn xếp hình luôn ngay
Em tròn 16 hôm nay
Anh xin được lấy cái thai làm quà"
Quote:
Originally Posted by XxChipluv260xX
Em nghĩ mãi éo ra. Vì tên hoài khó ghép vần vãi. Thôi thím lấy tạm bài này nhoé
Tuổi trăng tròng biết bao thơ mộng
Mới hôm nào anh trộm ngóng trông
Vui cùng bạn, vô tư em hát
Vẻ đẹp em đôi má đỏ hồng
Mãi cười dù đời có bão giông
Yêu em: anh yêu một bóng hồng
Anh muốn nhìn em cười mãi mãi
Nhé em!
Ghép mấy chữ đầu nhé thím. Thím nào cao tay hơn thì giúp chủ thớt đi.
Quote:
Originally Posted by nokia110i_online
Sinh nhật 16 tuổi mộng
10/10 gió lộng trời trăng
2 đứa mình făng (phang) nhau em nhỉ
Quote:
Originally Posted by Subie.wl
Vào xin các thánh một bài thơ
Đem đi tặng gấu, bụng mở cờ
Gấu xem xong phát liền xụ mặt
Thơ ai làm đấy? Dở như lờ...
bài này mình thích nhất
Quote:
Originally Posted by otemporacy
Này tình yêu ơi có biết
Ngày em chào đời da diết mưa rơi
Phải chămg là là tại ông trời
Thiên thần xinh đẹp bỏ nơi thiên đàng
16 năm chốn nhân gian
Giờ em xinh xắn như nàng tây thi
Hoài ơi có nhớ những khi
Đôi ta sánh bước ,đường đi màu hồng
Ngày ngày anh vẫn ngóng trông
Đến khi anh được bồng nàng về dinh
Bài thơ chất chứa tâm tình
Mong em giữ mãi bóng hình trong tim
Quote:
Originally Posted by Afterlife-Ver2
Chủ thớt xếp hình giữa đắng cay
Gấu mười sáu tuổi mới hôm nay
Thông ass há phải tôi thương nhớ
Vào tù bóc lịch thoáng qua đây
Chủ thớt gấu mười sáu xếp hình
Thông ass đành lỗi hẹn oai linh
Reo tia nắng động ơn vân vũ
Tuổi bóc lịch bình lặng tự tình
tặng chủ thớt 2 bài =))
Quote:
Originally Posted by mangdaica
tuoi muoi 6 trang tron mo mong
buoc vao doi con lam nhung doi thay
oi doi mat tho ngay va trinh trang
dang hien di may gio nua di
than con gai giua dong doi trong duc
noi nhuc nao cung se phai trai qua
Quote:
Originally Posted by ruoinhang198
Tuổi nhỏ trăng tròn cứ lên đây
Bày chuyện chơi bời cho ngất ngây
Liệu mà cẩn thận xếp hình đấy
không là 9 tháng lãnh công ngay
Sinh nhật em ngày 2 số thập (10/10)
Khấp khởi mừng thầm anh đến ngay
Quà quý trong tay thêm hoa nữa
Trao cả tấm lòng em có hay
Hoài ơi mong em hạnh phúc nhé
Tháng ngày vui khỏe tay nắm tay
Quote:
Originally Posted by win 8
(Chúc) em sinh nhật vui tươi
(Mừng) em thêm một tuổi đời mênh mông
(Sinh) ra đôi má ửng hồng
(Nhật) Bản, Hàn Quốc cũng không đẹp bằng
(Xếp) em cùng với chị Hằng
(Hình) hoa, dáng nguyệt, phải chăng ngang hàng?
(Đi) một vòng khắp thế gian
(Em) là hình bóng anh mang bên mình ♥
1 bài trên VOZ đó thím
Quote:
Originally Posted by lodaimotlanxinngthathu
Sinh vào ngày Hà Nội mừng hát ca
Nhật quang chiếu mừng chia tay mùa hạ
Vui năm tháng ta cũng xây hạnh phúc
Vẻ ngoài đẹp, bên trong cũng thướt tha
Hoài niệm xưa em còn bò lật đật
Nhé em ơi nay đã tuổi trăng rằm
Mình mãi là của nhau hoài yêu nhé
Mãi quay tay trong đêm tối khóc thầm
Là bởi vì anh nâng niu em đó
Của sinh nhật( quà sinh nhật =))) là thứ đó tặng em
Nhau ... nháu nhàu nhau nhảu nhàu nhau
=))))) tặng bạn
Quote:
Originally Posted by toi.khong.gay.
CHÚC mừng sinh nhật em Hoài
MừNG sinh nhật chúc em Hoài
SINH nhật chúc mừng em Hoài
NHẬT chúc mừng sinh em Hoài
EM Hoài chúc mừng sinh nhật
HOÀI chúc mừng sinh nhật em
Quote:
Originally Posted by kimtienboi1
đây !
Sinh ra từ kiếp trước Nhật nguyệt tích đã lâu Vui thì chém vài đứa Vẻ ngoài có xá chi. Hoài mộng thời trai trẻ Nhé lắt (mắt lé) vẫn đẹp trai Mình thấy phục mình quá Mãi là người hào hoa Là một thằng đàn ông Nhau thai cũng phải chén
Quote:
Originally Posted by vang_emngheo
Sinh ra giữa tiết tháng mười
Nhật quang chiếu rọi mừng người anh yêu
Vui sao cặp mắt thúy kiều
Vẻ ngoài đằm thắm đứng điêu bao người
Hoài em anh quý nhất đời
Nhá nhem vắng bóng đứng ngồi ko yên
mình đâu mong được như tiên
mãi bên ai đó bình yên lắm rồi ( dập dình lên xuống bình yên lắm rồi )
là tim chẳng nói nên lời
“của quý” anh tặng thay lời trái tim
Nhau thai 9 tháng sau tìm trả anh ( đẻ ra thì mang nhau thai đến tìm rồi cưới) hôm nay em lên thần mẹ rồi
Quote:
Originally Posted by AcerFox
Thơ mà có chữ "Nhé" với "Nhau" thì liên hệ botay.com nhờ giúp vậy. Bản chất 2 từ này không thể đứng đầu câu, cố nhét vào thì còn gì mà thơ với chả văn
Làm đại theo ý mình
Sinh em ra trong một ngày thu Nhật dương lan toả át mây mù Vui mừng mẹ khóc trong hạnh phúc Vẻ mặt rạng rỡ bố hát ru
Hoài vọng ngày sau tự hôm nay Nhen nhóm tin yêu cho mai này Mình sẽ cùng nhau chung vai tựa Sẽ chỉ một lòng chẳng đổi thay
Mãi nắm tay em trong tay anh Mãi như đôi én giữa xuân xanh Ở đây chút quà... tình anh đó Bên nhau ta hát khúc duyên lành
P/s: quá cái tuổi "tình đầu" roài, thơ chát ngầm
//Acer.
Last edited by tranngochung1904; 17-10-2012 at 18:39.
Re: [Nhờ Vả] Nhờ các thánh thơ làm cho em 1 bài thơ để tặng gầu làm quà sinh nhật
hic tình cảm là của bác mà lại nhờ ae làm thơ là sao
Bác cứ viết ra trong lòng minhg thôi. Ko có bài thơ nào là hoàn hảo nhưng chắc chắn tình cảm của bạn là hoàn hảo nhất dành cho người đó ^^
Re: [Nhờ Vả] Nhờ các thánh thơ làm cho em 1 bài thơ để tặng gầu làm quà sinh nhật
Quote:
Originally Posted by tranngochung1904
như tít. 10/10 này là sn gấu em. em muốn nhờ các thím làm cho em 1 bài thơ để tặng gấu. gấu em tên là hoài năm nay 16 tuổi
em xin neptune ngàn lần đa tạ.
Gấu mình cũng 10/10 là sao nhở, nhờ các thánh giúp hộ luôn ạ!