 |
|

06-08-2012, 16:15
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 01-2012
Posts: 3
|
|
|
Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
Trước tiên tôi muốn nói là tình hình biển Đông hiện nay rất căng thẳng, ngày càng trở nên tôi tệ hơn, chả biết tương lai sẽ như thế nào?
Quote:
Trở lại chủ đề chính, có người bạn hỏi tôi rằng: “ Nếu một ngày chiến tranh Việt –Trung, mày sẽ làm gì?”
Đây quả là một câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời, sau vài ( mươi) giây suy nghĩ tôi khẳng định luôn:
“ Tao mà có mất thì Việt Nam vẫn sẽ còn, vì quê hương đất nước, vì người thân bạn bè, vì…gái và vì những thứ hầm bà lằng khác, đương nhiên tao phải đứng lên đánh khựa cho chúng cụp đuôi rồi, còn mày, mày làm gì?”
Nó trả lời không cần suy nghĩ: “ Tao thì khác mày, tao tìm cách chuồn khỏi việt nam, khi nào hết biến ( hoà bình) thì mò về”
Lúc đó tôi muốn cho nó ăn cái gạt tàn ghê gớm, nhưng cố nhịn, tôi đứng lên, bỏ về thẳng.
Tôi muốn hỏi các bạn “ Nếu một ngày chiến tranh Việt – Trung” thì bạn sẽ làm gì:
- Tự nguyện hoặc chờ địa phương đến gọi đi lính.
- Tìm cách luồn lách trốn ra nước ngoài, tránh chiến tranh.
- Phản Quốc ( cái này chắc mọi người tự hiểu).
- Một phương án khác.
P/S: Đây là vấn đề nhạy cảm nên mọi người cứ thật lòng và thẳng thắng trả lời, chả ai làm gì được bạn với câu trả lời trên thế giới ảo này đâu, an tâm nhé.
|
   
Nếu cần suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, các bạn có thể xem Video clip sau, trả lời hay cmt cũng không muộn:
Part 1: youtube .com/watch?v=xGpal3_GxUE
Part 2: youtube .com/watch?v=CsD3BupGW8Y
Copy pass nhé, tôi chưa đũ 20 bài viết để dẫn link…
P/S: Trong clip có rất nhiều hình ảnh hơi “kinh dị, máu me”, bạn nào yếu tim hay yếu người thì không nên xem, kẻo bị ám ảnh nhé, tôi chắc chắn sau khi xem clip một số bạn sẽ nhụt chí, không dám đi lính nữa.
Hãy xem clip để thêm yêu quê hương con người Việt Nam, để thấy được những mất mát đau thương mà nhân dân ta đã phải chịu đựng trong thời chiến, để thấy được tội ác của đế quốc thực dân.
VIỆT NAM MUÔN NĂM
Last edited by firing; 07-08-2012 at 00:22.
|

06-08-2012, 16:19
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 06-2012
Posts: 203
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
Chắc cú bị gọi đi đầu tiên rồi ,ko đc chọn
|

06-08-2012, 16:20
|
 |
Member
|
|
Join Date: 04-2012
Posts: 40
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
mình sẽ đánh tan tàu khựa rồi về cắt trym thằng chủ thớt
|

06-08-2012, 16:22
|
|
Member
|
|
Join Date: 11-2010
Posts: 99
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
lựa chọn number one
|

06-08-2012, 16:23
|
|
Member
|
|
Join Date: 02-2009
Posts: 45
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
dm lắm thằng não cạn thế , an chưa no lo chưa tới suốt ngày lập mấy cái topic war việt - trung dm bọn nó cứ nghĩ giống bắn nhau bằng súng nước chắc
|

06-08-2012, 16:23
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 07-2011
Posts: 162
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
|

06-08-2012, 16:24
|
 |
Member
|
|
Join Date: 06-2012
Location: Em rất tốt nhưng...Anh rất tiếc....=))
Posts: 30
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
Tất nhiên thanh niên VN thì phải đứng lên rồi, chạy đi đâu khi anh em họ hàng mình ở đây, chạy có thoát được ko? Khuyên anh chị em nhà nào đại gia tiêu hết tiền đi
|

06-08-2012, 16:25
|
 |
Member
|
|
Join Date: 07-2012
Posts: 73
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
Quote:
Originally Posted by ccheng99
dm lắm thằng não cạn thế , an chưa no lo chưa tới suốt ngày lập mấy cái topic war việt - trung dm bọn nó cứ nghĩ giống bắn nhau bằng súng nước chắc
|
Phải xác định tư tưởng trước đi , sau này lỡ có xảy ra thật thì không còn gì mà hối tiếc
  
Em là em theo phe chính nghĩa 
|

06-08-2012, 16:25
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 06-2012
Posts: 13
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
Quote:
- Tự nguyện hoặc chờ địa phương đến gọi đi lính.
- Tìm cách luồn lách trốn ra nước ngoài, tránh chiến tranh.
- Phản Quốc ( cái này chắc mọi người tự hiểu).
- Một phương án khác.
|
Đáp án cuối cùng của em là B, Tìm cách luồn lách trốn ra nước ngoài, tránh chiến tranh.
Hoặc nếu không đc, em sẽ tự nguyện là .............người cuối cùng cầm súng
Thật như Phật  Có sao nói vậy, đếu anh hùng bàn phím, tưởng tượng bùm, tay chân văng ra, máu văng vào mặt, lòng heo lòng bò tứ tung, cức đái chảy ra ngoài chứ mà cầm súng
|

06-08-2012, 16:25
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 04-2012
Posts: 2
|
|
|
Re: Nếu một ngày… chiến tranh Việt – Trung???
tôi chẳng còn ai để bảo vệ cả , thế nên tôi không muốn chết oan vô ích 
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|