K15, năm nay nhập là K17
Gái ngon nhiều căn bản trường đông, chứ chia ra mỗi lớp chỉ 1-2 méng . Cái giảng đường của em 4 lớp ~ 120sv đc khoảng 7-8 em

1 em rất giống Mèo trong Lan Kwai Fong
Tiền học : theo em biết rẻ nhất khối dân lập. Học theo niên , năm nay là 4tr5 1 kì, 1 năm 2 kì
Học không chạy điểm đc. ( chạy đc đấy, thích thì lh em nhưng mà báo trước là 1 môn = 1 kì học đấy

) ) Điểm danh hộ thì cái đấy trường nào chả có.
Event thì cũng kha khá, thỉnh thoảng cũng có rock riếc rồi miss các kiểu đủ cả. Hoạt động các clb cũng mạnh
Việc làm : Vào đây 1 phần là COCC, 1 phần là quý tử từ thành thị tới nông thôn, và cũng có cả 1 bộ phận siêu nhân nữa. Ví dụ như 2 vợ chồng 1 đồng chí đạt Ka wai của HUBT.
Ng quen học HUBT: các K trước em toàn quen các thành phần COCC nên ko tính =.= không phải COCC có quen 1 bà chị học K12 giờ đang làm cho cái ngân hàng mẹ khỉ gì đấy, tháng 10 chai =.= c còn 4-5 mạng nữa thì học xong đi buôn chả khác gì các mẹ ngoài chợ.
Còn gì thắc mắc nữa ko ?