Mình thấy điển hình của cái bệnh này là ông nào cũng ra vẻ đẹp trai lạnh lùng
Cơ mà cuộc đời ai chả có lần lầm lỡ, mình cũng đã từng như thế

Lời khuyên cho các bạn là đừng có ôm cái máy tính nữa, kiếm vài ông bạn rồi lượn đường hàng ngày kiếm ít gió trời cho đời nó thanh thản

. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi hóng hớt thế này là các bạn đang tích lũy cái vốn gió cho mình để khi nói chuyện sẽ đỡ bị gượng hơn, không lại giống kiểu ăn rau dền thì bố cô nào dám trò chuyện cùng nữa

. Gặp vấn đề gì thì đừng có lì lì cái mặt ra hoặc là nhe răng cười, nhất là lúc bạn nữ hỏi, đừng cố gắng rút gọn vấn đề mà hãy cố kéo cho nó dài ra, dài ra, như vậy ít nhất chúng ta đã có 1 cuộc trò chuyện đúng nghĩa

. Còn mục ngoại hình thì đừng để tóc dài, đầu bù tóc rối, nhưng cũng không nên chải chuốt vuốt keo xức nước hoa, trông bựa và bệnh lắm
Đây là kinh nghiệm của mình