Công nhận dân miền bắc nhiều người chăm chỉ và chơi rất được nhé. Thằng bạn người Nam Định vào đây học trường luật TP HCM. Nó trọ ở ngã tư an sương, vậy mà mà mỗi ngày vẫn đi học đều đặn ở quận 4. Khi thì bắt xe buýt, khi thì đi xe đạp. Mỗi tháng bố mẹ cho hai anh em nó 1 tr 500 tiền học. Giờ thì nó tốt nghiệp rồi, xin vào làm trong công an tại cần thơ. Em gái nó thì vẫn đang học sư phạm ở TP HCM. Hồi đó lớp đại học chỉ chơi được với thằng này, mặc dù mình người miền nam nhưng ko chơi với thằng miền nam nào mà hợp tính cả.
300km xe đạp
Hàng ngày đi bằng xe máy đến trường, chỉ có 8km, nhưng có những hôm lười quá không muốn dậy mà đi nữa, thế là lại lăn ra ngủ ,nhìn bạn này xong ra soi gương , thấy chữ nhục nó to với rõ thế