Thực sự e ko tin vào hiện tại nữa mấy thím ợ! 1 thằng hsg 12 năm liền, thi hsg, casio đều đậu giải cao nhưng, e còn đc tham gia team giao lưu vs HS SV Nhật Bản ( Jenesys) .... đúng là ko gì ko thể xảy ra hết


!
bây h đang ngồi ở nhà, khóc thì e cũng đã khóc! sự kì vọng của thầy cô, của gia đình đều tan biến( trong khi hiện tại e là con 1, do thằng e của e mới mất hồi tháng 11/2011), khi những sai lầm ngớ ngẩn của e ở cả 3 môn khối A cứ lặp đi lặp lại. Do quá tự tin về khả năng của mình nên e chỉ đăng kí 1 trường, nghe 3 mẹ khuyên cũng ko chịu

. E thực sự tin tưởng e sẽ vượt qua kì thi này với điểm cao. Nhưng h....
Giờ e mới biết mình đúng là trẻ trâu, ko bao giờ tự lượng sức mình! năm nay vậy là 100% e rớt! từ môn thi toán đầu tiên, với sự ẩu + sai sót ở những câu như hình, lượng giác và 1B... tâm lí nó nặng như chì rồi.
Sang môn thi lí thứ 2, sự mất bình tĩnh rõ ràng, lại liên tiếp phạm lỗi ở những câu trắc nghiệm cơ bản, lí thuyết .... e làm đúng tất cả ở những câu điện và cơ ( những câu khó nhất của đề), nhưng lại làm sai 8 câu thằng ngu nhất làm cũng được! và cơ số câu khác nữa... thế đủ để mấy thím hình dung ra sự mất bình tĩnh của e rồi!
sáng nay môn hóa cuối cùng! đây là môn e thi hsg, casio! nhưng với lỗi ở 2 môn kia thì e đã xác định rồi... cuối cùng vẫn làm bài ko tốt, vẫn lại lỗi lí thuyết, lỗi xử lí bài tập... giờ e thấy thất vọng tràn trề, thất vọng về bản thân! thấy mình kém cỏi, vô dụng quá.
Mấy thím từng trải nhiều, giờ mong mấy thím cho e lời khuyên! e thì vẫn ko phục cái kì thi này, với số điểm đấy nó ko chứng tỏ đc công cố gắng 12 năm của e, thật sự e học rất nhiều T_T! trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ có học thôi mấy thím ơi,


! e từng đăng trên STT rằng nếu môn thứ 3 làm bài tốt, e vẫn sẽ ko học trường e đk mà năm sau thi lại.