Xưa giờ toàn chơi đồ cũ của anh em chia lại, để thử này thử kia. Lần này cần làm việc nên ra mua đồ mới cho chắc ăn và ổn định. Thế là ra mua cái main Asus P8H77M của Phong Vũ, trong bảng báo giá của nó ghi là support CPU gen 2, gen 3 (cả SB và Ivy).
Về nhà cắm con Xeon 1245 V2 vào không xuất VGA, tưởng do không có bios mới nên chưa support ivy, buổi tối ở nhà k có đồ nên thôi, chịu khó kiên nhẫn đợi sáng hôm sau mang lên công ty, cắm con 2600 của cty vào, vẫn không lên màn hình
Mang qua Phong Vũ bảo hành, thằng kỹ thuật viên hí húi cắm vga rời vào -> lên màn hinh. Em nó kết luận ngay 1 câu do con CPU của anh 1245 v2 không hỗ trợ iGPU. OMG, Thánh đã phán


Bức xúc tập 1 
Lấy tablet tra intel ark cho nó coi xem có không, và hỏi nó SB 2600 cũng không có GPU luôn hả. Nó im
Cái main mới mua 10 ngày, đang cần việc gấp mà nó bảo chỉ trong 7 ngày mới được 1 đổi 1, cái này phải gửi về hãng, 3-7 ngày mới có
Bức xúc tập 2
Về nhà chờ sốt ruột gọi điện hối thúc nó cho nó nhanh. Nó nghe điện thoại bảo sẽ liên lạc lại với hãng, và trả lời trong vòng 1h. Đợi dài cổ không thấy nó gọi lại.
Bức xúc tập 3
Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai... à, may quá, sáng Thứ Hai em nó đã nhắn tin kêu lên lấy hàng. khởi đầu một tuần thật đẹp. làm việc mà lòng vui phơi phới

Tối đi làm về hăm hở chạy qua phòng bảo hành nhận hàng. Cắm con CPU vào vẫn tối thui


Bức xúc tập 4.
Bảo nó kiếm con SB khác cắm vào xem tại main hay tại CPU của mình. Nó bảo em không có CPU để test, bó tay cái phòng bảo hành như vậy mà không có lấy tí đồ để test. thằng kỹ thuật viên ghi lại vào trạng thái main là cắm CPU Xeon 1245 v2 không nhận VGA. hẹn tiếp 3-7 ngày nữa.
Bức xúc tập 5
Điên tiết lên mới nói nó sao không kiểm tra kỹ mà gọi người ta lên cho mất công. Nó trả lời là tại hãng trả về nên nó thông báo mình lên lấy. Cái này nó chỉ gửi về hãng chứ bên nó không làm gì hết. Hết sức vô trách nhiệm.
Đậu xanh rau má, sao lúc mua nó không bảo là "main này bên em không biết gì hết, anh lên hãng mua". Thu tiền thì ngọt ngào, tư vấn thì thỏ thẻ ivy cắm vô ok. mà tới lúc trục trặc lại nói là cái này là hãng, bên em không biết gì hết.
Bức xúc tập 6
Hỏi nó số điện thoại của người quản lý chăm sóc khách hàng, nó im im không trả lời, nổi khùng lên đập bàn cái rầm, nó mới đưa cho cái card, mà cũng chỉ là số điện thoại bàn, biết thừa là gọi vào số này thì cũng chỉ lại gặp tui nó thôi. WTF, sh*t service....
Bức xúc tập 7
Đúng là lười một tí mà điên cái đầu, do nhà mình mé Gò Vấp - Bình thạnh nên nghĩ ra Tân Doanh hơi xa, ra Phong Vũ cho gần, đâu ngờ là thời buổi này mà tụi nó còn làm ăn kiểu này.


Khong biết anh em thế nào, còn em từ nay trở đi xin chừa Phong Vũ


PS: lúc em ở đó, cũng có một anh ở cuối quận 8 lên bảo hành gamepad, bên kinh doanh nói qua phòng bảo hành, phòng bảo hành kiểm tra xong bảo kinh doanh nói lộn, chứ cái này hết hạn bảo hành rồi. Ổng nổi khùng lên đập nát bộ gamepad ngay tại chỗ.