
Mấy nay Sài Gòn mưa rã rích, mình ngồi tĩnh lặng lại chợt nghĩ cũng đã lớn rồi, 20t chứ nhỏ bé gì nữa đâu... Thế mà vẫn còn lông bông không làm gì nên hồn,
2 ước mơ lớn ngày xưa là
mở một quán cafe rock...
Về già có tiền mua một con ducati rồi vác balo rong ruỗi khắp thế giới...
Và vô vàn những ước mơ nhỏ... Nhớ hồi đó có coi phim the bucket list... nói về hai người đàn ông liệt kê những việc mình muốn làm, tỷ dụ như gào hét thật to giữa đám đông, hay sau khi chết được chôn trên đỉnh Himalaya...
Nói thật, làm người ai không có ước mơ

dù bé hay nhỏ thì nó cũng là ước mơ... Thế mình muốn hỏi xem những ước mơ lớn bé của vozer là gì ?? các vozer đã làm được những ước mơ của mình chưa ??
//

nghiêm túc