sáng nay lớp cũ có tổ chức đi chơi, hát karaoke xong thì rủ nhau đi thác

, chạy gần 50km thì gặp được, quả là đẹp thật , nó có 1 cái bờ cao khoảng 4 mét như kiểu cầu trượt có nước chảy nên rất trên, bọn con trai biết bơi cũng đã thử 1 vài lần

, em nhát nên không dám (dù bơi được)
Bỗng nhiên từ trên đỉnh thác , 1 đứa con gái bị trượt xuống

, do nước cuốn, nó trượt xuống cái bờ lúc nãy em kể và rơi vào 1 vũng nước sâu tầm 2m

, thằng bơi giỏi nhất thấy thế lao xuống cứu, may quá không sao rồi, bỗng nhiên 1 chú trong đám ( đang tán em bị trượt xuống) nổi máu phi xuống mặc dù .... đ biết bơi

, nó xuống chân không chạm tới đáy thế là dìm 2 đứa kia xuống

, em thấy vậy nghĩ " chết mẹ rồi" lao xuống luôn , với chủ yếu là phụ đẩy thằng sĩ gái kia ra lôi 2 đứa lên, đkm vừa động vào người nó nó lôi mình xuống luôn

, lúc em trồi lên có nắm được tay đứa con gái đẩy nó lên bố kia lại đẩy xuống, đẩy cả em

, thằng đầu tiên xuống cũng chới với vì con kia dìm. Lúc đấy em nghĩ trong đầu rất nhiều, đúng là đối mặt với cái chết con người mới thấy giá trị cuộc sống đẹp tươi, sau khi vòng tuần hoàn chìm nổi đó em nghĩ ra 1 ý, đó là lấy 1 hơi lặn xuống bơi qua chổ khác rồi tìm cách, chứ nhưu vầy không được, thế là sau đó 5s, 1 bàn tay to lờn sức mạnh đẩy 1 cục 3,4 đứa lên bờ

. em mừng kinh khủng các bác ạ, và lúc em bám được vào bờ thằng sĩ gái vẫn không buông tha em, nó kẹp cổ em cứng ngắc luôn, em thở đ nổi, thều thào " thả tao ra" 2 lần nó mới thả, thế là bơi lên bờ được



. Sau mới biết đó là thằng L, cao 1m8 nó không ngu như tụi em, không lao xuống luôn mà lựa chỗ đẩy tui em vào mà không cho tụi em bám

, may quá lúc đó 4 thằng ở trên klhoong phi xuống cùng không chết cả nút, đứa con gái lên bờ khóc quá trời, thoi không sao cả ,ổn ròi
Qua sự kiện đó em rút ra được một số kinh nghiệm quý báu
+ Học bơi và cách cứu người càng sớm càng tốt, và ngay bây giờ, vì 1 ngày nó sẽ cứu sống bạn
+ nên sĩ gái đúng lúc, không phải lúc nào cũng sĩ được
+ Đừng nên liều mạng, đã yếu đừng ra gió
+ Khi nghe kêu cứu nên lắng nghe chứ đừng tưởng rằng " chỉ là giỡn"
Em xin hết ạ, mai em đi học bơi đây
p/s : +em gọi thằng kia là sĩ gái là để đánh dấu thôi chứ thằng đó là bạn em
, không có thái độ gì hết
+: L ơi, tao nợ mày 1 mạng nhé
kynangtuve.com/2010/11/thoat-hi%E1%BB%83m-khi-c%E1%BB%A9u-du%E1%BB%91i-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/
dayhocboi.com/cach-cuu-nguoi-b-duoi-nuoc.html