Cảm ơn các bác đã chia sẻ, em với em ấy bây giờ cứ như 1 gia đình r`, chỉ có thiếu 1 cái lễ cưới với 1 cái giấy hôn thú thôi.
Có lần em ấy nói với em là rất thích mặc áo cưới. Cái này thì lý do là ngày xưa lúc quen thằng kia thì cả 2 bên đều nghèo, tiệc cưới làm cũng đơn giản, chả có lễ nghi ra hồn. Em nghe vậy mà thấy thương quá, em quyết tâm cày để nếu như có thể sẽ cho em ấy được làm cô dâu đúng nghĩa 1 lần.
Còn về mọi mâu thuẫn phát sinh do kinh tế khó khăn khi sống chung thì bọn em cũng từng trải qua nhiều lần rồi, lương của em làm ra 1 phần vẫn phải đưa về cho nhà, 1 phần thì lo tiền sữa + tả cho con bé, phần còn dư chỉ đủ sinh hoạt cá nhân của em và dư 1 ít để phòng thân. Em xài tiền có khoa học hơn, tuy là có nhiều cái em vẫn muốn mua trc' đây như là nâng cấp PC, laptop... bây giờ ngoài khả năng, nhưng em cũng chẳng cần thiết mấy cái đó nữa
Nói chung là bây giờ em mới biết làm cha, làm người trụ cột trong gia đình nó là như thế nào, bây giờ em cảm thấy rất thương ba mẹ mình nhiều lắm các bác ạh.
PS : sẽ update hình "vợ con" em cho các bác GATO chơi