-Dù chưa về Việt Nam. Dù chưa lần nào chạm vào Galaxy SIII. Nhưng 1h thức để cùng xoay cảm nhận Boy tự đưa mình vài cảm giác mà hiện tại đang có.
- Cảm nhận về buổi thuyết trình thật sự thì chưa lôi cuốn. Cái bà thứ 1 thì giống như đang bị ức chế cái gì đó, thuyết trình cứ như là đọc bài, ko mang cảm xúc gì cả, bà thứ 2 thì thể hiện nét mặt ko tự nhiên lắm.
- Cứ nghĩ là vỏ làm bằng gốm. Thật tế ko phải. Thấy hụt hẫng.
- Cảm nhận về thiết kế : thật sự thất vọng. Vì máy thiết kế hao hao những sp trước, chỉ chế biến chút xíu. Dường như đội ngũ thiết kế lười lắm thì phải, hết sáng tạo hay ko còn khả năng nghệ thuật nhỉ? Máy bo nhìn nữ nữ thế nào ý.


- Cảm nhận về cấu hình và chức năng:
+ Chụp hình 8 chấm là điều hơi buồn. Nhưng chất lượng chụp thì khá ngon.
+ Màn hình nghe bảo đẹp lắm, sẽ đợi để cảm nhận.
+ Chức năng khá thân thiện, cấu hình khủng, lướt nhanh. Nói chung cấu hình thì "đỉnh của đỉnh" trong thời điểm này. Vào setting thấy nhanh và tiện vô cùng.....
Nói chung chưa nói gì được nhiều vì chưa trải nghiệm. Cái em cảm nhận sau khi thức cùng Samsung là : hụt hẫng xíu. Không biết hôm qua có thím nào thức cùng em không nhỉ? Cảm nhận của thím thế nào?
p/s: ifan cuồng xin đừng comment