Em đang ức chế lắm các thím ạ.
Nhà em có 2 anh em, trước đây lúc thằng anh em đi cai nghiện về thì gia đình bình thường, cũng đủ ăn. Thế mà từ lúc nó về thì cuộc sống của em thay đổi hẳn.
Chuyện là thế này, 1-2 tháng sau lúc nó về, nó có dẫn theo người yêu ra mắt gia đình. Thế rồi nó xin 30tr để làm ăn. Oz tưởng nó chí thú làm ăn thì cũng cho luôn. Thế rồi chúng nó cùng 2 đứa em của con kia cũng ăn tiêu hết sạch. Oz biết chuyện cũng ko nói gì
Thế rồi 1-2 tháng sau nó đòi cưới vì con kia có bầu. Thế là nó rước vợ nó, cùng 2 thằng em của con kia về ở cùng vì chúng nó ko có bố mẹ, ở nhà ngoại bị hắt hủi. Oz em cũng đồng ý vì làm phúc để lại cho con. Cơ mà bố mẹ bọn này cũng chả tốt lành gì, bố thì shock thuốc mà chết, mẹ bán hàng trắng bị bắt

.
Nhà em ko giàu có gì, nhưng là gia đình tử tế, nên em chả ưa bọn này sống trong nhà mình. Thế nhưng vẫn tươi cười vui vẻ, nuôi bọn nó ăn ở, ko bắt bọn nó làm việc gì. Cuộc sống cứ thế cho đến lúc con kia đẻ con ra, thì oz em cho thằng anh + chị dâu em sống ở nhà bên cạnh ( to, đẹp hơn cái ổ chuột em đang ở nhiều

). Còn em vẫn phải ở nhà cũ vì oz có xích mích với người trong ngõ đấy, nên em vẫn ở cùng oz.
Dài dòng quá, giờ vào vấn đề chính luôn:
Dạo gần đây kinh tế khó khăn, oz em phải bán một số vàng để dành. Bản thân em cũng phải bảo lưu việc học để ra đường bán nước phụ kt gia đình

. Bán đc 230 triệu thì phải trả nợ cho thằng anh em 100tr (tròn 1 năm từ lúc nó về

). Còn lại thì oz đưa em cất để phòng khi ốm đau, trang trải cuộc sống. Em mang về cất ở phòng em ( cùng 2 thằng kia ), có mặt cả 2 thằng nhóc ở đó lúc đấy.
Sau nhiều lần thấy thiếu tiền ( mấy lần trc cứ ngỡ là ông già lấy để mua hàng ), em hỏi oz thì mới biết là bị mất. Ngay chiều hôm đấy tức tốc thống kê thấy thiếu ~30tr

. Đến giờ thì các thím biết ai là thủ phạm rồi đấy.
Lại nói về 2 đứa nhóc kia, 1 đứa 5 tuổi chưa biết gì, 1 đứa 14 tuổi. Chúng nó suốt ngày ăn, đi học, rồi về nhà ngủ, dell' quan tâm gì việc gia đình

.
Chiều hôm đấy nó về, nhà em lập toà xét xử, thì nó khai ăn tiêu mua sắm hết. Giờ những thứ em lấy lại dc là 1 cái xe đạp điện, 1 cái iPhone 3G 8GB, 1 cái Nokia E71 (tổng giá trị khoảng 15tr

)
Đỉnh điểm của sự ức chế chưa dừng lại ở đấy.
Em và oz em đã định đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng thằng anh em muốn giữ nó ở lại vì sợ con b!tch kia buồn ?

. Đúng là con gái càng lớn càng khôn, con trai khôn mấy gặp *** cũng ngu. Ko hiểu nó nói với oz em thế nào mà cuối cùng oz em lại đồng ý cho nó ở lại. Lý do là tha cho nó làm phúc

.
Em đã định nếu ko thu hồi đủ, hoặc ít nhất là 80% số tiền thì em sẽ trình báo công an, rồi báo lên trường nó, rồi cho nó lên báo ( em sẵn sàng trả tiền cho nhà báo ), để đời nó nhơ nhớp. Thế mà bây giờ oz em lại ko cho.
Các thím thấy có ức ko ? Từ ngày em ra bán nước em mới thấy đồng tiền là xương máu, mong người ta uống từng cốc nước. Ko biết bán bao giờ mới đủ lại 30tr vì nghĩ số tiền bị mất cũng 1 phần là lỗi của em quá chủ quan.
Bây giờ em ko biết làm thế nào để xử lí con chó kia cả, post lên đây để các thím cho lời khuyên, sẵn sàng nhận gạch.
Em 2-3 ngày mới onl để reply dc, mong các thysm thông cảm