Chẳng là hôm nay đi đá bóng về qua trường mua ít tài liệu.Đang chờ thằng bạn vào mua thì e thấy nàng.Nàng mặc áo trắng, đội cái mũ như thế này này.
Và đang phát cái này này(tờ rơi ạ).
Nàng ko xinh nhưng chẳng hiểu sao e cứ nhìn nàng mãi mà ko thấy chán.Rồi e mặc kệ thằng bạn phi xe đến lấy cho nàng hẳn 4 tờ.Nhìn nàng e vừa thấy thương, vừa thấy j j đó mà e cũng chẳng biết nói ntn.Bh e chỉ mong đc gặp lại 1 lần nữa thôi.hic

Có phải e nhát quá mà ko dám làm quen vs e ko các thím.

(đi đá bóng về e có mỗi cái quần đùi vs cái sịp đồ cổ nên hơi lỏng nên hơi mất tự tin

)
Các thím có thông tin j về e đó báo e 1 tiếng đc ko...haizz

Làm thế nào để gặp lại e bh

Mà các thím đừng nghĩ e quảng cáo cho cái tờ rơi đó mà tội nghiệp e nhé, e ko có ý j khác đâu

À quên e gặp nàng ở cổng trường XD lúc chiều nay tầm 4 5h ạ