Chả giấu gì các thím hôm nay lúc đi xin mẹ 40 cành đổ xăng cơ mà em đổ có 30 cành ( Nhục thế đấy). Đang điên vì đợi mãi ko đến lượt mình đổ xăng. Cúi xuống nhìn ngay thâý có cái bác biển số xe là lạ..." 14" trong đầu em chợt nẩy ra ý định đánh con đề xem hên xui ra sao. Thế là phi đến trường lao ngay vào quán nước hô rất to:
- Thím Hà ghi cho con con đề." 41 -14" mỗi con 5 nghìn. rồi hí hửng đi vào học
với tâm trạng rất kiểu :" Sáng soi trưa đánh chiều chờ"
-7h tan học e phi như bay ra quán nước ngồi hóng hớt, ngắm chân dài đến 7h28p thấy tổng đài 5955 nhắn tin tới...
Em ko thể tin vào mắt mình nữa... "13641"... cái cảm giác đó em ko biết diễn tả như thế nào. có lẽ là hạnh phúc và sung sướng hơn
XH.
Hí hửng cẩm 350 cành bụng đòi cồn cào đi thẳng tới
hàng bún ngan Nghĩa Mai ở phố Trần Cung gọi ngay 1 bát tiết canh ngan và 1 bát miến ngan...Ko hiểu cái nhà đó nó cho cái gì vào bát tiết canh mà nó ăn rất vừa miệng ko có mùi tanh của tiết, mặn của muối.
Còn cái đặc biết nhất là món miến nước dùng rất vừa, ăn lại còn có thêm cả tiết luộc + măng + nấm hương tạo nên một hương vị rất rất lạ lạ hơn hẳn các quán khác luôn ạ. Em nghĩ chắc ở Hà Nội quán này khéo ngon nhất luôn vì rất đông khách mà toàn khách quen mặt kiểu. THảo Vân, Công lý, Quang Tèo, Giang Còi ra ăn... mà giá lại rất mềm ạ. Tiết canh 10k/ bát bonus 1 bát rổ rau sống to đùng
Bún miến ngan thì là 30k/ nhóc ợ
Có thím nào còn biết quán nào bún ngan nào ngon ko Review anh em cái





