Em lập thớt này không có ý bôi nhọ người khác, chỉ là muốn sưu tầm các câu chuyện hàng ngày của các bác. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng những người có những hành động rất khó hiểu, mà theo ý kiến chủ quan thì ta thường phán cho họ 2 chữ "thằng điên" hay "con khùng" gì đó.
Ai biết được, có thể hành động đó có ẩn chứa những nguyên nhân sâu xa mà ta ko hề hay biết.
Chuyện đầu tiên của em nhé :
Ở chỗ em làm có một lão rất quái. Trước cửa hàng em làm là đường lớn, xe tải chạy suốt ngày khói bụi mù mịt, em ngồi trong nhà mà mặt mũi còn bị bụi bay vào bám đen thui. Vậy mà có 1 lão khoảng 3x, tối nào cũng chạy bộ qua lại trước chỗ em làm, mà giấc đó xe chạy kinh lắm

. có lúc lão còn lao xuống lòng đường chạy. Mỗi lần chạy khoảng 1 tiếng. Theo em nghĩ khi chạy mình hít thở liên tục, mà lão này hít bụi kiểu đó thế nào cũng die sớm. Trong khi gần đó vẫn có mấy con đường thoáng mát ít xe sao lão không chạy

. Những lý do em đưa ra để giải thích cho việc này
1. Lão bị điên

2. Lão bị gay (chắc để ý em)

3. Lão chạy để lấy le với mọi người (mấy con bé bán cafe quanh đó)
Không biết mấy bác có gặp những người kì quặc bao h chưa, có gì hay ho share để ae vào chém