Tình hình là mới bán desktop, chuyển qua laptop dùng cho nó nhẹ nhàng. Tính là vậy nên hú người tới bán hết desktop, 2 cái laptop cùi và 2 cái tablet. Trong khi chờ Ivy brigde thì kiếm tạm em Elitebook 8440 hoặc 8540. Search trên vOz ko thấy ai bán, hỏi thăm vài chỗ nhưng ko ứng ý con nào, cuối cùng lòi ra thằng Long Bình đang rao bán 1 con, call hỏi, hô máy mới, bảo hành 1 năm, cấu hình core i5, 4Gb ram, hdd 500Gb, finger, webcam chat sex tá lả, chốt giá là 12tr vì máy hơi trầy cái nắp trên 1 tí
Lúc này đang trưa, nhưng đang máu thì đừng hỏi bố cháu là ai

mặc quần áo vào, đeo thêm cái khẩu trang, kiểm lại trong túi là 11 củ, ra cây ATM rút thêm 5 củ nữa, định bụng nếu ko mua được thì sẽ mua máy mới luôn cho rồi

Tới nơi là 12h30, cửa hàng ko nghỉ trưa, làm việc nguyên ngày nghỉ và thông trưa luôn
Kêu người ra bán hàng, đập vào mắt là 1 nhỏ bán hàng dễ thương hết biết

người đâu mà đẹp quá vậy

áo sơ mi trắng, linh kiện bên trong được tản nhiệt bằng hsf màu đen, 2 hàng cúc trên thả ra ko biết vì vô tình hay cố ý mà cứ đung đưa theo nhịp thở

đặc biệt, nhìn vòng 3 mới đã à nha, tì tay vào cái bàn kính, người hơi nhao về đằng trước làm cho vòng 3 cong lên, thế này thì đừng nói là 12tr, 12tr 100k cũng mua luôn
- Em, lấy cho anh xem cái máy anh vừa gọi hỏi đi.
- Dạ, anh chờ chút, em lấy cho anh xem nha.
Con bé cúi xuống tìm cái chìa khóa để mở tủ, trọng lực trái đất từ từ tác động lên từng phần cơ thể, đặc biệt là những phần cơ thể ko được che chắn kĩ, ủi ôi
- Đây anh.
Cái box đưa ra, đầu tiên nhìn chỗ trầy trước, đúng là có vài vết trầy thật, nhưng ko đáng kể vì mặt trên của máy là nhôm xước. Ok, bật máy lên nào.
- Bật ở đâu em?
- Đây anh, anh ấn vào đây, vào đây
- Ấn vào đâu em.
- Phải gió cái anh này, đi mua máy tính mà ko biết ấn vào đâu sao
- Ủa, sao nó ko lên em?
- À, chắc là để lâu nên pin nó tự xả anh, anh chờ chút để em cắm cái adapter vào.
Đệt

Cắm cái adapter vào, máy bật lên bình thường, vào ngay bios để coi sn và pn. Rút fone trong túi, check trên trang web của HP.
Ko có
Sợ gõ sai nên lật đật gõ lại.
Cũng ko có
- Em, em lật đít lên anh xem nào?
- Là sao anh
Mắt con bé mở to, thao láo, coi bộ nó sửng sốt lắm, chắc tại trước giờ nó đứng bán máy tính mà có người yêu cầu coi đít
- À ko, tức là em lật cái máy lên, để anh xem cái sn mặt dưới của máy
Cũng ko ra luôn, coi bộ có gì đó ko ổn rồi đây. Quay sang bảo con nhỏ bán hàng, anh làm tới lui rồi mà ko ra là sao em? Con nhỏ bán hàng đáp tỉnh bơ, có lẽ ko ra nên giá nó mới rẻ Nó bồi thêm:
- Mà cty bảo hành cho anh 1 năm, anh lo gì?
- Ko được, HP có chính sách bảo hành riêng, dù có hết bảo hành cũng ko sao, nhưng phải có sn để check trên site của HP chứ?
Mà máy móc gì đít 1 số, bios 1 số là sao? Hoang mang... (davichi)
Xong quay sang cái box đựng, xem thử cái SN trên đó, ủa, cái SN này giống cái sn trên đít em này?
- đúng rồi anh, vậy là trùng đúng ko?
- Trùng cái chung tình.
Cái SN này được dán bằng 1 tờ A4, thông tin trên đó được in ra rồi cắt dán lên đấy
- Sao kì vậy em?
Con bé tiu ngỉu, ngỡ như đang chuẩn bị lên đến đỉnh thì đối tác nó lại rút ra sớm hay khóc ngoài biên ải

- Chắc tại máy về trước, box về sau lên nó lộn qua lộn lại đó anh.
- Hay là anh bung win ra, nếu bung win ra mà ưng ý thì anh lấy.
- Ko được anh ơi, anh bung em ra rồi mà ko lấy thì tội em.
- Thì có bản quyền gì đâu em, ko tin em lật đít lên mà xem.
Đúng là dưới đít máy ko có con tem bản quyền nào thật. Con bé lật đít lên rồi quay sang hỏi 2 thằng kế bên, tụi nó nói: muốn bung thì cho bung.
Bắt đầu bung win. Quái, bung win mà bật máy lên nó boot thẳng vào win chứ bung gì
Vào tới desktop, bật wifi rồi hỏi nó pass, nó nói từ 0-9 lol. Vào mạng load cái Crytal Disk Benmark về cài vô rồi check hdd, thấy hdd đã dùng khoảng 150h, xong cắm usb, chạy aida64 lên check thông số, thấy cũng ok. Nhưng chưa kịp ok thì tự nhiên máy đen thui, hình như tự tắt =))
Lại phải bật lại. Chờ nó boot, tự nhiên nghĩ, máy này máy mới tinh khoảng 13-14tr tùy cấu hình. Máy này gần như mới tinh mà 12tr? thôi, tiện tay thì tiện tay cho chót, lôi hdd tach ra bench thì HDD đang 500Gb tụt xuống còn 10MB/s, thảm quá
Thế này thi nản quá rồi, chắc ko mua nữa vậy, mà em gái thì cứ chống 2 tay, mơ màng, vòng 1 thấp thoáng sau lớp áp sơ mi mỏng manh, ko lẽ lại để em nó thất vọng...
Vừa nghĩ vừa nhìn :'> tự nhiên thấy cái cột sóng wifi nháy nháy rồi mất hẳn wifi, ko phải 1 lần mà những 2 lần

Thôi, máy nhiều bệnh quá, có lẽ là xin phép về vậy, mặc dù trong lòng tiếc vãi, giá như con này còn bảo hành cỡ 1 tháng, SN trùng bios và đít máy thì cũng nhắm mắt mua, biết đâu mua đc cái máy lại được khuyến mại cái gì đó đang phập phồng sau lớp vải kia thì sao
TNTANH : kể chuyện
isa: ghi lại theo lời kể và XL thêm vô