Hiện nay, việc đi chơi, du lịch ra nước ngoài gần-xa đã không còn xa lạ gì đối với các gia đình các bác đúng không. Nhưng cơ số đó chỉ chiếm một lượng khá ít so với phần còn lại
Với một số bạn (như em) thì việc ra nước ngoài là hơi... xa vời. Nếu muốn đi thì phải đầu tư theo thời gian hay tiền bạc kha khá theo năm tháng. Số ít chọn cách tiết kiệm tiền, số còn lại chọn cách học hành để gắng đi du học, số còn lại thì sao ?
Em đang đau đầu lắm đây vì giấc mơ được đi Hàn Quốc có vẻ xa xôi quá. Mình nghĩ đa số các bác trong này cũng đồng quan điểm với em. Nếu không phải là HQ thì có lẽ c ũng là một nước khác. Cơ mà chọn cách nào giờ nhỉ? Nhanh , gọn lẹ , dễ dàng thi chắc không tới lượt mình
Ai có ý kiến nào hay quay vấn đề này xem