Vâng như các bác đã biết cái thớt chiều qua em viết :
Quote:
|
vozforums.com/showthread.php?t=2741254
|
Tình hình là như thế này ạ !
Sáng nay em đi chạy thể dục thì gặp con lợn đó đó lần nữa . Vâng , tất nhiên là nó đi kiếm em . Cụ thể như sau :
Em vừa làm được nửa vòng bờ hồ thì thấy 3 cái xe máy ( 5 thằng ) đi ngược chiều , cũng không để ý lắm vì cứ nghĩ bọn nào lượn lờ kiếm chỗ thông @ss nhau . Tự dưng nó thắng cái két một cái chặn đầu em lại . Một thằng chạy đến nhảy lên đạp em một cái nhưng cũng nhanh như cắt em lại một lần nữa dùng bộ pháp quen thuộc " Giật lùi khinh không " né được . Mấy thằng còn lại cũng nhảy xuống và định lao tới . Em nghĩ trong đầu :
- Thôi ! Đá cốc me ! Hôm nay lỗ mũi ăn trầu rồi !

Đang tính người đông thế này kiểu gì cũng chết , đang định áp dụng kế thứ 37 là " Chuồn thật nhanh " chứ không phải kế 36 là " Chuồn " thì một thằng cất tiếng :
- Anh T !!!
WTF . Ra là thằng N con của bác , nó chạy lại ngăn mấy đứa kia lại .
- Thôi chúng mày ! Đây là anh tao đấy !!!
Nó can mấy thằng lại , trong khi đó thằng mặt loz ( cái thằng trong thớt trên ) cứ hung hăng lao tới đòi đấu bboy với em . Thằng em em nó mới bảo từ từ có gì nói chuyện .
Xong đoạn thằng em ra nói chuyện với em là thằng loz kia học cùng lớp với nó , hum qua đang cãi nhau với gấu thì bị em đánh , nên nó nhờ thằng em em rủ thêm mấy thằng bợn nữa đòi ăn thua với em . Cái đá cốc me , em tưởng hổ báo đồng bọn thế nào

. Em mới kể chuyện hôm qua của thằng kia , rồi nó bảo :
- Thôi anh ! Thằng này mất dạy lắm , nó đánh người yêu nó suốt ấy mà , bỏ qua cho nó đi

Đá cốc me ! Mình nghe mà bực đéo tả được , rồi hỏi nó mấy thằng đi cùng kia là bạn mày hết à ! Nó bảo vâng toàn thằng ở xóm em .
- Này a bảo ! Giờ mày té đi để anh đấu bboy với nó hiệp nữa , hôm qua đang đến đoạn lật đồng tiền thì có thằng can dự nên không đấu tiếp được nữa !
- Thôi anh ! Nó cùng lớp em , anh làm thế sao được !
.....Bla bla bla bla . Xong một hồi hàn uyên tâm sự , thằng em nói với em là thằng kia xin lỗi và muốn chiều nay coffe để nói chuyện

. Em ậm ừ đồng ý rồi bọn nó đi về !
Trưa nay về nhà gọi cho thằng em , ý mình là muốn cày con lợn đó thêm trận nữa . Thằng em bảo anh cứ làm gì tuỳ ý , hôm nay ở đấy có nó nên em ngại , chiều nay nó đi một mình thôi , anh muốn gì tuỳ anh , với lại nó là thằng to mồm thôi

Em cần các bác tư vấn nên làm trận nữa hay như nào đây ạ !