28t đầu mà đã bị bắt cưới r

Khổ lắm các bác ạ


Cái khổ nữa là đã có người yêu đâu . Trước có yêu 1 em được 3 năm mà em không chịu được nên cô đơn đến giờ.
2 năm trước học xong đi làm bị giục quá kêu đại con bạn đến bảo là: n.y con sinh viên năm 2 đợi học xong rồi cưới. Hoãn binh được 2 năm. Từ đầu năm đến giờ cứ đi làm về là lại nghe ca thán. Không biết có bác nào trong hoàn cảnh này chưa chứ em là em muốn nổ cái đầu ra rồi lắm. Cũng tính ra ở riêng đấy nhưng không thành.
Hnay về vừa ngồi vào ăn thì : Bà abc nhà trong khu kém t mấy tuổi mà giờ đã có cháu trai cháu gái rồi..thế này thế kia.
Buổi tối vừa dắt xe ra thì : Tối ngày đi chơi mà không thấy dẫn con nào về

Bác nào có kế sách nào không giúp em với. Chứ tình trạng này chắc không trụ nổi nữa