Tham gia voz rất lâu mà ko dám làm cái thớt nào cả đơn giản vì không có gấu cũng như không có điều kiện tiếp cận gái.
Thế mà đợt này em vui lắm các thým ạ
Tình hình là em đang kết một chị( hơn 1 tuổi) Cơ mà chị ấy cũng có vẻ kết em Mới đi cafe tầm phào 1 lần thôi.theo các thým có nên làm phi công không nhỉ. Em 20 rồi mà vẫn .
( các thyms đừng bảo em đọc lại Chị ơi...anh yêu em nhé. em đọc rồi mà thấy hơi ảo)
Có nhiều nghi vấn nằm vùng nên em không dám post hình vội.các thým thông cảm
ReView: đi Caphe lần 2
theo mấy thým chỉ dạy,tối nay em cũng lần mò đi caphe lần 2
Lần này có thêm thằng bạn em nhưng em đánh động nó rồi
Hôm nay em vừa làm thợ ảnh vừa làm nhạc công các thým ợ
Cơ mà không hiểu sao tay run chụp ảnh éo có cái nào đẹp
Mỗi cái lấy hết gân cốt lên đàn hát 1 bài nhưng hôm nay cái gì nó xúi em ấy các thým ợ em đánh được một lời thì tịt mất lời 2 hát cứ như bò rống ý cơ mà thấy chị ý cũng cười với thêm mắt nhìn đắm đuối ( cái này em gió)
Xong rồi cũng chém ít gió nữa em đèo chị ấy về.Không quên chào bác chủ ( về quá h 10p )
p/s: em vẫn éo dám gọi tên vẫn phải gọi chị
em nghe thánh bảo đụng chạm da thịt thì cũng chấp hành ( em cầm tay hướng dẫn chị ý chụp ảnh) cơ mà chả thấy chị ấy phản ứng gì thản nhiên như ko ấy
Các thým tiếp tục hiến kế điiiiiiiiii
1 tuổi thì gọi đệch gì là máy bay :-<
Chị ấy của em hơn 5 tuổi đây này
92 - học sớm cùng đám 90 - tạch 1 năm gọi là chị thì chết à, cơ mà có đứa 90 già dặn thì gọi là chị thật, còn đám 91 thì .... gọi tụi nó là chị chả sống đc 20 năm nau
p.s kết 1 chị 89 đang đi uk học master cơ mà vs bả mình đúng là đứa trẻ đúng nghĩa