Câu chuyện được bắt đầu từ niềm đam mê làm giàu của anh chàng nọ , anh được sinh ra trong một gia đình khá giả , có điều kiện học hành và những cụ thân sinh của anh luôn tạo mọi điều kiện tốt cho anh học .

Lớn lên anh tiếp nhận những kiến thức phổ thông một cách hờ hệt và cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa , câu hỏi anh được đặt ra trong đầu là học hóa , sinh , vật lý , mỹ thuật v..v...

để làm cái gì , trong khi nếu dựa theo ước mơ của anh thì anh muốn kinh doanh . Trải qua năm lớp 10 sóng gió , bước vào năm lớp 11 , vẫn như thế , cuộc đời cứ như thế , học hóa và vật lý càng chuyên sâu anh càng tự đặt câu hỏi " trước kia những nhà vật lý có biết về hóa học nhiều như mình không nhỉ , và nhà hóa học cũng thế " chán nản và bắt đầu lơ là học hành , cuối năm học , tổng kết anh xếp bét lớp và có nguy cơ lên dĩa .
Hè năm lớp 11 , các gia đình đưa đón con đi học thêm để tăng kiến thức chuẩn bị cho kì thi đại học sắp đến . Gia đình anh cũng tạo điều kiện , thầy tốt , giáo viên tốt , kèm anh suốt 1 năm ròng rã , anh cũng bắt đầu học , học một cách khác những khi anh học , thay vì anh tìm tòi những phương pháp kinh doanh và những bài học về kinh nghiệm thương trường , hôm nay anh bắt đầu " cắm đầu cắm cổ học " học mà chả biết học như thế có giỏi hơn các giáo sư tiến sĩ hay không . Năm lớp 12 anh chàng vẫn chỉ học 3 môn Toán Lý Hóa để cố gắng thi ĐH , còn các môn còn lại thì dường như học cho có lệ , kết quả tốt nghiệp anh suýt rớt , nhưng anh lại đậu ĐH với điểm số rất cao , có một điều lạ lùng và trái đời ở chỗ , những bạn cùng lứa với anh học rất đều , thi tốt nghiệp gần thủ khoa , nhưng lại rớt ĐH

, lúc thi xong và có kết quả tốt nghiệp bạn bè mới trêu đùa " học dốt như con bò " , nhưng thi ĐH thì bạn bè rớt , anh đậu . Có nên hay không chửi lại " mày dốt như bò " . Trong đầu anh lại hiện ra thêm một câu hỏi " như vậy là như thế nào " tại sao ngay lúc đầu con người ta không học 3 môn toán lý hóa rồi để thi đậu mà dàn trải kiến thức ra một cách bừa bãi như vậy . Tiếp theo là cuộc sống ĐẠI HỌC , những đứa thua kém điểm anh trong kì thi thì lại học bài nhất nhì lớp , trong khi tính điểm đại học lúc đó anh hơn chúng nó đến gấp đôi , nhìn lại quãng thời gian qua , việc học trên trường hoàn toàn bằng tiếng anh và anh chả biết tiếng anh là cái gì cả , đứa nào học được tiếng anh thì làm lớp trưởng và được xem giỏi nhất lớp trong khi điểm đại học nó tệ hại hơn anh rất nhiều .

Thôi thì anh cho đó là cái hên của nó , ngay cả khi thi đại học cũng đã thi những môn rất củ chuối , ngành anh học là quản trị kinh doanh , thi toán lý hóa thì toán còn tạm chấp nhận , lý hóa để vào để làm cái gì ............

......
Nhận thức cuộc đời bắt đầu thay đổi nhiều hơn khi trải qua 2 năm học xa nhà , anh thích kinh doanh , sau màn hình máy tính , anh học rất nhiều bài học cuộc đời của các người đi trước ( hầu hết là người nước ngoài ) . Học cách quản lý , sử dụng tiền bạc của các công ty lớn , đem kinh nghiệm thu thập sau màn hình máy tính về nói với bố mẹ , bố anh là một doanh nhân và đã trả lời cho anh thế này . " Việc con thấy và đọc được là sự thật , nhưng sự thật thường bị bóp méo hoàn toàn khi con đã thành công , để được thành công ( giàu sang ) có rất nhiều cách , con đường ngắn nhất để từ nghèo khó để trở nên giàu sang là con đường học vấn , đó là con đường dễ nhìn và dễ đi nhất , nhưng trên con đường ấy con lại thấy có rất nhiều chiếc xe máy , mô tô , gái đẹp , thật là khó cưỡng lại được nếu đó là một cuộc đua maratong không ai kiểm soát , con sẽ chọn chạy bộ hay ngồi trên chiếc motô với cô em xinh đẹp nóng bỏng ngồi phía sau ?

"
" Là sao hả bố , con sẽ tiếp tục chạy bộ "
" Tất nhiên rồi con trai ạ , con học đạo đức rất tốt , và lương tâm con cũng đánh lừa ta rất tốt , khi tham gia một chương trình nào đó , nếu người dẫn chương trình hỏi ta như vậy , ta phải trả lời sao cho nó thật vừa lòng với tất cả mọi người chứ đúng không , đạo lý thì ai chả chọn như vậy , nhưng con ơi đó là sự thật đã bị bóp méo con ạ , sự thật là con đã trả lời như vậy

, nhưng cái khó là 10 người sẽ có 9 người ngồi trên chiếc motô đó và chạy "
" Làm sao có thể như vậy được "

" Để bắt đầu cho cuộc đời của con , con đã học thật nhiều thứ , biết thật nhiều điều , nhưng chung quy là con nhớ được điều gì về Hóa về Vật Lý khi con đang học năm thứ 2 của Đại Học , thật trớ trêu là 99% các bạn cùng độ tuổi của con sẽ chẳng nhớ gì cả , nhưng tất cả chúng ta phải trải qua vì đó là nền giáo dục Việt Nam . Nó là sự thật nhưng chẳng ai thừa nhận là nó sai sót cả . Vì ban đầu nếu ta tập trung vào một thứ gì đó thì ta sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng , cũng như 2 năm trước bố có nói với con nếu ngay từ lớp 1 đến lớp 12 chỉ học 3 môn thì ta có thể đậu ĐH hay không , chắc chắn 101% là đậu , nhưng cuộc đời là vậy , nhìn vậy nhưng không phải vậy . Có mấy ai tự hỏi khi ta đang đi làm , ta nhìn lại cuộc đời , và thấy rằng ta học những môn rất đáng học nhưng chẳng bao giờ áp dụng nó cả "

" Nó liên quan gì đến chiếc mô tô và cô gái ngồi sau "

" Con đã học rất đúng , nhưng để thành công ta thường mắc phải nhiều tội lỗi , không nhiều thì ít , nhưng khi lên báo đài , không ai chấp nhận là mình đã làm điều tội lỗi , điều vạch ra một câu chuyện thật là thần kì "