Nhà em ngoài em ra còn mẹ và em trai (ba em mất cách đây 7 năm rồi). Hôm nay mẹ em đi làm về, than mệt và nhức đầu nên nằm nghỉ sớm. Bỗng từ đâu có 1 con bướm trắng từ ngoài bay vào và đậu sau mép tủ như đang trốn vậy. Lúc đầu em cũng ko thèm quan tâm làm gì nhưng ban nãy mẹ em lên phòng em ngồi nghe đĩa kinh phật, đang xem thì thấy con bướm trắng ban nãy nó cũng đi theo và cũng đang trốn sau mép tủ đồ của ba em

Hix em ko biết có phải là ba em về để hỏi thăm sức khỏe mẹ em ko nữa

Ai hiểu về tâm linh vào cho em biết liệu có phải là ba em về thăm gia đình ko ạ. Mấy bác nào không thích thì có thể xem và ra chứ xin đừng cm vớ vẩn