Chuyện là thế này. Sáng nay khi em đang vệ sinh cá nhân thì thấy lông ở vùng kín hơi rậm rạp. Em liền vớ lấy cái kéo để tỉa bớt đi cho đỡ ngứa. Đang loay hoay cắt cắt tỉa tỉa thì ông anh em đẩy cửa vào cánh cửa đập luôn vào tay em đang cầm kéo(em đứng ngay sát cửa). Thế là cái kéo nó chọc luôn vào bìu cũng khá sâu.
Em k biết là có chọc phải trứng hay k nữa. Nhưng mà máu chảy k nhiều lắm, mà nó chảy ra cái nước gì vàng vàng í ợ.
Em đang rất hoang mang k biết có ảnh hưởng gì k. Em chỉ sợ chọc vỡ trứng chắc em vô sinh luôn mất
Có thím nào đã từng bị cho em hỏi cái nước vàng vàng có phải là trứng bị vỡ chảy ra k ợ.
Em định đi bệnh viện khám xem sao mà ngại quá nên chưa đi. Bây giờ đang nhức lắm
Các thím tư vấn dùm em xem có nguy hiểm k, có cần đi bệnh viện k ợ. Em ở hà nội thì đi bệnh viện nào được.

Đừng trêu em, em đang sợ lắm rồi

________
Xong rồi các bác ợ.

Cả đêm qua nó nhức k tài nào ngủ được. Mặc quần nó cọ vào đau k chịu đc.
Sáng nay dậy gọi cho ông anh đưa đi viện ngay mà khổ nỗi k mặc được quần. Đau.
Trời thì lạnh mà mặc mỗi cái quần đùi, k dám mặc sip. Đã vậy vừa đi tay còn phải giữ cho nó cố định, k nó cứ lủng lẳng đau k chịu đc.
8h tới bệnh viện(cũng may lúc đó có ít người đỡ ngại)
Ấy thế mà vẫn có mấy con y tá cứ trố mắt nhìn em như siu nhân í.

Mãi cuối cùng cũng đến phòng khám nam. Vào thấy ông bác sĩ là e đã mừng thầm rồi(chỉ sợ gặp nữ bs thì chắc chết vì ngại quá)
Hỏi xong 1 hồi thì ông bắt nằm lên giường cởi hết quần áo ra. Rồi ông ra ghế ngồi ghi gì k biết nữa.
Cuối cùng thì cơn ác mộng của đời em cũng đã đến.
Khoảng 5p sau 2 con y tá bước vào.

. Éo biết làm sao đc đành nhắm mắt lại coi như k biết.

. Thế là bao nhiêu năm mặc quần coi như đến đây là hết

Chưa dừng lại ở đó, 1 lúc sau thì em bắt đầu bị xâm hại

. 1 đứa nó cầm thằng nhỏ của em lên cứ lật qua lật lại làm gì k biết. Khó chịu lắm.
Em phải công nhận bọn y tá nó dâm dê đê tiện. Nó thấy thằng nhỏ em ngóc đầu lên mà nó đếch ngại gì cả. 2 đứa cứ đứng tủm tỉm cười mới khốn nạn

Sau khi mân mê chán chê tầm 10 pht nó phán 1 câu xanh rờn" k xao đâu em, k ảnh hưởng gì đến trứng cả".
Còn cái nước vàng vàng nó nói là cái gì ở bìu có í, k ảnh hưởng gì. Các bác thử chọc vào bìu xem là bít liền

Nghe đến đây em như đc sống lại. Sướng éo thể tả đc
Rồi nó sát trùng các kiểu, sau đó lấy đơn thuốc nữa rồi phắn luôn.
Em chỉ cay 2 con y tá kia, nó lấy mất đời trai của em rồi các bác ợ.

Sau em cạch đến già éo bao giờ dám cắt tỉa lông nữa.
Em cũng khuyên các bác cho dù lông nó có dài đến đầu gối thì cũng kệ cmnđ, kẻo như em thì khổ.