Chào các bác em đi phỏng vấn 1 công ty ở Đình Trám
http://vozforums.com/showpost.php?p=...90&postcount=1
qua rồi lương cơ bản 4,2t thứ 2 rồi đi kí hợp đồng. Nhưng nó không đơn giản thế các bác ạ

Ngày chủ nhật em đi từ Bắc Giang xuống Nội Bài thăm bạn đến lúc rút ví ra để thanh toán tiền sting thì ví em rơi mất rồi mất hết cả giấy tờ (cnnd,bằng lái,đăng kí xe ,atm,2,5 t)

.Thứ 2 đến kí hợp đồng đem cmnd công chứng đi nhưng người ta yêu cầu phải có cmnd bản gốc

em trình bày là bị rơi giấy tờ,cty cho hẹn đến 21/2 để làm lại

.Hôm qua CA phường đến nhà em báo là CA Mỹ Đình thông báo có người trình báo nhặt được giấy tờ và cho số điện thoại của người nhặt được

Em mừng lắm nghĩ chắc mình ăn ở hiền lành được trời phù hộ

.Em liền liên lạc với người nhặt được giấy tờ của em,sau một hồi kể lể trình bày với anh kia anh cũng giới thiệu anh là người Thanh Hóa ra Hà Nội làm nên cũng biết được giấy tờ quan trọng như thế nào và hẹn 3h pm xuống bến xe Mỹ Đình anh trả

.Hôm nay đúng 3 h em có mặt ở Mỹ Đình gọi điện hỏi anh ấy cho một số khác và em gọi qua số đó

người kia nói chờ 5 phút nữa em ngồi chờ thêm 30 phút thì người kia gọi cho em nói em ra ngoài đường nhìn thấy xe xx thì vẫy

.Gặp được người kia là lái xe khách và nó bảo anh kia bắt chuộc giấy tờ của em với giá 3 củ

không được thì thôi,em cứ nghĩ xuống lấy giấy tờ cảm ơn khoảng 2-3 lít là được nên em có đem nhiều tiền đâu.em xin éo được nó lên xe đi thẳng
Nó bắt em từ Bắc Giang xuống Mỹ Đình để lại về không trời lại mưa nữa chứ em vừa đi về tắm xong vào voz review cho các bác chia sẻ với em
cả đống giấy tờ mất thời gian làm lại thôi chứ tiền làm lại tầm 1 củ thôi mà nó bắt chuộc 3 củ





số dst nó đây :01699614553
bác nào quen tổng dài vt giúp dc em thì hay quá cho nó 1 bài học,nó vừa điện cho em đòi 1 củ
