năm mới, thôi thì chúc các bác sang năm mạnh khỏe , bình an , vạn sự lành , và phát huy thêm tiêu chí " chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau "
Vãn bối mạo muội mở cái thread , mong các cao nhân , các thánh hiển linh giúp em vụ này
Số là gấu em rảnh rỗi , thích đọc tiểu thuyết lắm. Ban đầu em xui đọc hết bộ Kim Dung , Mã Vinh Thành.... đi , rồi em kiếm tiểu thuyết tình yêu cho. Cơ mà không nghe , không thích kiếm hiệp, oánh nhau
Em googling "tiểu thuyết tình yêu voz" mò ra được 1 thread, tổng hợp txt rồi gửi gấu , gấu đọc dần hết tết. Em phần bận công việc , phần mải voz nên không kĩ càng phần nội dung truyện , cứ list rồi phọt đi , chẳng để ý nữa. Hic.
Cơ sự là, mấy truyện em đã gửi toàn truyện kết thúc dở người , chả có hậu gì hết trơn hết ráo. Gấu em đọc , phần thì ức chế kết thúc, cốt truyện , nội dung , phần thì liên tưởng đến tình cảnh em và gấu, lại thêm buồn. Khó khăn 2 đứa còn nhiều lắm, vậy mà ba cái truyện tạp nham đâu không mà cứ phải suy nghĩ. Gấu em thì khờ , em xin lỗi với khuyên đó chỉ là truyện thôi , mà gấu em cứ băn khoăn với nghĩ ngợi. Tết về mất cả vui . Hic

Vậy nên là, em mạo muội nhờ các bác , nhờ gấu của các bác tư vấn giùm em những truyện tiểu thuyết nào hay, kết thúc hợp lí và có hậu , đọc phấn chấn tinh thần, vững tin thêm vào tình yêu, yêu đời yêu người hơn , blah blah blah.... thì chỉ giùm em ( và hi vọng 1 số bác khác )

Bác nào ở HN thì qua 345 Đội Cấn em mời nước. Thích cafe thì cafe , thích trà đá thì trà đá

thoải mái ạ
Thanks các thým
p/s : Xin lỗi em chỉ là con đĩ , với 1 số gạch có ý nghĩa gạch ngói khác em lĩnh ngộ hết rồi nhé