Như tít ạ.
Năm nay làm ăn chán quá, em không muốn (dám) về quê nữa (cầm vài đồng lương + thưởng tết chưa ấm tay đã phải trả nợ - vẫn còn âm), mà trụ lại ở HN thì bốc sh*t mà ăn là cái chắc.
Đáp thử câu hỏi này lên đây, biết đâu có cao nhân nào giúp đc ợ

Em có thể làm việc qua đêm giao thừa và mấy ngày Tết luôn, miễn là lương lậu hợp lý ạ.
Tiện đây, có bác nào cùng cảnh tụ tập làm cái Tết chung cho đỡ tủi đc ko nhỉ.
//Em cũng đã tâm sự chuyện này với mẹ rồi (nhà chỉ có 2 mẹ con mà), mẹ nói tùy em quyết định, cái này mẹ không cản. Nghĩ cho cùng mình ko về thì cụ về quê ăn Tết cùng các bác có khi còn vui hơn là lo cơm nước cho em
Đang nghe :
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xuan-nay-.../IW87IB89.html