Sáng đi hội thảo
Thằng lớp trưởng ngu si quên không báo là có xe ô tô khác đưa đi, phải đi = xe máy, mò đường từ Trung Hòa Nhân Chính lên Melia
1 thằng nữa, trong người thấy mệt quá, hỏi về dc chưa? nó bảo thik thì về trc đi với cái dọng rất choi là khinh người


, lúc sau đám cùng lớp đi dự hội thảo cùng mới hùa vào đòi đi về, thế là thằng này với thằng lớp trưởng rủ bon này đi an chới nhảy múa, em bị cho ra rìa, đứng ngoài mà nhìn mấy đứa nc vui vẻ với nhau
Sắp thi PLDC, hỏi thằng lớp trưởng khi nào cô luật cho 1 giờ để trọng tâm kiến thức, nó ậm ừ 1 lúc rồi nói với 1 thằng khác. Thằng này dùng tay cứ cứ chỉ chỉ vào người mình, thâi độ rất là bố láo, thông báo < này thứ 6, lúc 3 h đi học PL>> Em thề, các bác ma nhìn thấy mặt nó lúc đấy thì chỏ có ném gạch cho tới chết
Uh thì cho qua, mệt quá, muốn về nhà nghỉ lên voz chém gió thế là em hỏi đường bọn kia về đến nhà, 1 đứa nói biết đường nói : đi đc đến thì phải đi dc về. Mie từ nhà bố lên đây chục cây chứ đùa ak?. Nói xong nó ra nhập hội với tụi kia rồi đi chới, ăn uống các kiểu
Người mà mình thầm yêu
đặt relationship trên FB dc 1h rồi lại gỡ xuống, em khóc cmn luôn


đối xử,uhm, như người dưng với mình mặc dù cùng lớp





đi chơi với nhóm thấy mình đi về không ai chào, ko gọi đi cùng, mặt trơ hết cả ra


Về nhà
làm mất đôi găng tay mới mua, ông bố mắng mỏ luôn: mày như thế thì cởi truồng cho sớm
Đón ông em đi học về, ông ấy đòi mua bánh kebap uh thì mua. Mua về thấy đói quá xin 1 miếng, ông bảo anh nên nhớ là trưa chiều nay em không ăn quà chiều



Tối lên FB
Thấy FB cái đứa mình trộm nhớ tag tất cả mọi người đi hội thảo sáng nay trừ em ra


...........
Nói chung là còn nhiều nữa, em kể ra chắc gãy mie nó tay mất
Các bác nói em trẻ com ntn nào là tùy các bác, em buồn quá mới lên đây tâm sự, bâyh nhiều khi tự nhiên đau trong người quá, kkhosc như cơm bữa


: